Sổ tay: Như chưa hề bất đồng

16/02/2014 10:21 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Tân binh Than Quảng Ninh đã chơi một trận sòng phẳng với “đại gia” SHB.Đà Nẵng trên sân Chi Lăng chiều qua. Đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa đá như chưa hề có những bất đồng về hợp đồng, tiền bạc trước đó.

Có thể khẳng định, 2 bàn gỡ của đội bóng đất mỏ đúng vào 2 phút giờ cuối trận đấu được góp sức từ những sai lầm của hậu vệ chủ nhà. Đầu tiên là tình huống Duy Lam chơi thiếu kinh nghiệm tạo cơ hội cho Uche khống chế rồi dứt điểm. Bàn thứ hai, lại một hậu vệ khác của chủ nhà là Huy Toàn để tiền vệ đội khách căng ngang vào trong để “gà son” Xuân Ngọc đệm lòng.

Nhưng không ai có thể phủ nhận một điều, tinh thần thi đấu của các cầu thủ Than Quảng Ninh quá tuyệt vời. Ngay trước trận đấu, HLV Đinh Cao Nghĩa đã bày tỏ sự lo lắng về tinh thần của các học trò vì những mâu thuẫn với lãnh đạo CLB xung quanh việc ký lại hợp đồng.  

HLV Đinh Cao Nghĩa thừa nhận kết quả hòa của Than Quảng Ninh là khá may mắn, đến từ những sai lầm trong phòng thủ của chủ nhà. Nhưng nếu xét một cách toàn cục, 1 điểm với đội bóng đất mỏ hoàn toàn xứng đáng. Xứng đáng bởi hiệp 1 họ đã chơi tốt hơn SHB.Đà Nẵng khi tạo ra ít nhất 3 cơ hội có thể ăn bàn nhưng đã bỏ lỡ.

Tân binh Than Quảng Ninh khiến khán giả Đà Nẵng bất ngờ với tinh thần thi đấu quật cường, nhất là trong bối cảnh “việc nhà chưa xong”. HLV Lê Huỳnh Đức nói rằng, ông thất vọng vì các học trò của mình đã không đủ kinh nghiệm để bảo toàn thắng lợi khi trận đấu chỉ còn 2 phút bù giờ. Nhà cầm quân họ Lê lắc đầu bởi hàng thủ của SHB.Đà Nẵng không chịu nổi áp lực khi đối phương dồn lên tấn công dù đã dẫn trước với khoảng cách an toàn.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm