Anh Nguyễn Văn Kiên, chủ xe cho biết, vào khoảng thời gian trên, hàng xóm phát hiện xe bốc cháy và lập tức thông báo. Anh Kiên cùng người dân dùng nước để không chế đám cháy. Tuy nhiên, khi khống chế được ngọn lửa thì toàn bộ đồ bên trong xe đã bị thiêu rụi.

Chiếc xe khách bi cháy nham nhở. Ảnh: CTV
Anh Kiên cho hay, anh mua xe này từ Công ty Cổ phần Ô tô khách Hà Tây (quận Hà Đông, Hà Nội) với giá 200 triệu đồng, cách đây được khoảng sáu tháng.
Theo anh Kiên, hiện tại, chỉ có anh cùng anh trai kinh doanh vận tải hành khách bằng xe khách tại địa phương, vì vậy không có chuyện cạnh tranh hay mẫu thuẫn dẫn đến tình trạng đốt xe. Anh thường chở khách chạy tuyến Chợ Vài - Mỹ Đình (Hà Nội).
Công an xã Hợp Thành (Mỹ Đức, Hà Nội) cho hay, người dân trong khu vực cung cấp thông tin nghi vấn trước khi xảy ra vụ cháy. Sau khi ngọn lửa bốc từ chiếc xe, có một người đàn ông lạ mặt đến gần hiện trường. Sau đó, người này ngồi lên xe máy vội vã rồ ga đi mất. |
Theo Tiên Phong Online