B.Bình Dương: Làm gì sau khi vấp ngã?

02/06/2014 12:29 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trước cú sảy chân ở đất Mỏ, B.Bình Dương của Giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Thuỵ Hải đã kiếm được 28/30 điểm tối đa, một kỷ lục có lẽ ngay trong thời hoàng kim (giai đoạn 2007 – 2008) họ cũng không có được. Việc cản được “cỗ máy huỷ diệt” B.Bình Dương gần như là không thể với ngay cả các đối thủ hàng đầu, chứ đừng nói Than Quảng Ninh, vốn vừa yếu lại thiếu.

Thế nên, thật khó để thuyết phục, khi người trong cuộc cho rằng, trận thua Than Quảng Ninh chỉ là một tai nạn.

Đắt không xắt ra miếng

Quốc Thiện Esele trong khung gỗ, cặp trung vệ là Đình Luật – Minh Đức, Âu Hoàn án ngữ cánh phải, Đặng Văn Robert hiện diện bên hành lang trái. Phía trên, Tấn Tài và Văn Bình đảm bảo "buồng phổi" đủ… oxy, để Anh Đức, Kesley Huỳnh Alves, Suleiman và Trọng Hoàng mặc sức tung hoành. Đấy là đội hình xuất phát của B.Bình Dương trận đấu trên sân Cẩm Phả, với 8/11 vị trí là cựu hoặc đương kim tuyển thủ QG.

Đầu hiệp 2, Phước Tứ rời băng ghế dự bị thay Minh Đức, Quang Vinh vào sân thế chỗ Anh Đức và Dieng Abass được điều động thay thế Kesley Huỳnh Alves. Toàn những cái tên thuộc tầm thương hiệu cả nhưng câu trả lời là không gì cả. Chỉ có một bàn gỡ (do công của Tấn Tài) là không đủ để B.Bình Dương kéo lại thể diện, khi trước đó, quân ông Hải đã để Than Quảng Ninh đào sâu cách biệt bằng pha lập công của Uche.

Người ta nhắc nhiều đến sai sót của Minh Đức, một trong những sản phẩm ưu tú nhất của lò “Thể Công 87”, mà quên rằng, Sunday, tiền đạo từng bị chính B.Bình Dương đào thải để nhường chỗ cho Nsi và Suleiman ở đầu mùa giải năm nay, quá xuất sắc. Cũng có ý kiến cho rằng, nếu Minh Đức nhận được sự hỗ trợ tốt hơn từ người đá cặp Đình Luật, sự thể đã có thể khá hơn?

Trên hàng ghế dự bị, ngoài Phước Tứ, trong tay ông Hải “lơ” vẫn còn Đoàn Marcelo và Trương Huỳnh Phú, có thể chơi trung vệ. Việc thừa nhân sự ở trung tâm hàng hậu vệ, khiến B.Bình Dương thậm chí phải nhượng lại Chí Công cho ĐT.Long An để đảm bảo tính cân đối về mặt đội hình tấn công và phòng ngự.

Chỉ là tai nạn?

Việc chia cắt, phong toả bộ đôi tiền đạo Uche – Sunday là quá khó và ngay cả Tấn Tài, Văn Bình dù đã rất nỗ lực, cũng không thể khoả lấp được những điểm yếu ở khâu phòng ngự của B.Bình Dương. Than Quảng Ninh chủ động chơi phòng ngự phản công, với rất nhiều những cú phất bóng dài nhằm vào phía Uche và Sunday. Một kiểu đá khoán không quá lạ lẫm và đội chủ nhà đã thành công mỹ mãn.

B.Bình Dương trước và sau các triều đại Lê Thuỵ Hải cũng từng chơi theo cách này, dù họ vẫn sở hữu đầy đủ các anh tài. Thành công có, nhưng thất bại nhiều hơn và bằng chứng là B.Bình Dương đã vắng bóng trên bục danh hiệu kể từ sau năm 2008. Tất nhiên, ông Hải “lơ” không chấp nhận điều đó, bởi thuộc tính của nhà vô địch không cho phép họ nằm cửa dưới. Đất Thủ đã thăng hoa, trước lần ra đất Mỏ.

Việc kiếm được 28/30 điểm tối đa ở 10 lượt trận gần nhất, không phải điều tự nhiên đến. Rất nhiều chiến thắng đậm còn cho thấy vai trò của GĐKT Lê Thuỵ Hải lớn đến cỡ nào. Chẳng ai lại thay đổi cấu trúc chiến thắng cả và trận thua Than Quảng Ninh được nhìn nhận như một tai nạn.

B.Bình Dương phải nhanh chóng đứng dậy khi trước mặt họ vẫn là những cuộc chiến dang dở, với 2 đối thủ trực tiếp là Thanh Hoá và Hà Nội.T&T. Mọi sự chủ động vẫn còn trong tay GĐKT Lê Thuỵ Hải, vấn đề là ông và các cầu thủ có nắm giữ được nó hay để vuột mất.

10 trận bất bại của B.Bình Dương dưới thời GĐKT Lê Thuỵ Hải

Vòng 5, thắng Đồng Nai 4 –1 (sân nhà); Vòng 6, thắng HV.An Giang 4 – 1 (sân khách); Vòng 7 hoà HA.GL 1 – 1 (sân khách); Vòng 8 thắng QNK.Quảng Nam 5 – 2 (sân nhà); Vòng 10 thắng SHB.Đà Nẵng 3 – 1 (sân khách); Vòng 11 thắng ĐT.Long An 3 – 1 (sân nhà); Vòng 12 thắng Hải Phòng 2 – 0 (sân khách); Vòng 13 thắng SLNA 2 – 1 (sân nhà); Vòng 14 thắng SLNA 2 – 0 (sân khách); Vòng 15 thắng Hải Phòng 2-0 (sân nhà).


Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm