Sân Pleiku sẽ 'sốt'?

16/01/2014 14:07 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Giờ, Gia Lai còn nổi hơn khi được biết đến như vùng đất ươm mầm những tài năng, những viên ngọc trong đá, sau khi “những đứa trẻ của bầu Đức” vừa gây cơn sốt trong lòng người hâm mộ bóng đá.

Bên cạnh những hạng mục đầu tư kinh tế thuộc tầm vĩ mô của HA.GL Group ở cả trong nước và nước ngoài, bóng đá chính là kênh quảng bá hữu hiệu nhất, như chính thừa nhận của ông chủ Đoàn Nguyên Đức. Đó là lý do mà trên rất nhiều những diễn đàn, những Hội nghị kinh tế, thậm chí trên cả từ điển mở Wikipedia, ông Đoàn Nguyên Đức vẫn hay được nhắc đến nhiều hơn như một ông bầu bóng đá, thay vì một doanh nhân thành đạt.

Nhắc đến Gia Lai, người ta nghĩ ngay đến bầu Đức và ngược lại. Có thể nói, trong khoảng 10 năm đổ lại, không một nhân vật nào nổi tiếng hơn bầu Đức ở mảnh đất này. Và những ngày qua, khi “những đứa trẻ” của ông làm nức lòng người hâm mộ, bầu Đức trở thành đề tài được bàn tán nhiều nhất. Một vài trong số đó thậm chí còn tôn ông Đức lên như một người hùng của bóng đá Việt Nam, người cứu rỗi những giấc mơ nâng tầm nền bóng đá xứ sở.

Phần lớn đều bắt đầu từ hiệu ứng mang tên U19 Việt Nam. Hơn 10 năm bắt tay vào làm bóng đá chuyên nghiệp của bầu Đức, niềm vui và cả sự nổi tiếng có lẽ không bằng một trận đấu của đội bóng trẻ này tại sân chơi U19 quốc tế vừa được tổ chức ở sân Thống Nhất. Bầu Đức gieo mầm những hy vọng, còn U19 Việt Nam chắp cánh những giấc mơ. Có chút chạnh lòng, nhưng không thể nói là các đàn anh ở đội 1 HA.GL không cảm thấy vui lây.

Lịch trình của người hâm mộ HA.GL lúc này có thể kéo dài hơn chút ít, vì sau điểm đến sân Pleiku (còn được ví là tiểu Emirates), họ cũng sẽ ghé qua đại bản doanh Hàm Rồng để xem “ngọc trong đá”.

Chiều mai (17/1) có một trận đấu rất đáng chú ý ở Pleiku. Đó là khi HA.GL của bầu Đức đón tiếp nhà vô địch HN.T&T, trong một trận đấu mang tính bản lề cho cuộc cạnh tranh ngôi thứ.

HA.GL, đội bóng từng là thế lực một thời của V-League, với 2 chức vô địch liên tiếp ngay sau khi thăng hạng và vừa xếp thứ 3 chung cuộc ở V-League 2013, sẽ có ngay phép thử hạng nặng là HN.T&T, thế lực mới của V-League.

Về thế và cả về lực, bao năm qua, HA.GL của bầu Đức không hề kém cạnh so với HN.T&T của bầu Hiển. Nhưng tại sao và như thế nào, đội bóng phố núi luôn chịu lép vế (trong khuôn khổ một trận cầu), hoặc hụt hơi (cho cả một cuộc đua), trước các đội bóng mà ông Đỗ Quang Hiển chỉ tự nhận là CĐV đặc biệt? Nó không đơn thuần chỉ là nếp nghĩ cũ là hết thịnh rồi suy. Bóng đá có triết lý riêng của nó, với chiến thắng thuộc về đội bóng chơi hợp lý hơn, chứ không hẳn hay hơn.

Trong khi HA.GL vẫn chưa chính thức xuất trận, thì HN.T&T vừa hạ đo ván B.BD, một cựu vương khác từng là đối trọng của “Gỗ” trong quá khứ. Đấy là trận đấu mà đội bóng đất Thủ thua toàn diện, cả về mặt tổ chức lối chơi, đến tư duy làm chiến thuật và điều chỉnh trận đấu của HLV.

HA.GL ở năm thứ 3 liên tiếp dưới triều đại ông thầy người Hàn Quốc Choi Yoon Gyum, với sự ổn định tương đối về đội hình, liệu có phá được “boong-ke” của HN.T&T?!

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm