(TT&VH Online) - Gặp rất nhiều khó khăn trước U23 Myanmar nhưng U23 Malaysia vẫn giành được quyền vào chơi trận chung kết sau chiến thắng 1-0. Tác giả của pha lập công duy nhất ở trận bán kết 1 là tiền đạo Fakri ở phút 85 của trận đấu.
Ngay ở phút thứ 3 của trận đấu, U23 Malaysia có cơ hội nguy hiểm với tình huống Khairun thoát xuống đối mặt với thủ thành Sin Thu. Tuy nhiên, tác giả của bàn thắng duy nhất vào lưới của U23 Malaysia đã không thể tung ra cú dứt điểm trước pha băng ra rất nhanh của thủ thành đối phương. Ở cú đá bồi sau đó của Eya Phan, vẫn là Sin Thu đã có một phản xạ rất nhanh để cản phá.

4 phút sau đó, U23 Myanmar có câu trả lời với tình huống dứt điểm của Min min Thu sau pha phạt góc bên cánh trái. May mắn cho U23 Malaysia là một hậu vệ của họ đã kịp thời phá bóng ngay trong chân của một cầu thủ áo đỏ. Công bằng mà nói, sau 10 phút đầu tiên, chính U23 Mynamar chứ không phải là các nhà ĐKVĐ U23 Malaysia là những người tỏ ra vượt trội về khả năng cầm bóng cũng như triển khai tấn công.
Phút thứ 11, từ cú sút xa của Min min Thu, bóng chạm người một hậu vệ U23 Malaysia rồi nảy ra tạo điều kiện cho Ya Koko băng xuống. Nếu không có một hậu vệ áo vàng kịp thời giải nguy, rất có thể Koko đã có thể tung ra một cú dứt điểm nguy hiểm.
Tuy bị ép sân nhưng U23 Malaysia cũng dần chứng minh được bản lĩnh của mình. Họ chủ động thiết lập khả năng phòng ngự bên phần sân nhà rồi tổ chức những pha phản công nhanh ngay khi có cơ hội. Đã có nhiều thời điểm khung thành của U23 Myanmar bị rối loạn sau những pha phản công nhanh của các nhà ĐKVĐ.
Điển hình nhất là tình huống đánh đầu chuyền bóng về quá mạo hiểm của trung vệ Yang ming Tun để cho Fakri thoát xuống và suýt chút nữa đã cướp được bóng trong tầm khống chế của thủ thành Sin Thu. Một pha bóng thót tim cho các cầu thủ áo đỏ. Đến phút thứ 35, Badrool còn có một sút phạt trực tiếp khác đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Cuối hiệp một, U23 Myanmar lại có thêm một phen thót tim khác khi hậu vệ cánh trái Sua Win có một pha phá bóng hụt rất vô duyên sau đường treo bóng của U23 Malaysia vào trong vòng cấm. May mắn cho anh là ngay cả Sia Run cũng bị bất ngờ nên đã không theo đến cùng trong pha bóng này.
Ngay sau giờ nghỉ, U23 Malaysia vùng lên tấn công và tạo ra liên tiếp hai cơ hội nguy hiểm trước khung thành của thủ môn Sin Thu với các cú dứt điểm của Fakri và Sia Run. May mắn cho U23 Myanmar là họ đã không phải nhận bàn thua trong hai tình huống này.

Với bản lĩnh, U23 Malaysia có chiến thắng - Ảnh Getty
Sau khi tạo ra được một thế trận có phần lấn lướt, U23 Malaysia cũng tạo ra được những cơ hội rõ nét hơn. Phút thứ 56, từ đường chuyền bên cánh trái của Fandi, không một cầu thủ nào của U23 Myanmar theo kịp và để cho Fakri một mình thoát xuống nhưng đáng tiếc là tiền đạo của U23 Malaysia lại đánh đầu hụt bóng và để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. 3 phút sau, vẫn là Fandi có một pha xuống bóng bên cánh trái rồi tạt vào trong. Thủ môn Sin Thu đã không bắt dính bóng nhưng một đồng đội của anh đã kịp thời giải nguy.
Đến phút thứ 64, U23 Myanmar có được một pha tấn công nguy hiểm sau sai lầm của hậu vệ cánh U23 Malaysia. Đáng tiếc là cú dứt điểm ở cự ly gần của Min min Thu lại bị thủ thành Khai Run cản phá sau một phản xạ ngoạn mục đưa bóng đi vọt xà ngang. Một pha bóng hút chết của các nhà ĐKVĐ. 3 phút sau, từ đường bóng nảy ra sau một quả phạt góc, Y.A. Win băng lên từ tuyến hai tung ra một cú sút căng nhưng bóng lại đi chệch cột dọc.
Sau những phút chơi chệch choạc, U23 Malaysia tiếp tục gia tăng sức ép trở lại. Phút 72, sau quả treo bóng từ chấm đá phạt chếch về bên phải, thủ quân Badrool có đường tạt bóng để trung vệ Fadhli tung ra cú đánh đầu đưa bóng đi cắt ngang khung thành của Sin Thu.
Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng U23 Malaysia cũng đã có được điều họ cần là bàn thắng. Từ một pha tấn công ở trung lộ, cú dứt điểm đầu tiên của một cầu thủ áo vàng đã đập người hậu vệ U23 Myanmar nảy ra và Fakri đã rất nhanh băng vào sút bồi tung lưới đối phương trong bối cảnh thủ thành Sin Thu đã bị lỡ trớn. Với bàn thắng được ghi ở phút thứ 85, U23 Malaysia đã ấn định chiến thắng 1-0 qua đó là giành vé vào chơi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 26.
Nhật Quang