HAGL - LSTH 3-1: Trọng tài giúp ... phố núi

12/07/2010 09:03 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Tiago 45’+1, Evaldo 53’, Văn Nhiên 90’+1; Kafila 26’

(TT&VH) - Chiến thắng của HAGL trước LSTH không làm ai bất ngờ, nhưng việc trọng tài chính Hoàng Anh Tuấn công nhận bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho HAGL đã khiến cho BHL LSTH và ngay cả khán giả HA.GL trên sân Pleiku cũng phải bất bình.

Phút 54, Quý Sửu từ cánh phải chuyền vào trong cho Tiago đánh đầu ngược ra sau để Evaldo, dường như đã ở dưới hàng thủ LSTH, đánh đầu cận thành ghi bàn. Sau trận đấu, một số phóng viên ảnh trực tiếp tác nghiệp sau cầu môn LSTH khẳng định Evaldo đã việt vị.


HA.GL (phải) đang bay bổng ở lượt về

Ai cũng thấy, chỉ có tổ trọng tài điều khiển thì không, nên “có kiến nghị cũng chẳng làm được gì. Quan điểm cá nhân tôi bàn thắng đó là việt vị”, HLV phó Đàm Văn Hải của LSTH bộc bạch. Trước đó, trọng tài cũng nhiều lần xử lý bất lợi cho LSTH.

Tuy nhiên, phải khẳng định chiến thắng của HA.GL ở trận này là hoàn toàn xứng đáng, vì xét toàn cục họ đã chơi hay hơn rất nhiều so với LSTH. HA.GL kiểm soát bóng tốt, các tuyến thi đấu gắn kết, tạo ra được vô số cơ hội ghi bàn.


Trước bàn thắng gây tranh cãi của Evaldo, LSTH đã có bàn mở tỷ số ở phút 26 do công của tiền đạo cánh Kafila, nhưng với thế trận áp đảo, HA.GL nhanh chóng có bàn thắng gỡ hoà, rồi nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 nhờ pha lập công gây tranh cãi của Evaldo. Đến phút 90+1, HA.GL có thêm bàn thắng nữa do công của Văn Nhiên sau một pha độc diễn cá nhân rất đẹp mắt, khi Văn Nhiên lần lượt đánh bại cả cặp trung vệ lẫn thủ môn LSTH.


Với trận thắng này, HAGL tiếp tục thăng hoa và họ đang là đội bóng có kết quả tốt nhất ở lượt về, khi chưa thua trận nào và giành được 11 điểm sau 5 trận.


Cao Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm