17h30, 28/5, Hà Nội T&T - SHB Đà Nẵng: Quyết chiến vì ngôi đầu bảng

28/05/2014 06:09 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu giữ được 3 điểm ở lại với Hàng Đẫy trước “người anh em” SHB Đà Nẵng, Hà Nội T&T sẽ có ngôi đầu bảng lần đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Như phân tích của HLV Phan Thanh Hùng ở số báo trước (ra ngày 27/5), các cuộc đối đầu giữa Hà Nội T&T, Thanh Hóa và B.Bình Dương ở lượt về sẽ quyết định danh hiệu vô địch mùa giải năm nay. Nó cũng có nghĩa rằng, các cái tên như SHB Đà Nẵng, SLNA hay HA.GL đã bị loại khỏi đường đua. Mặc dù vậy, không phải vô cớ khi ông Hùng quả quyết rằng, Hà Nội T&T chỉ có thể giành “pole” ở vạch xuất phát với điều kiện hạ đo ván SHB Đà Nẵng.

“Bệ phóng” SHB Đà Nẵng

Xét về lực, tham vọng và cả phong độ, Hà Nội T&T ăn đứt SHB Đà Nẵng vào thời điểm này. Vòng 16, trong khi đại diện Thủ đô vừa mới giành thêm một chiến thắng khá dễ dàng nữa trước “hiện tượng” Đồng Nai, thì SHB Đà Nẵng phải rất vất vả để có được 1 điểm bỏ túi ở Vinh. Men say chiến thắng chưa có biểu hiện nào cho thấy sẽ rời xa Hà Nội T&T, từ V-League ra đấu trường AFC Cup 2014. Chuyện để Đắk Lắk qua mặt ở Cúp QG thậm chí không bị xem là tai nạn.

“Chúng tôi đã tính toán và biết mình đang phấn đấu cho mục tiêu gì. Ngay từ khi phải trải qua các trận sơ loại AFC Champions League, Hà Nội T&T đã xác định sẽ quyết tâm chơi AFC Cup vừa sức hơn. Tất nhiên, để đảm bảo rằng đội bóng sẽ không hụt hơi ở đấu trường quốc nội, Hà Nội T&T phải “lựa chọn”. Việc xoay tua đội hình không phải tính cách của tôi, nhưng khi cần, bạn phải tỉnh táo để đạt đến sự hợp lý”, HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ với Thể thao & Văn hóa.

Như đã nhắc, mùa giải năm ngoái, Hà Nội T&T đã thua SHB Đà Nẵng trong cả 2 lượt trận. Tất nhiên, điều đó ảnh hưởng ít nhiều trên hành trình tìm đến ngôi vương của đại diện Thủ đô, thậm chí có thời điểm, quân ông Hùng rơi vào trạng thái hoang mang. Để chắc không phải gặp những tai nạn tương tự như V-League 2011, Hà Nội T&T quyết tâm lấy đủ 6 điểm trước SHB Đà Nẵng ở mùa này.

Mùa Thu nay khác rồi

Không chỉ V-League 2013, trên thực tế, Hà Nội T&T vẫn thường chịu lép vế trong các cuộc đối đầu trực tiếp với SHB Đà Nẵng. Vẫn có câu: “Lọt sàng xuống nia”, nhưng cả Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng đều có những toan tính riêng và khái niệm “3 đi 3 về” thậm chí không tồn tại. Có bận, HLV Lê Huỳnh Đức xua quân đá “chết bỏ” người anh em, khiến bầu Hiển phải nhấp nhổm trên khán đài. Tuy nhiên, thời thế nay khác rồi, khi Hà Nội T&T đang là những người làm chủ cuộc chơi.

Sự xuất hiện trở lại của trung vệ Cyrus Nicholas (đồng đội của Hector trong màu áo ĐTQG Trinidad & Tobago) giúp HLV Phan Thanh Hùng yên tâm hơn nhiều trong việc gia cố hàng thủ, sau khi đã chia tay cầu thủ trẻ Gallagher. Nói là “trở lại”, bởi Nicholas trước đây từng đến thử việc ở sân Hàng Đẫy, nhưng ông Hùng lắc đầu, cho đến khi cảm nhận được nỗi thất vọng mang tên Gallagher, Niko mới có cơ hội mà không cần đến sự đảm bảo của đồng hương Hector.

Với Cyrus Nicholas, Hector và Gonzalo, Hà Nội T&T sở hữu đầy đủ bộ ba xe – pháo – mã. Nhưng, người quyết định phần lớn các chiến thắng của đội bóng này là “quân hậu” Hoàng Vũ Samson, cầu thủ đã có 17 bàn thắng sau 11 trận đã đấu của Hà Nội T&T, một kỷ lục. Tất nhiên, một mình “mũi tên đen” Samson không thể tự mình làm tất cả các công đoạn, mà đơn giản, tiền đạo nhập tịch này chỉ làm mỗi khâu cuối cùng: Đưa bóng vào lưới, sau rất nhiều pha đan lát.

Hà Nội T&T sở hữu hàng công thượng thặng, cùng tuyến 2 gồm toàn tuyển thủ QG, trong khi, đây lại là các khâu yếu nhất của SHB Đà Nẵng, kể từ khi họ chia tay hung thần Gaston Merlo. Sau 13 trận đã đấu, đội bóng bên bờ sông Hàn mới chỉ ghi được 23 bàn thắng, ít thứ 2 (sau Thanh Hóa) trong nhóm 6 đội dẫn đầu. Dễ tưởng tượng kịch bản trận đấu sẽ thế nào ở Hàng Đẫy vào chiều nay.

Dự đoán: 2-0

Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm