Đua trụ hạng V-League: BTC được phen 'toát mồ hôi'

10/09/2015 12:18 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày qua, cả làng bóng Việt tranh luận sôi nổi thất bại của U19 Việt Nam trước người Thái, rồi chiến thắng may mắn của ĐT Việt Nam trên đất Đài Loan (TQ). Trong lúc, cuộc chiến trụ hạng ở V-League còn đáng tranh luận hơn.

Cuộc đua trụ hạng ở V-League mùa này càng về cuối càng thêm hấp dẫn, khó lường. Từng có giai đoạn cuộc đua chỉ là tay đôi giữa Đồng Nai và HAGL. Thế rồi, XSKT Cần Thơ và Đồng Tháp gia nhập. Thời thế đã thay đổi quá nhanh khi HAGL thắng liên tiếp 3 trận (trước SLNA, Đồng Nai, Hà Nội T&T) để vươn lên thứ 11 trên BXH. 4 đội đang phải đua trụ hạng gồm HAGL (thứ 11, 23 điểm), Đồng Tháp (12, 23 điểm), XSKT Cần Thơ (13, 23 điểm) và Đồng Nai (14, 18 điểm). Rõ ràng, Đồng Nai yếu thế nhất bởi mùa giải chỉ còn 2 vòng đấu.

Sức nóng từ cuộc đua trụ hạng cũng đặt ra nhiều thách thức cho BTC. Những vòng đấu gần đây, dư luận đề cập, thậm chí lên án nhiều trận đấu vì cho rằng có “mùi”. Trong số đó, hai chiến thắng của HAGL trước SLNA và Hà Nội T&T, hay trận XSKT Cần Thơ thắng dễ SLNA là tâm điểm.

Dư luận có quyền đặt câu hỏi về khả năng vượt khó thần kỳ của HAGL trước hai đối thủ nặng ký này. HAGL thắng nhờ thực lực hay nhờ những “động lực” nào đó vẫn là một câu hỏi.

Ở chiều ngược lại, SLNA là đội bóng gây thất vọng nhất sau hai thất bại cho là bất thường trước HAGL và XSKT Cần Thơ, lãnh đạo vừa phải giải trình còn việc tìm kiếm tài trợ đang bế tắc.

Cuối tuần này, vòng đấu áp chót của mùa giải diễn ra với tâm điểm là những trận cầu liên qua đến cuộc đua trụ hạng. Đồng Nai được chơi trên sân nhà tiếp S.Khánh Hòa BVN đã hết động lực là cơ hội cho thầy trò HLV Trần Bình Sự giành 3 điểm. Đội bóng phố biển có bị “thủng”?

Nóng nhất là cuộc đối đầu giữa XSKT Cần Thơ và Đồng Tháp, hai đội bóng đang nằm trong nhóm “cầm đèn đỏ”. Ai thắng trong trận đấu này chính thức đứng ngoài cuộc chiến sinh tồn, còn ai thua sẽ phải tự quyết định số phận của mình ở vòng đấu cuối.

Lẽ ra vòng đấu này, cuộc đối đầu giữa  HAGL- ĐTLA trên sân Pleiku rất hấp dẫn. Câu chuyện bên lề ở cuộc đối đầu “Gạch – Gỗ” chính là mối quan hệ giữa bầu Đức và bầu Thắng. Dù danh nghĩa thế nào thì tầm ảnh hưởng của bầu Thắng vẫn rất lớn với ĐTLA.

Bầu Đức từng tuyên bố rằng HAGL thua ai chứ không để thua “Gạch”. Thời thế đã khác.  Làm sao trận đấu hay ho được khi bầu Đức đang chán chường, trong khi bầu Thắng cũng im hơi lặng tiếng lâu nay, “Gạch” thì đá năm nóng, năm lạnh.

Điều người ta quan tâm lúc này là BTC giải có biện pháp gì để ngăn chặn tiêu cực, để cuộc đua diễn ra sòng phẳng, công bằng, để đội bóng xuống hạng không mang tiếng “chết oan”.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm