HA.GL rời sân nhà là thua

18/06/2013 08:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đang giữ thành tích toàn thắng trên sân nhà Pleiku, nhưng khi đá sân khách thì HA.GL lại không duy trì được sự máu lửa như lúc ở sân nhà. 2 trận thua liên tiếp của HA.GL trước XMXT.SG và ĐT.LA đều theo kịch bản như thế, khiến "Gỗ" mất cơ hội để tranh ngôi đầu cùng HN.T&T.

Lối chơi của HA.GL phụ thuộc quá nhiều vào Oseni (trái). Ảnh: Quang Nhựt

Sau 5 trận toàn thắng liên tiếp, mà 4 trong số đó là ở "thánh địa" Pleiku, thầy trò Choi Yoom Gyum đã tự hạ độ cao bằng 2 trận thua liên tiếp.

HA.GL đang hụt hơi?

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc "Gỗ" bị cắt mạch thắng, bởi phong độ sân khách mùa này của thầy trò ông Choi là chưa ấn tượng. Điều đáng nói thứ 2 là do nguyên nhân chấn thương và thẻ phạt, "Gỗ" đã mất đi những cầu thủ quan trọng nhất khi hành quân đến sân của XMXT.SG và ĐT.LA.

Ở trận đấu trên sân Thống Nhất, việc vắng cả Evaldo lẫn Oseni khiến "Gỗ" gần như bó tay chịu trận trước dàn "Tây" đông đảo của bầu Thụy. Còn trận gặp kình địch một thời ĐT.LA, "Gỗ" có sự trở lại của 2 chân sút ngoại, nhưng màn trình diễn của họ lại chưa hoàn hảo.

Sau 2 tháng dưỡng thương, dường như Evaldo chưa lấy lại cảm giác thi đấu tốt nhất. Trước sự kèm cặp quá kỹ của trung vệ West, Evaldo không dám di chuyển quá nhiều vì sợ tái phát chấn thương gối. Riêng Oseni chơi xông xáo, tích cực dứt điểm, nhưng do quá vội nên các pha kết thúc đều không hạ được thủ môn của ĐT.LA.

Dễ nhận thấy rằng đội chủ sân Tân An đã chơi áp sát từ khu vực giữa sân, trong khi lối chơi của "Gỗ" bị ảnh hưởng do trời mưa, sân ướt. Các pha phối hợp bật tường ở tầm thấp gần như bị phá sản trước điều kiện bất lợi như thế. Kể cả các pha tấn công biên cũng mất đi sự hiệu quả, khi hậu vệ đang lên Văn Long không thể ra sân do chấn thương. Thêm nữa là ca treo giò của Trần Vũ càng khiến trục giữa mất đi sợi dây liên kết, khi Đoàn Văn Sakda đã luống tuổi và cũng mới trở lại sau chấn thương.

2 tiền đạo chưa có điểm rơi phong độ tốt nhất, trong khi những ngòi nổ quan trọng hành trình vừa qua như Văn Long, Trần Vũ đều vắng mặt, "Gỗ" đã bị "Gạch" đánh bại. Phải nói rằng sự có mặt của Hoàng Thiên ở 20 phút cuối là không đủ, khi lối chơi dựa vào bóng dài vượt tuyến của HA.GL đã bị đội chủ nhà dễ dàng chia cắt.

Thách thức vẫn là ở sân khách

Trận thua thứ 2 liên tiếp khiến HA.GL tiếp tục chôn chân ở vị trí thứ 3 và nhìn HN.T&T leo lên cướp ngôi nhất bảng. Ông Choi khó có thể bào chữa sau những sai sót ở 2 trận thua vừa qua, nhưng giới chuyên môn cũng biết rõ nhược điểm của "Gỗ" là khả năng chơi kém tập trung sân khách.

Ở lượt thứ 13, tiền vệ trung tâm Trần Vũ sẽ trở lại và Evaldo-Oseni cũng có cảm giác bóng tốt hơn. Nhờ được trở lại phố núi, nơi đội bóng bầu Đức toàn thắng 5 trận gần nhất, khả năng để HA.GL cướp ngôi đầu bảng của HN.T&T là nằm trong tầm tay.

Chỉ có điều 2 trận đấu sân khách tiếp theo trước SHB.ĐN rồi K.KG sẽ khiến ông Choi và học trò phải thực sự lưu ý, vì "Gỗ" không thể mắc sai sót trong khâu phòng ngự cũng như sự vô duyên của hàng công như 2 trận đấu vừa qua. Một điều phải thừa nhận là sau chuỗi trận ấn tượng đầu mùa, HA.GL đã cảm nhận thấy áp lực đè nặng khi trở thành đối tượng các đối thủ muốn đánh bại. Như trận thua "Gạch" không phải do họ yếu hơn đối thủ, mà cách bố trí nhân sự cũng như tâm lý của cầu thủ chưa ổn. Ông Choi phải lưu ý việc lấy lại thăng bằng cho học trò khi trở lại Gia Lai trước trận "chung kết" với HN.T&T vào cuối tuần này.

Nếu không cải thiện được thành tích sân khách, nhiệm vụ của "Gỗ" đơn giản là phải toàn thắng các trận trên sân nhà Pleiku. Đó không phải việc dễ dàng thực hiện, nhưng với 33 điểm tuyệt đối tại Pleiku, thầy trò ông Choi có thể làm nên chuyện ở cuối mùa.

Mộc Miên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm