20/01/2013 14:08 GMT+7 | Bóng đá Việt
(Thethaovanhoa.vn) - HLV Hoàng Văn Phúc đã quyết định trao niềm tin vào tiền đạo trẻ Hà Minh Tuấn khi lên danh sách ĐT Việt Nam. Cầu thủ gốc Đại Lộc (Quảng Nam) quả là có số phận khá đặc biệt. Đời đá bóng chưa lâu nhưng trên vai phải trĩu nặng cái danh là truyền nhân của Lê Huỳnh Đức.
Hà Minh Tuấn trong màu áo SHB Đà Nẵng. Ảnh: V.S.I
Tay ngang
Đến thời điểm này, các HLV tuyến trẻ SHB.ĐN vẫn chưa quên được ấn tượng về trường hợp của Hà Minh Tuấn. Cầu thủ gốc Đại Lộc (Quảng Nam) đến mãi đến năm 15 tuổi mới cắp đôi giày ra xin tập thử cùng đội U19 SHB.ĐN. Trước khi trúng tuyển, Minh Tuấn chưa từng được đào tạo chính quy một năm nào. Sân chơi của Minh Tuấn là đá cho đội bóng ở xã rồi huyện Đại Lộc.
HLV đội trẻ Phan Công Thìn nhớ lại: "Kỹ thuật cá nhân của Tuấn chỉ ở mức trung bình, song nhìn thể hình thì ai cũng mê cả. Cậu ấy có đôi chân dài, lưng ngắn, nên mạnh ở khả năng tỳ đè, càn lướt khi đá tiền đạo. Kỹ thuật đánh đầu tốt, khả năng dứt điểm 2 chân cũng uy lực. Dù đến với bóng đá muộn, nhưng tố chất như thế hiếm gặp, nên chúng tôi mới đặc cách cho trúng tuyển vào năm 2006".
Hà Minh Tuấn hồi tưởng: "Gia đình tôi vốn chuyên nghề nông ở huyện Đại Lộc, tôi là con thứ 2 trong gia đình. Đời sống gia đình cũng chỉ vừa đủ, tôi học hành cũng tàm tạm. Lúc nhỏ chỉ xem bóng đá là niềm vui sau khi tan học, chứ chưa có ý định rõ ràng theo nghề cầu thủ đâu. Nhiều đợt Quảng Nam cũng tuyển mộ cầu thủ trẻ cho đội một, nhưng tôi mù tịt thông tin.
Mãi đến năm nghỉ hè lớp 9, tôi mới đánh liều ra Đà Nẵng xin thử việc, bởi lúc ấy nhiều người quen thấy tôi chơi tốt, thể hình ổn nên khuyên tôi nên thử sức mình. Gần mấy tháng sau, mới có giấy báo trúng tuyển, khiến cả gia đình ngỡ ngàng, không tin tôi làm được điều thần kỳ như vậy".
Lên voi, xuống ngựa
Mới được tuyển chọn, Minh Tuấn không phải chơi ở đội U17, mà được chuyển thẳng lên đội U19, chơi với những bậc đàn anh như Nguyên Sa, Thanh Hưng, Hoàng Quảng, Duy Lam... Tuấn là trường hợp duy nhất phải bắt đầu từ con số 0. HLV Công Thìn phải chỉnh lại toàn bộ cho cậu học trò tay ngang. Tuấn thấy các anh tập gì thì cứ thế làm theo. Với tư chất mộc mạc của anh nông dân, cậu tiến bộ rất nhanh.
Mất gần 2 năm luyện tập, Minh Tuấn mới bắt đầu bùng nổ ở giải U17 QG trên sân Chi Lăng. Dù đội nhà không vô địch nhưng Minh Tuấn vẫn được đánh giá cao, thậm chí nhiều CĐV Đà Nẵng còn xem Minh Tuấn là truyền nhân của Lê Huỳnh Đức.
Được sự bao bọc, thậm chí tin tưởng như thế, Minh Tuấn vẫn không thể phát triển đúng như hy vọng của ông thầy họ Lê khi được đưa thẳng lên đội một, ngoại trừ pha ghi bàn đẳng cấp trận gặp HP.HN ở V-League 2010. Tuấn gần như chết chìm trong áp lực. Rất nhiều trận đấu được tung ra sân trên ghế chính thức hay dự bị, Minh Tuấn đều chơi nhạt nhòa, không thể hiện được đúng khả năng của mình.
Mùa giải 2010 mở ra đầy hy vọng và khép lại đầy ác mộng cho cầu thủ được xem là ''tiểu'' Huỳnh Đức này. Minh Tuấn thổ lộ mình quá chậm chạp để tiếp thu được hết tâm ý của thầy Đức: "Gần như thầy chỉ tôi cặn kẽ mọi kỹ năng để trở thành chân sút xuất sắc giống như thầy ấy. Đó là thứ kinh nghiệm quý giá và được uốn nắn bằng tình thương và cả sự kỳ vọng mà không phải ai cũng có được. Nhưng tôi hơi chậm chạp, lại chưa quen sống trong áp lực để thành Huỳnh Đức ''đệ nhị'' như mọi người trông đợi. Chưa khi nào tôi thấy thoải mái, vui vẻ khi bị so sánh với một tượng đài lớn đến như thế".
2 mùa giải lên chơi V-League kết thúc như thảm họa với tài năng trẻ này. Có lẽ sân chơi chuyên nghiệp vẫn quá tầm với một tiền đạo còn non cả tuổi đời lẫn tuổi nghề như Hà Minh Tuấn, bởi ở đội một SHB.ĐN, những tiền đạo ngoại như Almeida, Merlo, Molina... đều vượt trội về thể hình, thể lực so với Minh Tuấn. Đặt lên bàn cân cùng với một chân sút nội khác là Ngọc Thanh, Minh Tuấn cũng chưa thể so đọ về kinh nghiệm, bản lĩnh.
Hà Minh Tuấn không muốn bị coi là bản sao của HLV Lê Huỳnh Đức. Ảnh: V.S.I
Hành trình long đong tìm chỗ đứng
Những ngày vất vả tìm chỗ đứng lẫn niềm tin cho chính mình cũng chẳng dễ dàng với Minh Tuấn, và tiền đạo trẻ này không khỏi rùng mình khi nhớ lại 2 năm đầy ám ảnh ấy: "Tôi thể hiện khá ổn tại một số giải đấu trẻ trong khu vực. Như giải U19 ĐNA năm 2009, tôi ghi 3 bàn vào lưới Myanmar, Australia và Malaysia và giúp U19 Việt Nam đạt HCĐ. Rồi một số giải đấu khác, tôi cũng chơi khá ấn tượng và phấn nào lấy lại niềm tin. Tôi từng hy vọng được tham dự SEA Games 2009, nhưng cuối cùng bị gạch tên vào phút cuối, rồi bị chuyển xuống chơi cho U19 Việt Nam, khiến tôi cũng vô cùng thất vọng".
"Đen đủi hơn tại giải U21 quốc tế báo Thanh Niên vào năm 2011, tôi lại dính chấn thương nặng đứt dây chằng gối trong khi chơi khá ấn tượng cùng U21 Việt Nam. Thế là hy vọng được chơi SEA Games 2011 cũng bị dập tắt vào phút cuối. Vài tháng sau, đang tập cùng đội SHB.ĐN, tôi lại tái phát chấn thương này và tiếp tục ngồi dưỡng thương thêm mấy tháng nữa. Chưa khi nào tôi thấy mọi thứ lại khủng khiếp, thất vọng như lúc ấy".
Nhìn cậu học trò cưng sa sút không phanh trong 3 năm qua, HLV Huỳnh Đức cũng có phần thất vọng, bởi với bao tâm huyết, kỳ vọng mà cuối cùng “tiểu Huỳnh Đức” mãi chưa chịu lớn. Có lẽ tính tình hiền lành, hơi nhút nhát đã khiến Minh Tuấn chưa trở thành trung phong đáng sợ như kỳ vọng của nhiều người. Thay vì tiếp tục ép Minh Tuấn hoàn thiện mình ở sân chơi khắc nghiệt như V-League, việc HLV Huỳnh Đức chuyển Minh Tuấn xuống chơi ở giải hạng Nhất được xem như giải pháp để cầu thủ này lấy lại niềm tin.
Chính Minh Tuấn cũng đề đạt với BHL cho mình xuống chơi ở Trẻ SHB.ĐN ở giải hạng Nhất mùa 2012, bởi lúc ấy, sân chơi hạng Nhất không khắc nghiệt, nhiều rủi ro như V-League. Người ngồi cabin chỉ đạo lại là thầy cũ Phan Công Thìn, cũng quá hiểu cách để giúp Minh Tuấn làm lại từ đầu. Kết thúc mùa giải vừa qua, Tuấn chơi khá ổn định, ấn tượng và có 6 bàn thắng cho đội nhà.
Có lẽ hành trình ấn tượng nhất chính là Minh Tuấn và Đình Bảo tiếp tục chơi ấn tượng giải U21 quốc tế báo Thanh Niên năm 2012. Không chỉ bùng nổ trong vai trò ghi bàn, Minh Tuấn còn thể hiện sự ăn ý với Phi Sơn, Đình Bảo, Quang Nam trong đội hình U21 Việt Nam. Đáng tiếc là U21 Việt Nam lại để thua Malaysia trong trận chung kết, nhưng sự trưởng thành của Minh Tuấn và Đình Bảo khiến HLV Hoàng Văn Phúc vô cùng hài lòng.
Và trong danh sách triệu tập chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2015, quyền HLV trưởng ĐT Việt Nam đã điền tên Minh Tuấn vào danh sách hàng công của đội nhà, một sự tưởng thưởng cho nỗ lực sau những nhọc nhằn, vất vả trải qua trong mấy năm qua của Minh Tuấn. Tuy nhiên, Minh Tuấn thừa nhận mình còn nhút nhát, chưa xứng với sự kỳ vọng của HLV Huỳnh Đức lẫn mọi người.
Từ một cầu thủ nghiệp dư, Minh Tuấn đã rèn luyện cật lực để có được vị trí như ngày hôm nay. Trải qua nhiều sóng gió, Minh Tuấn đã đến tuổi trưởng thành để tự mở cánh cửa đời mình. Cơ hội lại đến, nếu Tuấn không nắm lấy và chứng tỏ được mình, quả là quá uổng.
MỘC MIÊN
Thể thao & Văn hóa
XIN ĐỪNG SO SÁNH TÔI VỚI THẦY ĐỨC Hà Minh Tuấn thừa nhận mình bị ảnh hưởng cực lớn từ người thầy cách mình gần 2 giáp. Ngày được chính HLV họ Lê triệu tập tham dự V-League 2010, Minh Tuấn thực sự hạnh phúc khi được chính thần tượng ngày xưa rèn giũa cho mình. "Tôi thần tượng thầy Huỳnh Đức từ thời còn tấm bé. Đến mức nằng nặc xin mẹ cho tiền mua được cái áo mang áo số 10 của thầy Đức cho bằng được. Những trận đấu bóng nhựa hồi ấy, tôi đều xung phong đá tiền đạo với chiếc áo số 10 in tên Lê Huỳnh Đức. Lối đá, phong cách thi đấu của thầy Đức ăn sâu vào tâm trí của tôi. Nhiều khán giả khi xem tôi thi đấu giải xã, huyện đều gọi đùa tôi là Huỳnh Đức “con”, khi tôi ghi bàn giúp đội mình đánh bại những đối thủ khác", Minh Tuấn nhớ lại thuở hàn vi. Có lẽ chính HLV Lê Huỳnh Đức cũng nhìn thấy bóng dáng mình trong dáng vẻ của cậu học trò họ Hà. Không chỉ đôn cầu thủ này lên đá V-League năm 19 tuổi, mà Huỳnh Đức còn chỉ vẽ tất cả kỹ năng, sở trường và kinh nghiệm của mình cho cậu học trò. Khi ấy, Minh Tuấn được Huỳnh Đức cưng chiều nhất mực. Thậm chí, những đàn anh vào bóng hơi rát với Minh Tuấn trong lúc tập luyện sẽ bị chấn chỉnh ngay trên sân tập. Hôm rồi Tuấn bảo rằng xin đừng coi tôi là ''tiểu" Huỳnh Đức và “kỳ vọng sẽ được như thầy ấy”. “Tôi thần tượng HLV Lê Huỳnh Đức, nhưng để giống thầy ấy như một bản sao là quá khó. Phải nói rằng tôi bị áp lực lắm khi những bài báo khen ngợi, kỳ vọng tôi sẽ lĩnh xướng hàng công ĐT Việt Nam trong tương lai. Tôi vẫn còn nhiều khiếm khuyết, nhược điểm đang cố gắng chỉnh sửa, nhưng không thể tức khắc vụt sáng để trở thành ngôi sao. Cho nên, tôi chỉ mong mọi người xem tôi cầu thủ trẻ đang học việc, chứ không phải người kế thừa của những chân sút như Huỳnh Đức, Công Vinh vào lúc này, bởi sức ép, kỳ vọng như thế sẽ khiến tôi gục ngã thêm một lần nữa”, Minh Tuấn thổ lộ tâm can sau khi mình có tên trong danh sách lên ĐT Việt Nam. |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất