Trên Facebook cá nhân, diva nhạc Việt đăng tải rất nhiều hình ảnh đáng yêu của cô công chúa Nala.

Diva nhạc Việt hạnh phúc khi được nhìn ngắm con yêu lớn lên từng ngày.
Ngoài những dòng tâm sự thiêng liêng khi lần đầu được làm mẹ, Hà Trần còn đăng tải rất nhiều hình ảnh về cô công chúa đầu lòng. Không ít người thân, đồng nghiệp và bạn bè của diva nhạc Việt đã chúc mừng "bà mẹ trẻ" và khen Nala dễ thương, xinh xắn.

Công chúa đầu lòng của vợ chồng Trần Thu Hà khi mới được 9 ngày tuổi.
"Hôm nay Nala chào đời được 9 ngày và là ngày đầu tiên mẹ online. Mẹ hoảng hồn thấy hình con gái mình đăng khắp các báo. Nala là món quà Giáng sinh quý giá nhất và riêng tư của bố mẹ. Mẹ cảm ơn các Admins Hà Trần (Trần Thu Hà) đã rất quan tâm và hiểu các bạn thân mong ngóng tin từng giây, nhưng bố mẹ hơi phiền lòng về sự ồn ào không xin phép này đấy!
Nala Yến Đoàn lấy tên đệm Yến kỷ niệm dì Yến - người thay bà ngoại nuôi dạy mẹ từ tấm bé. Cái tên Nala mang nguồn gốc Châu Phi có rất nhiều ý nghĩa đẹp, là 'nữ hoàng', 'sự thành công', 'con gái yêu' hay 'hoà bình' tùy theo thổ ngữ từng nước. Trong tiếng Swahili, Nala là thể hoàn thành của động từ 'ăn', có nghĩa là 'tôi đã ăn rồi'. Nala cũng là tên nhân vật nữ hoàng hổ vợ vua Simba trong phim hoạt hình Lion King - bộ phim yêu thích của chị Cua lúc nhỏ.
Kèm theo những dòng chia sẻ đầy hạnh phúc này, Hà Trần còn đăng tài lời bài hát Diệu kỳ mà cô viết trong thời gian mang thai bé Nala: "...Sao mong nghe tiếng con/Mong chông chênh bước đi/Mong nay mai lớn khôn, sáng ngời/Vì con ta đã biết yêu/Yêu con hơn chính ta/Tình yêu con mang đến rất lạ..."
Trần Thu Hà được coi là một trong 4 diva của làng nhạc Việt. Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, chị lập gia đình vào tháng 1/2004 và theo chồng sang Mỹ định cư. Dù sống xa quê hương và thay đổi không ít để thích nghi với đời sống văn nghệ ở hài ngoại nhưng Hà Trần vẫn dành được nhiều tình cảm yêu mến của công chúng trong nước. Trước khi nghỉ sinh con, Trần Thu Hà đã kịp về thăm quê hương và tặng khán giả thủ đô món quà ý nghĩa là đêm nhạc Đốt lên thành lửa và tập thơ Hà Trần - Thập kỷ yêu.