(TT&VH) - 4 trận thắng tuyệt đối, đó là minh chứng hùng hồn nhất cho sức mạnh tuyệt đối của Hà Lan ở bảng 9. Tại bảng đấu này, đội bóng của Bert van Marwijk không chỉ tỏ ra quá mạnh so với các đối thủ còn lại (Iceland, Na Uy, và bây giờ là Scotland), họ còn mang tới một bầu không khí huỷ diệt của một cỗ máy tàn sát hàng loạt. Tất nhiên, khi những lục đục nội bộ được dàn xếp.

* Đi tìm một điểm chung
Khi Van Marwijk quyết định không đưa cả Rafael Van der Vaart ra sân một phút nào, ông có thể giải thích vì Scotland quá yếu, hoặc Hà Lan mạnh đến nỗi không cần phải có thêm những nhà kiến tạo theo thiên hướng tấn công. Nhưng với báo chí châu Âu, sự việc này lại được nhìn nhận theo hướng khác. Không ai có thể phủ nhận tài năng của Van der Vaart, nhưng khi tiền vệ của Real Madrid vẫn đang bị cô lập bởi chính các đồng đội Hà Lan tại Bernabeu, cách giải quyết “an toàn” hơn cả chính là việc để anh ngồi dự bị. Đó sẽ là một điều tốt cho tất cả, ít nhất là trong thời điểm này, thời điểm Hà Lan cần những kết quả cụ thể để sớm cán đích.
Khi Hà Lan chơi với bộ tứ Robben – van Persie – Kuyt – Huntelaar, dưới sự hỗ trợ của van Bommel và de Jong, người ta không thể nhận ra đâu là ngòi nổ thực sự của Van Marwijk. Trong bối cảnh đội khách hoàn toàn lép vế từ giữa sân, Robben là người đá nổi bật nhất, với những pha di chuyển và gây rối đầy cảm hứng. Tuy nhiên, ở phía trên, Huntelaar mới thực sự là hung thần của hàng thủ Scotland. Tiền đạo to cao này thường có xu hướng tác chiến độc lập (chính anh đã tạo ra quả penalty cho Kuyt), nhưng sự độc lập đó lại tạo ra được vô số khoảng trống cho Van Persie và Kuyt thể hiện mình. Bằng sự xuất sắc của các tiền vệ cánh, trước Scotland, Hà Lan đã trình diễn hàng loạt các miếng đánh khác nhau. Nhưng vượt lên trên tất cả những điều đó, vẫn là sự thoải mái của những người bạn khi được chơi bóng cùng nhau, được phô diễn bản năng, và cùng ôm chặt nhau khi ghi bàn thắng.
Phải, đó mới chính là những điều tạo nên một Hà Lan “tuyệt đối” của sức mạnh và sự bùng nổ. Chứ không phải là những sự hợp tác “tương đối” từ những kẻ nổi loạn.
Tiểu Yến