V-League

Hà Nội T&T - M.Nam Định 2-0: Cái chết của chú chim non

08/03/2010 09:44 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không thật sự vượt trội về thế trận, nhưng trước dàn cầu thủ non nớt của M.Nam Định, Hà Nội T&T đã chẳng quá vất vả để có thể giành trọn vẹn 3 điểm, qua đó chiếm luôn ngôi nhì bảng.

Đánh giá một cách chính xác, dù thắng, Hà Nội T&T đã không thể hiện được bản lĩnh thực sự của một đội bóng nuôi tham vọng vô địch, trong bối cảnh đối thủ chỉ là một M.Nam Định đang ở giai đoạn “tiền khủng hoảng”. Suốt 90 phút thi đấu chính thức, đội chủ nhà sân Hàng Đẫy gần như bất lực trong việc áp đặt thế trận lên đội khách. Thậm chí ở những phút đầu tiên, M.Nam Định mới là bên chơi chủ động hơn, với sự cơ động của Ngọc Anh và Nhật Nam bên hành lang cánh trái.

Cái thiếu của M.Nam Định, có lẽ là một chút “già-rơ” và độ “quái” cần thiết ở những tình huống cuối cùng. Đây là nguyên nhân giải thích vì sao những phút đầu và cuối trận đấu, mặc dù tạo được khá nhiều cơ hội, các cầu thủ Nam Định vẫn không 1 lần chuyển hóa được thành bàn thắng.


HN T&T đã thắng nhẹ trước Nam Định - Ảnh: Quốc Khánh

Ngược lại, cả hai pha ghi bàn của Hà Nội T&T đều diễn ra trong những tình huống tưởng chừng rất đơn giản. Một pha đệm lòng cận thành của Sỹ Cường (phút 17), và một cú thoát xuống của Công Vinh sau đường chọc khe thông minh của Endene (phút 51). Cũng cần nói luôn là phải đến tình huống chọc khe thứ 3 của đồng đội (đều “ngon ăn” như nhau), Công Vinh mới có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới, sau 3 trận liên tiếp “im tiếng”. Nhưng pha ghi bàn của tiền đạo xứ Nghệ thì thật khó chê. Đấy là kết hợp của tốc độ (loại bỏ hậu về đối phương), kỹ thuật (dắt bóng qua thủ môn Ngọc Tú), trước khi kết thúc nhẹ nhàng vào gôn trống. Trên khán đài, có thể thấy rõ bầu Hiển nở nụ cười sung sướng khi tiền đạo “con cưng” của mình ghi bàn.

Với HLV Nguyễn Ngọc Hảo, việc trắng tay trên sân Hàng Đẫy cũng đồng nghĩa với số phận của đội bóng thành Năm trở nên ngặt nghèo hơn. Theo tính toán của ông Hảo, để có thể nghĩ đến một suất trụ hạng, M.Nam Định phải đoạt được ít nhất 12 điểm ở lượt đi. Cái khó của M.Nam Định lúc này, như chính ông Hảo phải thừa nhận sau trận đấu, “bọn nhỏ còn non quá!”.

Trước mắt, thầy trò ông Hảo còn 9 trận để kiếm thêm 11 điểm (ít hơn 4 trận thắng). Nghe thì dễ, nhưng sao thấy khó.

Vĩnh Xuân

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm