HAGL - K.Khánh Hòa 1-0: HAGL hạ mình kiếm điểm

31/05/2010 08:37 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chơi bế tắc, không đường nét, nhưng HAGL lại tìm được 3 điểm ngay vòng đầu lượt về.

Những gì mà cặp tiền đạo Tăng Tuấn, Thái Dương thể hiện trong trận này thực sự là báo động đỏ cho đội bóng phố núi. Việc tân binh Marcelo được đôn lên đá cao hơn so hàng tiền vệ càng khiến người hâm mộ thêm rầu lòng trước những gì anh thể hiện. Thế nên, HAGL được chỉ dừng lại ở trước cầu môn đối thủ mỗi khi tấn công. Kiatisak sau trận cay đắng nói “Đội không có tiền đạo khiến tôi đâu đầu quá”.


Trong khi đó, những gì mà khán giả phố núi chờ đội ở giai đoạn này với tân binh mới thật sự chỉ là con số không. Marcelo, ngoại binh mới, chỉ biết đánh đầu, riêng đôi chân cực “gỗ”. Đến việc dứt điểm ngay vạch 5m50 (phút 40) trong điều kiện thuận lợi cũng được anh sút bóng bay ngược, lại khiến ai cũng bất ngờ.



HAGL đã có chiến thắng nhọc nhằn trước K.KH

Trong khi đó, K.KH cũng chẳng khá hơn. Những gì họ thể hiện trong hiệp này rất thất vọng. Hàng tiền vệ, hàng thủ quá vụng, không kiểm soát được trận đấu. Cái duy nhất K.KH có trong hiệp này là sự “ưu ái” của các chân sút đối phương.

Vào hiệp 2, K.KH bắt đầu lên tiếng. Thế trận phòng ngự phản công của họ bắt đầu có nét khi những nhân tố mới như Tấn Tài và tiền đạo Diego tìm được nhịp. Dường như HLV Hoàng Anh Tuấn đã để dành những át chủ bài lớn tung vào hiệp 2 để kết thúc đối thủ.


Tuy nhiên điều ông không nghĩ tới trong hiệp 1 đã xảy ra ở hiệp này. Phút 69, trong một pha đá phạt, trung vệ Benjamin của HAGL dâng cao tham chiến, anh bất ngờ đột nhập khung thành để đón đường chuyền của đồng đội đệm bóng cận thành, để ghi bàn thắng duy nhất cho đội nhà.


Sau bàn thua những toan tính của K.KH đã bị phá sản. Họ không thể tiếp tục phòng ngự phản công nữa nhưng vô vọng. “Việc để HAGL ghi bàn từ tình huống cố định trên đã khiến tinh thần cầu thủ không còn tốt. Lối chơi phòng ngự phản công cũng bị ảnh hưởng”, HLV phó Nguyễn Thế Cường của K.KH thừa nhận.


Trong khi đó để bảo vệ tỷ số mong manh, những phút cuối, các cầu thủ nhất là ở tuyến dưới và cả ban huấn luyện HAGL, liên tục chỉ đạo cầu thủ giở chiêu câu giờ lộ liễu để bảo toàn kết quả tỷ số khiến khán giả bất bình.


Cao Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm