Bức xúc vì gửi xe ở Hội sách Hà Nội

28/09/2014 14:00 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Qua 3 ngày tổ chức, Hội sách Hà Nội nhân kỷ niệm 60 năm Giải phóng thủ đô 10/10 thu hút lượng khách đông quá dự kiến, bãi gửi xe quá tải gây khó khăn cho công chúng khi tìm đến sách.

Hội sách Hà Nội mở cửa từ 26/9 đến 2/10 tại khu di tích Hoàng Thành Thăng Long, 19C, Hoàng Diệu, Hà Nội. Đây được coi là hội chợ sách lớn nhất từ trước đến nay ở Hà Nội, gồm 122 gian hàng của 45 nhà xuất bản, công ty sách.

Không gửi được xe hoặc để bừa trên vỉa hè

Về vấn đề quá tải, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên phản ánh với Thể Thao & Văn Hóa: “Hôm 27/9, tại cổng 19C Hoàng Diệu, phần cổng lớn không mở mà mở cổng hẹp chỉ đi vừa một chiếc xe máy nên gây tắc ứ cả dòng xe bên ngoài. Đáng lẽ phải làm ngược lại, mở cổng lớn để người dân vào vì khi đến thì người ta đến liên tục, khi về mới đi lẻ tẻ. Thứ hai, nếu khách đông thì có thể tạm thời trong mấy ngày Hội sách, người ta nên mở các cổng khác của Hoàng Thành chứ không riêng cổng 19C Hoàng Diệu”.


Mặt đường bên ngoài cổng Hội sách Hà Nội 19C Hoàng Diệu đông cả hai chiều lúc 10h ngày 28/9 vì nhiều xe máy phải đi lòng vòng.

Theo quan sát, tình trạng quá tải vẫn lặp lại vào sáng 28/9. Từ 9, 10h sáng, người dân đi xe máy không thể vào được bên trong và phải tìm nhiều phương án khác để gửi xe. Anh Nguyễn Quang Bình ở Ngọc Khánh (Hà Nội) dựng xe đợi vợ con trên vỉa hè đối diện cổng 19C Hoàng Diệu vì cả gia đình đến đây lúc 9h30 nhưng không tìm được chỗ gửi xe.

“Có bãi gửi xe trên lề đường Hoàng Diệu nhưng đến giờ đó cũng không nhận xe nữa, bảo vệ chỉ cho chúng tôi lên 1A Hoàng Diệu nhưng lên đó cũng không hề có chỗ gửi. Hôm qua vợ chồng tôi vẫn phải đi làm nên hôm nay mới có thời gian đưa con đi Hội sách” – anh Bình cho biết.

Trong khi đó, hàng trăm độc giả chấp nhận để xe ở vỉa hè phía cổng 19C mà không có ai trông để vào Hội sách. Phương Linh, sinh viên Đại học Ngoại thương, cho biết cả nhóm của cô (6 người) đến đây lúc 10h đã vòng đi vòng lại đường Hoàng Diệu mấy lần nhưng không tìm được chỗ gửi xe nên đành để ở đó, dù biết không có người trông.


Không gian bên trong Hội sách chiều 27/9.

Đại diện của một công ty sách tại Hội sách phản ánh: “Tình trạng chung của cả hội sách là như vậy. Là nhân viên gian hàng, chúng tôi thường đến sớm về muộn nên ít gặp phải rắc rối này, nhưng chúng tôi nghe rất nhiều độc giả phản ánh. Hôm qua, nhiều đại diện các gian hàng đã phản ảnh lại với ban tổ chức, đề nghị họ có phương án giải quyết”.

Các nhà sách: Vẫn chào đón độc giả

Mặc dù vậy, các đơn vị làm sách vẫn hy vọng những khó khăn đó không khiến độc giả nản lòng trong việc tìm đến sách. Đại diện một nhà xuất bản nói với Thể Thao & Văn Hóa: “Hội sách là dịp vui nên chúng tôi mong độc giả sẽ bỏ qua khó khăn để có niềm vui trọn vẹn trong không gian của sách”.

“Các nhà sách đều sẵn lòng chào đón độc giả và tạo mọi điều kiện để độc giả xem sách, mua sách. Mỗi ngày, gian hàng của chúng tôi có hàng trăm người ghé thăm, các nhân viên làm việc luôn tay nhưng tâm trạng rất hào hứng vì thấy sách được độc giả quan tâm”.

Hạ Huyền

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm