Môn bắn súng: Hai nửa tâm trạng

25/09/2014 05:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Bắn súng tưởng như khởi đầu thành công với 1 HCB, 1 HCĐ, nhưng đến ngày thi đấu thứ 5 vẫn chưa thực hiện được giấc mơ vàng. Tuy thế, HLV Nguyễn Thị Nhung vẫn tin tưởng: “Chúng tôi sẽ mang đến bất ngờ lớn”!

Nỗi niềm Hà Minh Thành

Sáng  qua, đội tuyển bắn súng Việt Nam đã giành tấm HCĐ đồng đội ở nội dung  25m súng ngắn tiêu chuẩn nam với các xạ thủ tham gia là Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam, Kiều Thanh Tú.

Ở vòng loại trước đó, các xạ thủ chúng ta thi đấu không ổn định, chỉ xếp thứ 4/6 đội tham dự với tổng cộng 850 điểm, trên mỗi Thái Lan và Qatar. Riêng phần thi cá nhân ở ngày đầu tiên, các tay súng Việt Nam đểu có thứ hạng không cao. Thành tích tốt nhất là Hà Minh Thành đứng ở vị trí thứ 10 (287 điểm), còn Kiều Thanh Tú xếp thứ 12 và Bùi Quang Nam đứng thứ 20.

Sự căng thẳng đè nặng lên tâm trí các xạ thủ, nhất là Hà Minh Thành ở vòng thứ 2, bởi đây là nội dung sở trường của anh. Ngoài áp lực phải đoạt huy chương đồng đội, Thành còn phải nghĩ đến việc làm sao có mặt ở vòng chung kết để mang về tấm huy chương cá nhân cho bắn súng Việt Nam.

Minh Thành đã không chiến thắng bản thân mình, cộng thêm việc không gặp may mắn khi có nhiều điểm 9,9, càng về sau càng đuối để rồi chỉ đạt 576 điểm. Kiều Thanh Tú 565 điểm  và Bùi Quang Nam 563 điểm, để rồi chỉ đạt HCĐ với 1.707 điểm. HCV thuộc về Hàn Quốc (1.747), và HCB là Trung Quốc (1.746).

“Tôi không hài lòng về bản thân mình bởi thành tích này là rất thấp so với khả năng. Đối thủ cũng bình thường, chẳng qua do tôi không đủ tự tin, đủ bình tĩnh vì áp lực thành tích và áp lực muốn có mặt vào chung kết. Một kết quả làm tôi khá buồn. Tuy nhiên, việc cùng đồng đội đạt tấm HCĐ cũng là nguồn động viên lớn với tôi ”, Hà Minh Thành trầm giọng.

Hoàng Xuân Vinh hứa hẹn bùng nổ với phần thưởng đặc biệt

Anh cả của đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa được thưởng một tấm huy chương vô giá: anh vinh dự được phong quân hàm Đại tá quân đội vào tối 23/9 ngay tại nơi ở của đoàn thể thao Việt Nam tại làng VĐV ASIAD Incheon 2014.  

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (sinh 6/10/1974 tại Sơn Tây, Hà Tây (nay thuộc Hà Nội). Từ SEA Games 21 cho đến SEA Games 26, không một kỳ SEA Games nào anh không đoạt huy chương.  Với Xuân Vinh kỷ niệm đời bắn súng nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nỗi buồn.

Còn nhớ ASIAD 2010 tại Quảng Châu, Hoàng Xuân Vinh thi đấu quá tốt, tưởng chắc giành HCV nhưng đến viên cuối, vì quá run anh đã để súng cướp cò. Kỳ Olympic 2012, tại nội dung 10m súng ngắn hơi nam, anh về thứ 9, còn tại nội dung 50m súng ngắn nam tự chọn, anh lại để mất HCĐ một cách đáng tiếc với 0,1 điểm kém hơn người giành HCĐ Olympic nội dung này là Vương Trí Vĩ và chấp nhận đứng vị trí thứ 4.

Nhưng ngay sau đó, vào cuối năm 2012, anh vô địch châu Á. Và đến đầu năm 2013, anh vô địch thế giới, đều ở nội dung 10m súng ngắn hơi. Anh là người đầu tiên đã đem về những chức vô địch thế giới và châu Á đầu tiên cho các xạ thủ bắn súng của Việt Nam.

 Tại ASIAD lần này, Hoàng Xuân Vinh chưa thành công ở nội dung cá nhân, dù đoạt HCĐ ở nội dung đồng đội 50m súng ngắn bắn chậm.

Với những chiến tích xuất sắc nên năm 2011, Hoàng Xuân Vinh đã được phong quân hàm Thượng tá khi mới 37 tuổi. Quân hàm Đại tá mà Hoàng Xuân Vinh được phong cũng là trước niên hạn, khi anh có rất nhiều đóng góp cho bắn súng Việt Nam, tiêu biểu là 2 danh hiệu vô địch nội dung 10m súng ngắn hơi tại Cúp bắn súng thế giới 2013 và 2014.

Ngay sau khi nghe đọc quyết định thăng quân hàm, Hoàng Xuân Vinh cảm động phát biểu: “Tôi vô cùng xúc động khi tổ chức đã ghi nhận những nỗ lực của tôi. Đây là phần thưởng vô giá, tôi xin cảm ơn các thầy cô và các thủ trưởng đã dành cho tôi những ưu ái. Ở nội dung 25m súng ngắn ổ quay thi đấu vào ngày 26/9, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng lòng mong mỏi, niềm tin của nhiều người”.

Hữu Quý
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm