HAGL bại trận vì bản sắc phai nhạt

13/04/2015 14:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kiểm soát bóng kém hơn, tạo được ít đột biến hơn, bại trận cả khi đối phương không sử dụng ngoại binh, HAGL đã thua tuyệt đối, phơi áo trên mọi thế mạnh của chính mình.

Ai đá tiqui-taca trên sân Vinh?

Chúng ta đã rất nhiều lần nghe thấy những lời ngợi ca về phong cách bóng ngắn có nhiều nét tương đồng lối chơi tiqui-taca huyền ảo dành cho HAGL. Nhưng trên sân Vinh tối qua, SLNA mới là đội kiểm soát bóng tốt hơn. Đội chủ nhà mới là bên chuyền bóng giỏi hơn, chuyền hỏng ít hơn và thực sự làm chủ cuộc chơi.

Khả năng kiểm soát bóng và làm chủ thế trận, niềm tự hào của HAGL và U19 Việt Nam, đã sụp đổ hoàn toàn trên sân Vinh. Xuân Trường vắng mặt vì chấn thương, Tuấn Anh chơi dưới sức, HAGL chuyền bóng hỏng rất nhiều.

Có cảm giác như số 8 đang gặp vấn đề về tâm lý với hàng loạt pha xử lý dưới sức. Như HLV Graechen đã thừa nhận: “Tuấn Anh vừa bình phục chấn thương. Anh ta mới quay trở lại sau đợt tập trung đội tuyển nên có cảm giác bóng không tốt. Cảm giác bóng tệ cũng là tình trạng của cả tập thể.”

Trong bối cảnh ấy, tuyến giữa của HAGL càng chịu thêm áp lực trước sơ đồ 5 tiền vệ của SLNA. Với Ngọc Hải được đôn lên cao đá cặp cùng Ngọc Toàn, đội chủ nhà có 2 chiếc “máy quét” to, cao, mạnh mẽ. Một trong 2 “cỗ máy” ấy từng có 2 tháng ròng rã ăn tập cùng Tuấn Anh của HAGL. Quá hiểu để dễ dàng chiến thắng.

Cùng với kinh nghiệm của Quang Tình, sức trẻ của Phi Sơn và Văn Vinh ở 2 biên, tuyến giữa 5 người ấy tạo ra sự áp đảo về số lượng hàng tiền vệ 3 người của đội bóng phố núi. Khi niềm tự hào và điểm khởi phát sức mạnh của HAGL sụp đổ, kết quả cuộc chơi đã sớm được định đoạt.

Vấn đề không nằm ở ngoại binh

Ông Graechen và bầu Đức cũng đã nhiều lần nói về bất lợi của HAGL so với các đội bóng khác vì thiếu ngoại binh. Nhưng trên sân Vinh chiều tối qua, SLNA cũng không có ngoại binh.

Đội hình xuất phát 22 cái tên của 2 đội bóng đều là các cầu thủ nội, cả hai đội đều sở hữu các tuyển thủ U19, Olympic, U23. Phải tới giữa hiệp 2, mỗi đội mới tung 1 ngoại binh vào sân. Sự xuất hiện của họ cũng không làm thay đổi kết quả trận đấu.

90 phút trên sân Vinh vì thế là một trận đấu “thuần Việt”. Và rõ ràng không còn lý do nào để biện minh cho thất bại 0-2 của HAGL.

Đội bóng phố núi đã thua tuyệt đối về thế trận, sức mạnh và kinh nghiệm. Họ cũng không tạo được sự đột biến từ những cầu thủ rất giàu sáng tạo của mình. Trên sân Vinh chiều qua, Phi Sơn mới là cầu thủ gây được nhiều pha bóng đáng chú ý nhất. Tiền vệ mang áo số 10 này chính là người căng ngang mở đầu tình huống dẫn tới bàn thắng của Mạnh Hùng. Anh cũng là người ấn định tỷ số 2-0 cho SLNA ở cuối trận. Anh khiến Công Phượng chỉ là cái bóng mờ nhạt trong ngày trở lại quê hương.

Một trận thua tuyệt đối và bộc lộ rất nhiều vấn đề. Không có lời biện hộ nào dành cho ông Graechen và các học trò. Đơn giản, HAGL kém hơn nên bại trận.

BẢNG XẾP HẠNG

VT

Đội bóng

Trận

T

H

B

BT

BB

HS

Điểm

1

Becamex Bình Dương

9

7

0

2

22

12

10

21

2

Thanh Hóa

9

6

1

2

14

13

1

19

3

Đồng Tâm Long An

9

4

5

0

13

6

7

17

4

Sông Lam Nghệ An

9

5

2

2

14

8

6

17

5

Than Quảng Ninh

9

5

2

2

13

8

5

17

6

Hải Phòng

9

4

4

1

12

6

6

16

7

Sanna Khánh Hòa BVN

9

3

5

1

13

9

4

14

8

Hà Nội T&T

9

2

4

3

11

12

-1

10

9

QNK Quảng Nam

9

1

5

3

13

17

-4

8

10

Đồng Tháp

9

2

2

5

13

20

-7

8

11

SHB Đà Nẵng

9

1

4

4

9

11

-2

7

12

Hoàng Anh Gia Lai

9

2

1

6

11

16

-5

7

13

XSKT Cần Thơ

9

1

2

6

9

18

-9

5

14

Đồng Nai

9

1

1

7

8

19

-11

4

Thanh Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm