Van der Vaart gọi chiến lược của Hà Lan là “rác rưởi”

18/06/2012 12:52 GMT+7 | Bảng B

(TT&VH Online) - Sớm rời EURO 2012 sau khi kết thúc vòng bảng mà không có lấy 1 điểm, nhiều cầu thủ Hà Lan đã không giấu nổi cảm giác cay đắng.

Cú đúp của C.Ronaldo đã chính thức tiễn người Hà Lan sớm rời EURO 2012 dù họ đã thắp lên hy vọng đi tiếp trước đó nhờ bàn thắng mở tỷ số của tiền vệ Rafael Van der Vaart. Sau khi để thua Đan Mạch và tiếp đó là thua Đức kèm theo những đồn đoán về rắc rối nơi phòng thay đồ, thất bại của Hà Lan ở trận đấu cuối cùng vòng bảng là có thể báo trước dù họ xuất quân với vị thế là ứng cử viên cho danh hiệu.



Một Hà Lan không còn sức mạnh- Ảnh Getty

Khi được hỏi về những bất ổn nội bộ, Robben đã tỏ ra vô cùng tức giận. “Những vấn đề bên trong đại bản doanh phải được xem xét ở phòng thay đồ. Tôi thực sự không muốn nói về điều đó. Đáng nhẽ tôi phải lên xe bus ngay lập tức nhưng tôi phải ở đây, đứng trước máy quay vì đó là một phần của công việc. Chúng tôi đã thất bại. Đây là thời điểm mà các cầu thủ nên tự vấn lại mình trước gương. Tất cả chúng tôi đều phải làm vậy, cá nhân cầu thủ lẫn toàn bộ đội bóng. Chúng tôi bị loại khỏi giải đấu lớn với 3 thất bại và đó là sự thật rất khó để chấp nhận. Thực sự là một chiến lược thảm hại.”

Tiền vệ Van der Vaart, người đã ghi bàn thắng duy nhất của Hà Lan vào lưới người Bồ cũng có chung tâm trạng: “Hà Lan đã chơi nghèo nàn. Kết quả này thật thất vọng. Các cầu thủ cần tự nhận lỗi. Tôi cảm thấy có lỗi với CĐV. Hàng nghìn người đã tới đây để xem những điều rác rưởi.”

Trong khi đó, Mark van Bommel cầu thủ không có tên trong đội hình xuất phát tâm sự trên tờ De Telegraaf: “Sau 2 năm mọi thứ đã thay đổi và bầu nhiệt huyết cũng đã khác. Tôi đang tự vấn chính mình.”

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm