Ông Sự 'gỗ' và bố Hải 'lơ'

16/02/2014 08:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu HLV Lê Thụy Hải vẫn được xem là công thần của bóng đá đất Thủ thì đồng nghiệp Trần Bình Sự thậm chí còn hơn cả công thần, với bóng đá Đồng Nai. Bình sinh, ông Sự “gỗ” chính là người khai sáng bóng đá Đồng Nai, khi giới thiệu hàng loạt các gương mặt cựu trào lên tuyển. Nổi nhất trong số này phải kể đến cựu vua phá lưới giải VĐQG, Đức Mạnh, và cố cầu thủ Đình Phước.

“Bố” Hải “lơ” (rất nhiều thế hệ cầu thủ vẫn quen gọi HLV Lê Thụy Hải là bố xưng con – PV) vẫn tự hào mình là HLV giàu thành tích bậc nhất V-League mà B.Bình Dương chính là bệ phóng. Vị tướng người Hà Đông (cũ) dường như sinh ra để thuộc về đất Thủ và ngược lại, bóng đá Bình Dương có được như ngày hôm nay, mang đậm dấu ấn Lê Thụy Hải. Đó là lý do “bố” Hải luôn ở kèo trên, trong những lần tác hợp với B.Bình Dương sau này.

Nhưng bóng đá không ăn mày dĩ vãng được. Ông Hải nói, ông làm bóng đá lúc này không vì tiền, mà vì niềm tin và đam mê. Nói thế không có nghĩa rằng, vị tướng họ Lê hoàn toàn vô can, nếu B.Bình Dương tiếp tục lẹt đẹt như mùa giải trước, mùa bóng mà ông Hải “lơ” cũng được đưa về để cứu con tàu đẵm. Vấn đề thực tế hơn với HLV Lê Thụy Hải là vực dậy đội bóng nhiều sao và được chăm sóc đến tận răng, ít nhất cũng lọt vào tốp đầu V-League 2014, qua đó cứu chiếc ghế của chủ tịch Nguyễn Minh Sơn.

So với đồng nghiệp Lê Thụy Hải, HLV Trần Bình Sự không nặng gánh thế, bởi Đồng Nai chỉ có một mục tiêu khiêm tốn trong cuộc chơi hao tiền tốn của. Năm ngoái, ông Sự “gỗ” đã cùng với Đồng Nai làm nên một hiện tượng thú vị và ngay cả khi đã để thua B.Bình Dương 1 – 2 ở Thủ Dầu Một, thì quân ông Sự vẫn nhận được nhiều sự cổ vũ. Người ta chưa quên, khán giả Đồng Nai đã biến sân Bình Dương trở thành sân nhà của họ như thế nào.

Không hẹn mà gặp, hai trong số những quái kiệt của làng bóng đá xứ Bắc sẽ lại gặp nhau trong trận derby vùng đất đỏ miền Đông, một trận đấu về lý thuyết, ông Sự “gỗ” hoàn toàn lép vế. Nhưng bóng đá, đặc biệt là bóng đá của HLV Trần Bình Sự, quả thật rất khó đoán trước. Ai đã nói, ở thế kèo dưới, bao giờ chẳng dễ đá hơn?! Không loại trừ một cơn địa chấn ở Gò Đậu vào chiều nay. Xét điều kiện khách quan, ngay cả khi Đồng Nai giành chiến thắng, nó thậm chí cũng chẳng phải địa chấn.

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm