CK Europa League: Thắng Braga 1-0, Porto tiến gần tới cú ăn ba

19/05/2011 06:32 GMT+7 | Europa League

(TT&VH Online) – Với bàn thắng duy nhất của trung phong Falcao, Porto đã vượt qua đội bóng đồng hương Braga để trở thành “tân vương” của Europa League.

Pha lập công duy nhất của Falcao - Ảnh Getty

Không còn lạ gì nhau khi đều đến từ Bồ Đào Nha nên Porto và Braga nhanh chóng nhập cuộc với những toan tính của riêng mình. Trong khi Braga chấp nhận đá phòng ngự phản công để chờ đợi cơ hội thì Porto không ngần ngại đẩy cao đội hình để dồn ép đối thủ. Tuy nhiên, Braga lại là đội bóng có được cơ hội mở tỷ số. Phút thứ 3, trong một tình huống phá bẫy việt vị thành công, cầu thủ Braga đã có được cơ hội đối mặt với thủ môn Helton của Porto nhưng thay vì đi bóng tiếp để có được cơ hội thuận lợi hơn, anh lại chọn phương án dứt điểm từ cự ly khoảng 16m.

Ít phút sau đó, Porto đã có câu đáp trả khi tiền đạo Hulk sử dụng lợi thế thể hình để vượt qua sự đeo bám của hậu vệ Braga. Tuy vậy, trong tình huống đối mặt với thủ môn đối phương, tiền đạo người Brazil lại dứt điểm quá mạnh nên trái bóng đã đi vọt xà.

Kể từ tình huống để Hulk bên phía đối phương có cơ đột phá, các cầu thủ Braga đã thi đấu thận trọng hơn. Trước những đợt tấn công mạnh của Porto từ hai cánh, các cầu thủ đá biên của Braga giữ cự ly khá gần với nhau. Trong khi đó, bộ đôi trung vệ Paulao và Garcia luôn theo kèm rất chặt trung phong Falcao của Porto. Tuy vậy, những cố gắng của các cầu thủ Braga chỉ có thể kéo dài được tới phút 45 của hiệp 1.

Tưởng như thế giằng co sẽ kéo sang hiệp 2 khi lối chơi quyết liệt, gồm cả những pha vào bóng thô bạo của các cầu thủ Braga, đã hạn chế khá nhiều những pha lên biên của Porto. Tuy nhiên ở phút 44, từ một tình huống tổ chức tấn công bên biên phải, Guarin có đường chuyền chuẩn xác để Falcao bật cao đánh đầu kỹ thuật tung lưới Porto. Đây đã làn bàn thắng thứ 17 của Falcao, cầu thủ đã phá vỡ kỷ lục ghi 15 bàn trong giải đấu hạng 2 của châu Âu do huyền thoại người Đức Jurgen Klinsmann nắm giữ suốt 15 năm qua.

Trở lại sau giờ nghỉ giao lai, HLV của Braga đã có một vài điều chỉnh nhân sự để tăng cường hỏa lực cho hàng công. Và gần như ngay lập tức, Braga đã có cơ hội đề san bằng tỷ số. Trong một tình huống thoát khỏi sự theo kèm của trung vệ Rolando,Massoro đã có cơ hội đối mặt với thủ môn Helton. Dù có nhiều thời gian để ngắm chỉnh và không bị ai kèm nhưng Massoro đã sút trúng người thủ môn của Porto, bỏ lỡ cơ hội ngon ăn để lập lại thế cân bằng cho trận đấu.

Cũng như hiệp 1, sau khi có được cơ hội, Braga lại gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự của Porto. Trước một tập thể gồm nhiều cầu thủ danh tiếng của Porto, những cá nhân của Braga không tạo ra được các đột biến. Không những vậy, trong lần hiếm hoi được tham dự một trận chung kết cấp châu Âu như Europa League, tâm lý của các cầu thủ Braga đã ít nhiều bị ảnh hưởng. Trong nhiều tình huống đá biên đơn giản, các tiền vệ của Braga đã không thực hiện được thành công những pha tạt bóng cơ bản.

Phút 68, từ pha tạt bóng của Hulk, Alvaro Pereira đã thoát khỏi sự đeo bám của các hậu vệ Braga để băng vào đánh đầu. Tiếc cho cầu thủ của Porto khi Alvaro Pereira đã không thể dứt điểm chính xác trong tình huống cuối cùng.

Càng về cuối, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt khi Porto không còn ý định tấn công như hiệp 1. Thay vào đó, đội bóng của HLV Villas Boas lựa chọn lối chơi tập trung số đông ở khu vực giữa sân để phòng ngự từ xa, qua đó bảo toàn tỷ số 1-0. Điều này khiến người hâm mộ cảm thấy đôi phần thất vọng khi trận đấu không có nhiều diễn biến đáng chú ý.

Dù đã rất cố gắng trong những phút cuối nhưng những pha chuyền bóng bổng lên phía trên của các cầu thủ Braga đã không một lần phát huy hiệu quả. Dẫu thua ở trận chung kết, Braga vẫn có thể tự hào khi đội bóng tỉnh lẻ của Bồ Đào Nha đã viết nên một câu “chuyện cổ tích” ở Europa League.

Với Porto, đội bóng của HLV Villas Boas đang trên đường lập “kỳ tích”. Cách đây không lâu, chiến lược gia trẻ tuổi đã dẫn dắt Porto giành chức VĐGQ Bồ Đào Nha sớm năm vòng đấu. Và sau trận chung kết Europa League này, Porto sẽ đá với Vitoria SC vào Chủ nhật tuần này tại trận chung kết cúp Quốc gia. Cơ hội giành cú ăn ba đang ở gần nhà vô địch của Europa League.

* Cầu thủ ghi bàn: Falcao 45’

* Đội hình ra sân:

+ Porto: Helton, Rolando, Sepanaru, Otamendi, Perreira, Guarin (Belluschi 74’), Moutinho, Varela (Rodríguez 79’), Fernando, Falcao, Hulk.

+ Braga: Artur, Alberto (Claudiano 46’), Paulao, Garcia, Silvio, Custodic, Hugo Viana (Mossoro 46’), Vadinho, Cesar, Lima (Meyong 67’), Alan.

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm