Thế giới

Hà Nội: Thêm một đoạn đường đau khổ

04/09/2008 08:45 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đoạn đầu đường Khương Trung (Hà Nội) đã thi công hàng tháng trời, các ngành giao thông công chính, điện, nước, viễn thông thi nhau tới đây đào xới khiến con đường giờ đây toàn ổ trâu, ổ gà. Và tai hại hơn là nó trở thành cái bẫy vô cùng nguy hiểm.
 
Đoạn đầu đường Khương Trung - giáp Nguyễn Trãi
 
Những người dân ở đây cho biết từ ngày tu bổ, kè lại đoạn ven sông Tô Lịch cả đoạn đường Khương Trung bị băm nát. Ngày nào cũng có người ngã xe. Không bị trơn bánh, trượt cát thì bị vấp phải ổ gà ngã lăn ra đường. Sau một thời gian bị cày xới đoạn đường Khương Trung trũng hẳn so với mặt đường Nguyễn Trãi và từ đây lại phát sinh thêm một kiểu tai nạn nữa. Rất nhiều xe ô tô từ Nguyễn Trãi rẽ vào Khương Trung bị “sập gầm” và chấp nhận bị treo lơ lửng, chết máy tại chỗ. Đây là cơ hội để cánh xe ôm và dân lao động “làm tiền”. Nhiều taxi phải chấp nhận rút 20.000 đồng trả cho xe ôm tiền môi giới đi gọi dân lao động và trả cho mỗi một người lao động 10.000 đồng để họ đẩy xe ra khỏi cái “bẫy” này. Những người dân ở đây thấy gai mắt quá bèn đem 1 hòn đá ra kê cho bằng với mặt đường Nguyễn Trãi nhưng vẫn không ăn thua, cứ tối đến là có xe bị “sập bẫy”.
 
Ô tô phải rất khó nhọc mới vượt qua đoạn đường này
 
Bà Nguyễn Thị Thuận (số 81 Nguyễn Trãi) cho biết: “Hết giao thông công chính, đến điện, nước, viễn thông thi nhau cày xới mặt đường và không ai trong số họ có ý thức lấp lại đường cho bằng phẳng. Tôi không hiểu họ làm ăn kiểu gì mà cứ hôm trước “ông” điện đến đào rồi lấp đi, hôm sau “ông” viễn thông đến và kêu tiếc quá biết thế đến sớm hơn để mất công đào. Những đơn vị này mạnh ai người nấy làm, không hề phối hợp với nhau. Vì thế nhiều kẻ gian đã đóng giả làm nhân viên đến đây đào xới và ăn cắp dây cáp ngầm. Nếu người dân chúng tôi không phát hiện thì đã mất nhiều lắm rồi”.
 
Một chiếc ô tô bị mắc cạn vào tầm chiều tối ngày 2/9
 
Được biết đoạn kè ven sông Tô Lịch này đã khởi công từ quý I năm 2008 nhưng cho đến nay vẫn chưa hoàn thành vì thiếu kinh phí. Các đơn vị thi công cứ đến và đào nát mặt đường. Không lấp cát, không biển báo, dân ngã đau mà không biết kêu ai.
 
Gạch đá để lổn nhổn khắp đường
Đống cát sỏi để chình ình giữa đường và vào giờ cao điểm
nó là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông

Hải Diệp (Tin và ảnh)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm