14/08/2008 16:37 GMT+7 | Văn hoá
“Tôi nhớ một tin nhắn mà nhạc sĩ Lê Minh Sơn gửi cho tôi ngay từ vòng đầu: “Đừng chú ý lời khen, không bè lũ, nghe nhiều, đi cùng nhiều người thì em sẽ không thành công”. Do đó tôi nghĩ rằng, có thành công hay không đều do mình cả” - Hà Linh tâm sự.
![]() Ảnh (Zai Zai) |
Tốt, và tôi muốn mọi chuyện phải tốt. Khi mình cố gắng tốt, sẽ tốt. Tôi nhận xét về thầy Joe: Thầy tâm huyết với học sinh. Khi thầy đưa ra hình phạt như thế, ai cũng hiểu rằng thầy không có ác ý gì.
Đấy là những hình phạt vui vui mà ai cũng phải tuân theo. Chỉ có điều tôi đi hơi quá đà, tất nhiên tôi phải nhận kỷ luật. Khi nghĩ đến mọi chuyện trong lớp giữa tôi và thầy Joe, tôi thấy vui vui.
* Thế với những tin đồn, mối quan hệ của chị với thầy Joe không thuận lợi, chị giải thích sao?
Thầy giáo - học sinh, hai ngôn ngữ khác nhau, cách tôi nói lại với thầy làm cho người khác không hiểu. Còn giữa tôi với thầy Joe không hề có gì khác. Không có gì là không bình thường. Không yêu quá, cũng không có sự phản đối.
Tôi kính trọng thầy vì thầy là người Thái nhưng khi nghe nhạc Việt, thầy rất tinh. Một lý do nữa thầy cũng thích nhạc của Lê Minh Sơn. Đấy là nét chung đơn giản giữa tôi và thầy Joe.
* Còn tin cho rằng Hà Linh và Ngọc Minh yêu nhau. Thất thiệt hay thứ thiệt?
![]() |
* Lời đồn thổi có ảnh hưởng đến phong độ diễn của Linh?
![]() Ảnh (Zai Zai) |
* Sau SMĐH này, con đường tiếp theo mà Hà Linh lựa chọn là…
![]() Với Ngọc Minh (Ảnh Hà kin) |
* Hà Linh có bao giờ nghĩ đến thẩm mĩ?
Giảm cân đơn giản nhưng thực sự mình chưa muốn làm thôi. Nếu lúc nào mình muốn mình sẽ cố gắng làm được. Khi lên sân khấu, nếu có ngoại hình đẹp kết hợp với giọng hát hay, đấy là điều tuyệt vời mà trước đây tôi chưa nghĩ đến.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất