Chúa đã đồng hành với người Hà Lan

07/07/2014 06:40 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 12 giờ đêm, cơn mưa bất chợt đổ xuống, nhưng nó không hề cản trở trái tim của hàng trăm con người đang nín thở dõi lên màn hình chờ đón màn đấu súng cân não giữa Hà Lan và Costa Rica. Khoảng không dưới chân Down Tower, thành phố Utrecht lặng thinh sau cú sút phạt đền đầu tiên của Costa Rica.

Sự tĩnh lặng chỉ được giải tỏa sau cú sút thành bàn của van Persi, và khi thủ thành Tim Krul-con bài dự trữ chiến lược hóa giải cú sút thứ 5 của Costa Rica, những cổ động viên Hà Lan đã lại bay, cả khu nhà thờ trung tâm thành phố vang lên tiếng hò reo Holland. Holland. Holland. Robben. Van Gaal. Holland…

Một người bạn Nam Mỹ nói rằng cứ tưởng ở chỗ anh bóng đá mới tạo nên những điệu nhảy náo nhiệt đến thế. Nhưng không, ở xứ sở của hoa tulip, của cối xay gió này, bóng đá cũng là tôn giáo. Chiến thắng của đội tuyển Hà Lan dường như biến Utrecht thanh bình, tĩnh lặng này thành một sân khấu thật ấn tượng. Cổ động viên từ các quán bar lần lượt hòa vào dòng người diễu hành và chẳng mấy đã sơn phủ lên quảng trường Neude một màu da cam đơn nhất.

Trái với khung cảnh cổ kính, thơ mộng đặc trưng bởi dòng xe đạp thường nhật, trung tâm Utrecht đêm nay phủ kín bởi những chiếc xe ô tô bóp còi inh ỏi. Các cảnh sát cưỡi trên lưng ngựa phải làm việc rất vất vả để đảm bảo những chuyến xe bus đêm được thông suốt. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật phong phú đa dạng, chen lẫn âm thanh náo nhiệt của cuộc diễu hành mừng chiến thắng.

Đã đồng hành cùng những thắng lợi của Hà Lan, trong suốt cả 5 trận đấu, nhưng với tôi đây là trận đấu đem lại cảm xúc nhất. Những con số thống kê dường như báo trước điềm không lành cho Hà Lan, rồi xà ngang cột dọc… tất cả khiến tôi nghẹt thở. Tôi thầm nghĩ Hà Lan nổi tiếng câu nói: “Chúa tạo nên trái đất, người Hà Lan tạo nên đất nước Hà Lan”, có thể vì thế mà Chúa ganh tỵ không bao giờ muốn đồng hành cùng người Hà Lan.

Nhưng đêm nay thì khác, tôi cảm nhận điều đó bởi sau mỗi cú sút thành bàn trong loạt đấu súng đầy may rủi, tôi đều thấy rất nhiều các bạn trẻ dành cho nhau những nụ hôn say đắm và những cổ động viên dễ thương Hà Lan xứng đáng được hưởng mãi cảm giác hạnh phúc.

Costa Rica đã chiến đấu kiên cường trong suốt 120 phút trận đấu. Nhưng đêm nay là đêm hiếm hoi Chúa đồng hành cùng người Hà Lan. Chúc mừng chiến thắng ngọt ngào của người Hà Lan.

Đỗ Giang Nam (Từ Utrecht, Hà Lan)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm