Brazil - Chile 3-0: Đẳng cấp là đây

29/06/2010 11:01 GMT+7 | World Cup 2010

* Brazil gặp Hà Lan ở tứ kết

(TT&VH) -Brazil tiếp tục là khắc tinh của Chile. Trận derby Nam Mỹ ở vòng 1/8 đã diễn ra với thế trận một chiều nghiêng hẳn về những vũ công Samba. Tạm biệt La Roja, và xin chào Cơn lốc màu Da cam ở vòng tứ kết

Thực tế thì các học trò của Marcelo Bielsa đã khởi đầu trận đấu này không tồi. Với việc Humberto Suazo đã bình phục chấn thương, Chile đã tung ra hàng tấn công mạnh nhất và nhập cuộc tương đối hứng khởi với những pha hãm thành của Alexis Sanchez và Beusejour. Nhưng sự hưng phấn ấy chỉ diễn ra quá ngắn ngủi. Phút thứ 9, Gilberto Silva ngay lập tức đe dọa hàng phòng thủ Chile bằng một cú sút xa từ khoảng cách 27 mét khiến cho Bravo phải cản phá hết sức vất vả. Không có cả Felipe Melo và Elano, song đội hình của Brazil vẫn không hề bị xáo trộn lớn. Dunga đã bố trí Ramires đá cặp với Gilberto Siva ở trung tâm hàng tiền vệ còn Dani Alves tiếp tục được tin tưởng ở cánh phải của hàng tiền vệ.











Robinho (11) ăn mừng bàn thắng - Ảnh Getty
 Với sự chủ động về mặt thế trận, các CĐV Vàng xanh hiểu rằng họ sẽ không phải chờ đợi lâu để được chứng kiến bàn thắng của đội nhà. Và đến phút 34, trung vệ Juan đã khai thông thế bế tắc bằng một pha lên tham gia tấn công. Đó là một bàn thắng không mang màu sắc samba, nhưng thể hiện đúng chất Dunga: khoa học và đầy hợp lý. Lucio và Fabiano đã rất khôn khéo che chắn các hậu vệ Chile để Juan băng lên đánh đầu rất thoải mái từ quả phạt góc bên cánh phải của Maicon.

Nhưng dĩ nhiên, Brazil không chỉ biết ghi bàn từ những tình huống cố định, và bàn thắng thứ hai là một minh chứng. Pha tấn công từ biên trái được khởi đầu từ Robinho, bóng đến chân Kaka trước vòng cấm địa, và tiền vệ Real Madrid đã có một pha chạm bóng đầy nhạy cảm và mang tính đồng đội cao để Luis Fabiano thoát xuống. Và "số 9" đã hết sức bình tĩnh lừa nốt qua Bravo và đưa bóng vào lưới trống. Đó đã là bàn thắng thứ 3 của Fabiano ở VCK này

Ở vòng loại World Cup 2010, Fabiano từng lập cú đúp giúp Brazil quật ngã Chile 3-0 ngay tại Santiago, song Robinho mới là nỗi khiếp sợ của các thủ môn đội bóng này. Ngày hôm qua, anh đã tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn của mình khi đối đầu với Chile bằng bàn nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 59. Bàn thắng ấy xuất phát từ một pha bứt phá đầy tốc độ của Ramires từ vạch giữa sân, sau khi anh cướp được bóng từ chân các tiền vệ Chile và đâm sâu vào trung lộ. Nhận đường bóng chuyền ra, Robinho đã đá nối cực kỳ gọn gàng hạ gục Bravo. Đó đã là bàn thắng thứ 7 mà chân sút này ghi được vào lưới Chile. 

Trong những phút cuối của trận đấu, Chile đã đẩy cao đội hình để uy hiếp khung thành Brazil nhằm tìm kiếm một bàn thắng danh dự. Nhưng ngay cả mục tiêu khiêm tốn ấy cũng không thể trở thành hiện thực bởi lối chơi tương đối lắt nhắt và bế tắc. Trái lại, hàng thủ được tổ chức rất tốt của Brazil không khó khăn để khống chế mọi pha xâm nhập của Chile. Những nỗ lực của La Roja chỉ dừng lại ở những nỗ lực cá nhân nhưng đều bất thành. Valdivia có pha vuốt bóng rất đẹp, nhưng bóng đi vọt xà trong gang tấc. Suazo xoay trở rất nhanh trước khi dứt điểm nhưng không thắng nổi Julio Cesar. Và tài năng trẻ Alexis Sanchez, người nhận được nhiều sự kỳ vọng nhất cũng hoàn toàn bế tắc.

Một trận đấu không có nhiều điều đặc biệt bởi nó diễn ra đúng như dự kiến của giới chuyên môn và người hâm mộ. Chất lượng của những vũ công Samba là điều không phải bàn cãi. Mục tiêu của họ là ở phía trước, với những đối thủ đẳng cấp hơn nhiều, chứ không phải Chile.


* Thông tin trận đấu:

+ Brazil: Cesar - Maicon, Lucio, Juan, Bastos - Ramires, G.Silva, Dani Alves, Kaka (Kleberson 81'), - Robinho (Gilberto 85'), Fabiano (Nilmar 73').

+ Chile: Bravo - Isla (Millar 62'), Contreras (Tello 46'), Jara, Fuentes - Vidal, M.Gonzalez (Valdivia 46'), Carmona - Beausejour, Alexis Sanchez, Suazo.

* Ghi bàn: Juan 34', Fabiano 38', Robinho 59’

Cầu thủ xuất sắc nhất: Robinho.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm