B.Bình Dương thất bại: Điều phải đến đã đến

01/06/2014 14:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại của B.Bình Dương trước Than Quảng Ninh chiều qua có thể sẽ khiến cuộc đua đến chức vô địch ở V-League 2014 chuyển qua một ngã rẽ mới, nhưng đây là kết cục không làm nhiều người cảm thấy bất ngờ. Sở dĩ nói thế là bởi ở trận lượt đi diễn ra hồi đầu mùa giải, B.Bình Dương dù có lợi thế sân nhà nhưng cũng  phải chấp nhận chia điểm với Than Quảng Ninh sau trận hòa 0-0.

Công bằng mà nói thì hôm qua B.Bình Dương đã chơi không tồi, và nếu nói về số cơ hội ăn bàn thì đội khách thậm chí còn nhỉnh hơn đội chủ nhà. Tuy nhiên, đội bóng do GĐKT Lê Thụy Hải dẫn dắt thi đấu có vẻ hơi thiếu cảm hứng, khác hẳn với khí thế bừng bừng của Than Quảng Ninh.

Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi Than Quảng Ninh nhận được sự cổ vũ của hàng vạn khán giả cuồng nhiệt, còn B.Bình Dương tuy binh hùng tướng mạnh thật đấy nhưng toàn bộ đội hình lại do các cầu thủ tứ xứ được mua về hợp thành nên giữa họ không có được sự ăn ý, gắn kết và máu lửa như các đồng nghiệp bên phía Than Quảng Ninh.

Thêm một lý do nữa là B.Bình Dương dù rất mạnh ở hàng tấn công, nhưng hàng phòng ngự của họ lại không tương xứng, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ trái và vị trí trung vệ chơi cặp cùng Đình Luật. Than Quảng Ninh dù không sở hữu các tiền đạo quá xuất sắc nhưng cũng đủ khiến khung thành thủ môn Đức Thiện Esele phải nhiều phen chao đảo.

B.Bình Dương đã tận dụng rất tốt cơ hội Hà Nội T&T bận chinh chiến ở AFC Cup và Thanh Hóa sa sút để vươn lên ngôi đầu, nhưng bây giờ, khi cả 2 đội bóng này đều đang có sự trở lại mạnh mẽ, B.Bình Dương lại có dấu hiệu lỏng chân và không loại trừ cú ngã trên sân Cẩm Phả chiều qua mới chỉ là sự khởi đầu.

Mai An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm