Trận Hà Nội T&T - HAGL khó sốt vé

24/04/2015 08:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Gần như chắc chắn, sân Hàng Đẫy sẽ không thể kín chỗ trong trận đấu giữa Hà Nội T&T với HAGL tại vòng 11 V-League 2015 vào ngày mai (25/4).

Theo tiết lộ từ phía BTC, 2 ngày trước trận đấu, mới có khoảng 6.000 vé được bán ra. Sức mua là chưa thể đủ lấp đầy khán đài Hàng Đẫy dù giá vé chỉ ở mức 50.000 đồng. Chủ tịch CLB Hà Nội T&T Nguyễn Quốc Hội cũng tiết lộ CLB sẽ chỉ in khoảng 15.000 vé chứ không dự tính in đủ hơn 20.000 vé nhằm lấp đầy sân.

So với con số 1.000 tới 2.000 CĐV ra sân mỗi trận V-League của Hà Nội T&T trên sân nhà, 15.000 vé đã là rất khả quan và vượt quá kỳ vọng. 15.000 cũng là số CĐV tới sân trong một số trận đấu sân khách của HAGL. Đó là kỷ lục của sân Hàng Đẫy và chỉ kém 2 chuyến hành quân của HAGL tới Hải Phòng và Vinh (cùng có 20.000 người).



Vé xem trận Hà Nội T&T - HAGL sẽ không "sốt". Ảnh: Tuân Phạm

Theo dự kiến từ BTC, sức mua sẽ tăng mạnh hơn trong hôm nay và ngày mai, nhất là vào thời điểm vài tiếng trước giờ thi đấu. Thói quen mua vé muộn của người Hà Nội cũng sẽ tạo cơ hội cho phe vé đẩy cao vé ở chợ đen. Dù ở một số trận đấu gần đây của HAGL, vé chợ đen chỉ đắt hơn 1,5 lần, vé lần này có thể cao hơn do số CĐV đổ về từ nhiều tỉnh khác.

Cũng trong hôm qua, BTC sân Hàng Đẫy đã phải họp lại để lên các phương án an ninh. Chỉ cần có trên 10.000 CĐV tới sân, áp lực dành cho đội ngũ tổ chức ở Hàng Đẫy sẽ tăng gấp 10 lần mọi khi. Các phương án an ninh, y tế đều sẽ phải được bố trí lại.

Sân Hàng Đẫy cũng đã từng nhận một bài học nhớ đời với lứa Công Phượng trong trận giao hữu của Hà Nội T&T hôm 5/3. Việc phát hành vé miễn phí và không dự đoán chính xác sức “nóng” trận đấu đã làm vỡ sân Hàng Đẫy, gây rất nhiều rắc rối. Chút nữa, nhóm cầu thủ HAGL thuộc U23 Việt Nam đã không thể rời sân.

HAGL ra Hà Nội muộn

Theo tiết lộ từ phía đội bóng phố núi, ông Guillaume Graechen và các học trò sẽ chỉ có mặt ở Hà Nội vào cuối buổi sáng nay trước khi tập một buổi khớp sân duy nhất tại Hàng Đẫy vào chiều nay.

So với các chuyến hành quân ra Bắc trước ở Hải Phòng và Nghệ An, thời gian ở Hà Nội của HAGL lần này ngắn hơn rất nhiều. Có thể, đội bóng của ông Graechen đã kịp làm quen với khí hậu trong trận gặp SLNA cách đây ít ngày và không cần ở lâu hơn.

Bạch Dương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm