Hoàng Vũ O.Samson: Tên nào cũng vẫn tỏa sáng

14/01/2014 06:54 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc V-League 2011, tiền đạo người Nigeria, Samson Kayode Olaleye tưởng như đã cao chạy xa bay sang trời Âu, sau một mùa bóng tuyệt vời nữa cùng TĐCS.ĐT. Theo đó, Samson sẽ ký hợp đồng với Atletico Madrid, trước khi được đội bóng xứ bò tót cho Braga (Bồ Đào Nha) mượn. Cuộc đào thoát ngoạn mục ấy được lên kế hoạch với bộ phận trung gian sẽ lo “hậu sự” ở Việt Nam.

Nhưng cuối cùng, Samson buộc phải từ bỏ giấc mộng Âu châu, vì hợp đồng đã ký với HN.T&T trước đó, nên VFF được đề nghị không trao cho Samson giấy chuyển nhượng quốc tế ITC.

Mặc dù vừa nhận danh hiệu “Cầu thủ ngoại xuất sắc nhất” 2011, nhưng tại HN.T&T, một đội bóng giàu tham vọng và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, sự xuất hiện của Samson Kayode Olaleye không được chào đón. Samson thậm chí còn bị xem là mầm mống phá vỡ cấu trúc lối chơi vốn ổn định của đại diện Thủ đô. Phải mất ngót cả mùa giải 2012 hòa nhập, đến V-League 2013, Samson mới ghi điểm để giúp HN.T&T lần thứ 2 lên ngôi sau 5 năm.

Với Samson và Gonzalo, cùng một hàng tiền vệ cơ động, đầy sáng tạo, HLV Phan Thanh Hùng có rất nhiều phương án trong tay. Cụ thể khi cuộc khủng hoảng nhân sự ở hàng hậu vệ diễn ra (nửa cuối mùa giải 2013), Gonzalo được kéo về chơi trung vệ, Samson đã tỏa sáng với liên tiếp các bàn thắng, để cùng với chính đối tác của mình chia sẻ danh hiệu “Vua phá lưới” (14 bàn). Với Gonzalo-Samson, sân Hàng Đẫy sở hữu cặp tiền đạo lợi hại nhất V-League.

Khi mùa giải 2013 khép lại, đã có thông tin HN.T&T sẽ bán Samson vì đang… được giá, nhưng không! Lãnh đạo đội bóng đại diện Thủ đô đã làm tất cả để biến Samson Kayode Olaleye thành… Hoàng Vũ Olaleye Samson, giúp HN.T&T dôi ra một suất đăng ký ngoại binh cho hành trình bơi ra đấu trường châu lục sắp tới. Đấy là một phép tính ở tầm cao. Tại Hàng Đẫy ở ngày V-League 2014 khai màn, dù là Samson Kayode nguyên bản hay Hoàng Vũ O.Samson, anh ấy vẫn tỏa sáng.

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm