HA.GL bị dí xuống vị trí 11: Hơn cả nỗi đau

04/05/2011 12:44 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Không ai tin được kết thúc lượt đi, HA.GL rơi xuống vị trí 11 để rồi phải thay HLV trưởng Dusit. Cơn khủng hoảng của đội bóng này vẫn dừng lại, chắc chắn là thế.

Tiếc

Ngay trận ra quân, người ta thấy sắc diện của bầu Đức hết sức tươi nhuận. Ông được mời xuống sân Chi Lăng tặng hoa cho cầu thủ 2 đội. Thế nhưng, sự háo hức của ông chủ HA.GL đã bị dội một gáo nước khi thầy trò Dusit đã bị hạ gục dễ dàng. Bầu Đức lẳng lặng về cửa sau, không thèm xuống sân an ủi binh tình, kể cả khi họ cần tín hiệu từ ông chủ để phản ứng trọng tài hay không, trong tình huống bị thổi phạt đền.

Việc HA.GL đá nhợt nhạt ở chặng khởi động một phần do lịch thi đấu không ủng hộ, gặp toàn đội xương xẩu. Vòng 5, tiếp HN.T&T sân nhà, người ta thấy bầu Đức không lên khán đài, mà ngồi cạnh Dusit. Trận đó, “Gỗ” thắng đến 4-1, ông Đức nhảy cẫng như đứa trẻ. Lâu lắm rồi người ta mới thấy ông nổ: “Nhờ tôi chỉ đạo đội mới thắng”?

Đấy cũng là bước ngoặt, “Gỗ” thăng một mạch. Sau chiến thắng 2-1 trước HP.HN vòng 8, họ nhảy lên vị trí thứ 4. Biết bao hy vọng mở ra, hẳn bầu Đức phải là người phấn khích nhất. Chẳng thế ông mới mở két rút một tỷ ra khao quân.

Ai ngờ, sau chiến thắng đó thì HA.GL trôi liền một mạch: thua K.KH 1-2 (sân khách), bị Thanh Hóa và N.SG cầm chân (sân nhà). Vòng 12 bị chủ nhà Ninh Bình nhấn chìm 3-0, trước khi để SLNA đả bại 1-0 trên sân Pleiku vòng 13.

Tất yếu

Việc HA.GL không duy trì được sự ổn định là điều tất yếu. Thứ nhất, lực lượng của họ thiếu chiều sâu, chất lượng. Ngoại binh chỉ một mình Evaldo là giỏi, nhưng anh chỉ là cánh én, không thể làm nên mùa xuân cho HA.GL.

HA.GL (phải) cần chờ thêm một vài năm nữa mới có thể tính tới chuyện vô địch

Thứ hai, và quan trọng nhất, là HLV Dusit còn nhiều hạn chế, từ tính cách lẫn chuyên môn. Anh không quản được quân, không có cái uy ông tướng để buộc học trò phải nể lẫn sợ. Với bóng đá VN, dù một đội hình không quá siêu, nhưng nếu cầu thủ chịu đá hết mình vì thầy, chắc chắn sẽ sống khỏe. HA.GL chưa đủ tầm vô địch, Dusit lại hiền như thế, làm sao tránh khỏi phong độ phập phù, tinh thần chiến đấu ngẫu hứng.

Đã vậy, Dusit không có trợ lực đúng nghĩa từ BHL nội. Thành ra, cầu thủ HA.GL thuộc dạng sướng, ra sân đá theo chủ ý, hơn là định liệu của HLV trưởng Dusit.

HA.GL như con ngựa không có ai cầm cương. Người duy nhất làm được điều đó là bầu Đức. Chính bầu Đức từng nói, cầu thủ HA.GL chỉ nhìn ông mà đá đấy thôi. Có điều, ông Đức không thể trận nào cũng theo đội để khiến cầu thủ chịu đá. Cứ vắng ông, thể nào HA.GL cũng có chuyện.

Giờ đây, mọi tham vọng ở mùa giải 2011 với bầu Đức coi như đã khép lại. Bàn cờ được xóa đi, để làm lại từ năm 2012. Với những gì đã thể hiện, không hy vọng gì HLV Huỳnh Văn Ảnh sẽ lật ngược được thế cờ cho “Gỗ” ở lượt về. Ông Ảnh lâu nay chỉ làm phó tướng, mọi vinh quang mà HA.GL từng gặt được cũng không mang hình bóng của HLV này.

Bầu Đức chắn chắn biết được điều đó, nhưng ông vẫn phải làm bởi lúc này chẳng có giải pháp nào hơn. Ông thích những HLV có phẩm chất của vị tướng, song đào đâu ra trong thời buổi HLV giỏi hiếm như “củi châu, gạo quế”?

HA.GL chỉ vô địch, một khi 2 lớp thuộc học viện bóng đá của họ “ra ràng”. Lúc đó, chắc chắn chẳng thiếu tướng tài tìm đến bầu Đức. Với sức mạnh đồng tiền, thực lực có, điều gì đến sẽ phải đến, chẳng như bây giờ HA.GL cứ gồng lên, mệt cả đội bóng, ông chủ lẫn khán giả.

Đành chờ thôi, bầu Đức ạ!

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm