0h45 ngày 26/8, Barcelona - AC Milan (Cúp Gamper): Khởi động trước giờ G

25/08/2010 11:10 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Trận đấu tranh Cúp Joan Gamper với Milan đêm nay chính là trận đấu khởi động cuối cùng của Barcelona trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ vương miện ở Liga. Đấy sẽ lại là dịp để Barca chứng tỏ rằng, họ đã hoàn tất quá trình chuẩn bị, kể cả trong trường hợp Ibrahimovic sẽ đến Milan đồng thời Mascherano không tới Nou Camp.

Không Ibra, không sao

Pep Guardiola nói rằng, ông không hề hối tiếc khi chiêu mộ Ibrahimovic. Quả thật, tiền đạo người Thụy Điển đã chơi không tồi trong mùa giải đầu tiên ở Nou Camo, khi ghi được 21 bàn trên mọi mặt trận (16 ở Liga), kèm theo đó là 10 đường chuyền quyết định. Cũng không một cule nào có thể quên bàn thắng duy nhất làm nên chiến thắng trước Real Madrid trong trận "kinh điển" lượt đi mùa trước ở Nou Camp, hay cú đúp vào lưới Arsenal ở ngay ở Emirates tại Champions League. Ngay cả khi đứng trước một tương lai bất định ở Nou Camp, Ibra vẫn chơi nỗ lực và ghi được bàn thắng trong trận lượt đi tranh Siêu Cúp TBN vừa qua với Sevilla.

Tuy vậy, một khi đã chi tới 66 triệu euro (trong đó Eto'o được định giá 20 triệu) thì Barca có quyền đỏi hỏi nhiều hơn từ Ibra. Do đó, khi đã có được David Villa, cầu thủ như được sinh ra để chơi cho đội bóng xứ Catalunya thì Pep thì sự có mặt của Ibra ở Nou Camp sẽ là thừa thãi. Thật phí phạm nếu như để một cầu thủ đẳng cấp trên ghế dự bị, nên giải pháp tốt nhất là hãy bán anh ta đi nếu được giá.

Barca sẽ có trận đấu cuối cùng để bước vào mùa giải mới- Ảnh Getty
Hơn nữa, trong giai đoạn cuối mùa trước, khi Ibra tịt ngòi thì Bojan đã thực sự bùng nổ. Vì vậy, mùa này Pep cần tạo nhiều cơ hội hơn cho tiền đạo trẻ gốc Serbia. Nếu Ibra tiếp tục ở lại thì anh sẽ không chỉ cản trở sự phát triển Bojan, mà thậm chí là còn của cả Jeffren nữa. Tóm lại, việc bán Ibra là một quyết định được tính kỹ, và Pep sẽ thể hiện điều đó trong trận đấu với Milan.


Không Mascherano, cũng không sao

Số tiền thu được từ việc bán Ibra dự kiến sẽ được dùng để chiêu mộ Mascherano, nhằm lấp vào chỗ trống mà Yaya Toure để lại. Tuy vậy, kể cả trong trường hợp tiền vệ người Argentina không thể tới Nou Camp, Pep cũng không quá lo lắng.

Thực tế là mùa trước, Toure cũng đã phải thường xuyên ngồi ghế dự bị, bởi người đá chính là Sergio Busquets. Ngoài Busquets thì Seydou Keita và Adriano cũng có thể chơi tiền vệ trụ, chưa kể trong tay Pep còn có hai cầu thủ trẻ nữa là Victor Sanchez hay Oriol. Nhiều người chưa biết tới cái tên Oriol, nhưng chẳng phải, hai năm trước, Busquets và Pedro cũng vẫn là những cầu thủ vô danh. Song giờ, họ đã là những nhà vô địch thế giới!

Dĩ nhiên, một đội bóng giàu tham vọng như Barca thì vẫn cần có nhiều cầu thủ đẳng cấp cho một vị trí (đặc biệt là vị trí chốt chặn ở tuyến giữa), để có thể đủ sức chiến đấu trên mọi mặt trận. Nhưng ví dụ kể trên cũng đã cho thấy, Pep đủ sức giải quyết vấn đề trong trường hợp Mascherano không thể tới Nou Camp. Và Pep cũng sẽ dùng trận đấu với Milan để chứng tỏ điều ấy!

Thùy Vy

Trofeu Joan Gamper

Tương tự như Cúp Bernabeu của Real Madrid, Cúp Gamper của Barca được tiến hành nhằm để tưởng nhớ vị Chủ tịch đầu tiên của CLB, doanh nhân gốc Thụy Sĩ Joan Gamper. Cúp này ra đời từ năm 1966, và ban đầu cũng có 4 đội tham dự, nhưng sau rút xuống còn 2 đội như ngày nay. Năm ngoái, khách mời Man City đã thắng chủ nhà 1-0 để giành Cúp. Còn những năm trước đó, Barca đều thắng rất đậm, như 5-0 trước Inter năm 2007, 4-0 trước Bayern năm 2006.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm