Hà Lan không gọi Van Nistelrooy: Sai lầm của Van Marwijk?

13/05/2010 11:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trong danh sách sơ bộ ĐT Hà Lan mà HLV Bert van Marwijk mới công bố, sự vắng mặt đáng tiếc nhất có lẽ là của tiền đạo Ruud van Nistelrooy.

van Nistelrooy, ảnh Getty 
Tại vòng chung kết World Cup sắp diễn ra trên đất Nam Phi, vị trí trung phong chơi cao nhất trên hàng công của ĐT Da cam gần như chắc chắn sẽ thuộc về Robin van Persie – người mới hồi phục chấn thương chưa lâu nhưng đã kịp nổ súng cho Arsenal ở vòng cuối Premier League. Dự bị lý tưởng cho Robin, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, là Klaas-Jan Huntelaar. Nhưng sự sắc sảo của “Thợ săn” đã bị mòn đi ít nhiều do không được trọng dụng ở Milan. Hà Lan cần phải có 3 trung phong đẳng cấp và đã có hai. Van Marwijk sẽ làm gì trong trường hợp ĐT Hà Lan cần một tay đấm hạng nặng có thể vào sân từ băng ghế dự bị và xoay chuyển tình thế?

Dirk Kuyt chăng? Sau hơn một lần được thử nghiệm, càng ngày anh càng cho thấy mình thích hợp với vai trò chạy cánh phải hơn là đá cắm. Ryan Babel, đồng đội của Kuyt ở Liverpool thì sao? Cũng có thể chơi trung phong nhưng từ khi còn ở Ajax cho đến nay, chưa bao giờ Babel được coi là một sát thủ. Ngoài ra, phong độ không mấy ấn tượng ở mùa giải này khiến Babel chưa chắc đã trụ lại được trong danh sách 23 cầu thủ sang Phi châu. Vậy là trong danh sách sơ bộ chỉ còn một người nữa khả dĩ: Jeremain Lens – một trong hai cái tên gây ngạc nhiên nhất trong đợt tập trung này (cùng hậu vệ trẻ đa năng Vurnon Anita của Ajax). Dù ghi được 12 bàn/25 trận ở Eredivisie mùa này nhưng kinh nghiệm thi đấu quốc tế của tiền đạo chỉ cao 1m78 này, nếu chẳng ai nhớ đến 8 lần khoác áo đội U-21 Hà Lan từ cách đây mấy năm, thì hầu như không có. À, kế ra thì cũng có. Năm ngoái Lens từng thi đấu cho ĐTQG Suriname (3 trận, 2 bàn) nhưng do các trận đấu đó không được FIFA công nhận nên tiền đạo của AZ Alkmaar mới còn cơ hội đại diện cho màu cờ sắc áo Da cam.

Điểm yếu của Lens lại chính là điểm mạnh của Van Nistelrooy. Sắp bước sang tuổi 34 vào ngày 1/7 tới, kinh nghiệm có thừa, “Van Gol” rõ ràng vẫn là cái tên gây e ngại cho bất cứ hàng phòng ngự nào và bản năng sát thủ giúp anh vẫn có thể lập công dù chơi không mấy nổi bật trên sân. Van Marwijk cần gì? Một người có thể ghi những bàn thắng quan trọng bằng cả hai chân lẫn đầu? Một người đầy động lực, có thể truyền cảm hứng cho cả đội trong phòng thay đồ dù sẵn sàng ngồi dự bị? Nói một cách khách quan, Van Nistelrooy xứng đáng được tới Nam Phi, dù anh có thể không thể hiện được 100% phong độ hay thể lực – lý do mà Van Marwijk đưa ra. Sức mạnh tinh thần của anh, danh tiếng và kinh nghiệm sẽ đóng vai trò quan trọng, thậm chí dù anh không được chơi một phút nào. Nói về động lực thì “Van Gol” muốn kết thúc sự nghiệp quốc tế với một danh hiệu. Nên nhớ, anh còn vô danh năm 1998, bị chấn thương trước EURO 2000, đến năm 2002 Hà Lan lại không qua được vòng loại World Cup. World Cup 2006 trên đất Đức thì không được Marco van Basten hoàn toàn tin tưởng. Còn sự quyết tâm? Ở vòng cuói Bundesliga vừa hạ màn, anh ghi một bàn thắng dù mới trở lại sau chấn thương. Đó cũng là bàn thứ năm trong 11 lần ra sân, một hiệu suất không tồi.

Danh sách sơ bộ (30 người)

Thủ môn: Maarten Stekelenburg (Ajax), Sander Boschker (FC Twente), Michel Vorm (FC Utrecht)

Hậu vệ: Vurnon Anita (Ajax), Khalid Boulahrouz (VfB Stuttgart), Edson Braafheid (Celtic), Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord), John Heitinga (Everton), Joris Mathijsen (HSV), Ron Vlaar (Feyenoord), Gregory van der Wiel (Ajax) và André Ooijer (PSV).

Tiền vệ: Otman Bakkal (PSV), Mark van Bommel (Bayern Munich), Wout Brama (FC Twente), Orlando Engelaar (PSV), Nigel de Jong (Manchester City), David Mendes da Silva (AZ), Stijn Schaars (AZ), Wesley Sneijder (Inter), Rafael van der Vaart (Real Madrid), Demy de Zeeuw (Ajax) và Ibrahim Afellay (PSV)

Tiền đạo: Dirk Kuyt (Liverpool), Jeremain Lens (AZ), Eljero Elia (HSV), Ryan Babel (Liverpool), Klaas-Jan Huntelaar (AC Milan), Robin van Persie (Arsenal), Arjen Robben (Bayern Munich).
 
Minh Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm