HAGL - SLNA 0-0: Sau nốt thăng là nốt trầm

17/05/2010 08:35 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau trận thắng trước kình địch ĐTLA, HAGL đã lại gây thất vọng khi hòa may trước các cầu thủ SLNA ngay tại Pleiku.

Các cầu thủ HAGL đã thực sự “ngợp” trước lối chơi của đối thủ sử dụng cách đá sở trường quyết liệt và rắn . HAGL đã không còn là chính mình trong hiệp này. Họ quá hiền và non trong các tình huống tranh chấp. Việc các tiền vệ chùn chân ngay từ đầu, thua từ trong suy nghĩ khi tranh chấp khiến HAGL hoàn toàn bế tắc.
   

Evaldo chơi khá vô duyên trong trận này

Vào hiệp 2, trời đổ mưa, mặt sân trơn trượt khiến lối chơi của hai đội không thể hiện được nhiều. SLNA trung thành với lối chơi đơn giản phòng ngự phản công. Mỗi khi có cơ hội, bóng lại được các cầu thủ SLNA phá mạnh lên tuyến trên cho 2 ngoại binh độc lập tác chiến. Và lối chợi này thật sự hiệu quả trong điều kiện trên, nhưng thiếu sự nắn nót của các chân sút khiến họ không có bàn thắng.

Các cầu thủ HAGL dường như bắt nhịp được thế trận. Họ nhập cuộc và tổ chức lên bóng tốt hơn. Những pha phối hợp bật tường, đột phá vào 2 cánh của họ bắt đầu hiệu quả nhưng tiếc rằng lại thiếu các đường chuyền tinh tế, hoặc chân sút Evaldo chơi khá vô duyên. Cơ hội nguy hiểm nhất của HAGL trong hiệp này là cú sút từ khoảng cách 20m của tiền vệ Duy Thanh đã thắng được thủ môn SLNA nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

Cao Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm