01h30 ngày 8/9, Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ: Hà Lan hy vọng vào dòng máu thanh xuân

07/09/2012 11:25 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Trận thua Bỉ 2-4 cách đây ba tuần đã khiến Hà Lan bị kéo dài chuỗi thất bại liên tiếp lên đến con số 4, bao gồm cả thảm họa EURO 2012. Đây là “thành tích” mà ngược dòng thời gian, lần gần nhất Oranje phải nhận thì HLV Louis van Gaal cũng chưa chắc nhớ nổi vì khi đó ông mới  chỉ là... một đứa trẻ 3 tuổi (năm 1954). Nhưng trên thực tế, trận đấu với đội tuyển láng giềng vẫn đem đến niềm vui và hy vọng mới cho các CĐV của “Cơn lốc màu Da cam”.

Hy vọng mới

Hy vọng đến từ các nhân tố mới xuất hiện trong hiệp hai. Đầu tiên phải kể đến sự mạnh tay trong việc thay người của ông Van Gaal. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Hà Lan có hàng hậu vệ gồm cả 4 người đều lần đầu tiên lên tuyển quốc gia. Mặc dù kết quả của sự kết hợp giữa những tân binh mới toanh này là việc Hà Lan nhận 3 bàn thua liên tiếp chỉ trong vòng 5 phút cuối trận nhưng có rất nhiều điều để các CĐV đặt hy vọng.

So với Mathijsen và Heitinga về mặt kinh nghiệm,bộ đôi Nick Viergever - Stefan de Vrij không thể bằng. Họ cũng chưa có nhiều thời gian chơi bên nhau để tạo ra một sự gắn kết. Nhưng xét ở góc độ của sự tự tin trong xử lý bóng và những tình huống một đấu một thì hai cầu thủ này cho thấy họ hoàn toàn nhỉnh hơn. Ở lần đầu tiên khoác áo Da cam, họ vẫn dám cầm bóng, tự tin bật nhả trước những tiền đạo của Bỉ.


Hà Lan hy vọng vào dòng máu thanh xuân - Ảnh Getty

Bên cánh phải, Ricardo van Rhijn khiến nhiều người yên tâm hơn Gregory van der Wiel không còn là chính mình so với thời World Cup 2010. Ở cánh đối diện, Bruno Martins Indi dù ở CLB Feyenoord đá trung vệ nhưng cũng chơi cực kỳ ấn tượng. Chính sự xuất hiện của họ đã làm trận đấu diễn ra với tốc độ nhanh hơn và hàng phòng ngự của Bỉ cũng bộc lộ những khoảng trống để Hà Lan ghi liền 2 bàn để dẫn lại 2-1. Dù Arjen Robben là người tung 2 đường chuyền quyết định nhưng cả hai tình huống này đều được phát động từ Martins Indi.

Trong khoảng thời gian này, Hà Lan đã thể hiện phần nào bộ mặt mà ông Van Gaal mong muốn: Một Hà Lan có thể chơi tấn công từ hàng phòng ngự với những cầu thủ có khả năng cầm bóng và chuyền bóng. Một Hà Lan tấn công đã trở lại (dù chỉ mới trong 20 phút đầu hiệp 2). Một thế hệ hậu vệ có khả năng chơi bóng thay vì chỉ phá bóng lên trên.

Dòng máu thanh xuân

Chuẩn bị cho hai lượt trận vòng loại World Cup 2014 (gặp Thổ Nhĩ Kỳ trên sân nhà và Hungary trên sân khách), danh sách triệu tập của HLV Van Gaal có tới 10/23 cầu thủ ở độ tuổi U-23. Ngoài những cái tên đã được dự EURO 2012 (Jetro Willems, Kevin Strootman, Luciano Narsingh và Luuk de Jong), các tân binh Martins Indi, Van Rhijn, Viergever tiếp tục được tin tưởng. Hàng phòng ngự xuất hiện thêm duy nhất một cái tên thực sự mới toe là Daryl Janmaat, hậu vệ phải 23 tuổi mới chuyển đến Feyenoord từ Heerenveen và gần như chắc chắn cựu tuyển thủ U-21 (11 trận, 3 bàn) này sẽ đá dự bị cho Van Rhijn. Tổng cộng, có tới 6 người có số lần khoác áo ĐTQG chưa quá một lần.

8: Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ từng gặp nhau tổng cộng 8 lần, trong đó có 4 trận vòng loại World Cup và 4 trận giao hữu. Hà Lan thắng 3, thua 2, hòa 3.

0: Ba lần bất phân thắng bại giữa hai đội đều có tỉ số 0-0. Trong đó có một trận ở nhiệm kỳ đầu của HLV Van Gaal, Hà Lan tiếp Thổ Nhĩ Kỳ giao hữu trên chính Amsterdam ArenA năm 2001.

Sự thay máu mạnh mẽ nhất được ông Van Gaal thực hiện ở khu trung tuyến. Trong những người được ra sân ở EURO 2012 nay chỉ còn tân thủ quân Wesley Sneijder giữ được chắc suất. Hai cựu binh Rafael van der Vaart và Nigel de Jong bị loại, với lý do là thiếu thực tiễn thi đấu do mới thay đổi CLB, để lấy chỗ cho Leroy Fer 22 tuổi (FC Twente) và Jordy Clasie 21 tuổi (Feynoord) – những người còn trẻ tuổi nhưng đã đóng vai trò trụ cột ở CLB chủ quản của mình trong một, hai mùa bóng gần đây và tiếp tục thể hiện phong độ cao trong mấy vòng đầu Eredivisie mùa này. Tân binh Clasie dù thể hình khá mỏng cơm (chỉ cao 1m69) nhưng sở hữu lối chơi đầu óc với những đường chuyền chọc khe tinh tế, khiến anh được so sánh với thần tượng Xavi. Fer, từng được cựu HLV Bert van Marwijk cho ra mắt ở ĐTQG trong trận giao hữu với Ukraina (hòa 1-1) năm 2010 và ở lần tái xuất sau hai năm này, anh tràn trề cơ hội đá chính ở vị trí tiền vệ trụ với những điểm mạnh cả về thể lực lẫn kỹ thuật cá nhân.

Với con mắt nhìn người của HLV Van Gaal, có cơ sở để tin tưởng rằng những cái tên này dù hôm nay còn khá vô danh bên ngoài biên giới Hà Lan nhưng tương lai hoàn toàn thuộc về họ.

01h30 ngày 8/9, sân Amsterdam: Hà Lan - Thổ Nhĩ Kỳ

Van Gaal gặp lại người Thổ

Trong nhiệm kỳ đầu của HLV Van Gaal, ĐT Hà Lan từng tiếp Thổ Nhĩ Kỳ trong một trận giao hữu trên chính Amsterdam ArenA. Đội hình Hà Lan ngày đó nay chỉ còn cựu tiền đạo Patrick Kluivert sát cánh với ông Van Gaal trong cabin huấn luyện. Trong trận hòa không bàn thắng đó, chân sút số 1 trong lịch sử Oranje (40 bàn) đá chính 65 phút trước khi rời sân.

Giờ đây, khi trong tay là một đội hình mới, trẻ hóa mạnh mẽ và mang đầy kì vọng, Van Gaal hoàn toàn có thể mơ đến một chiến thắng đầu tay, giúp Hà Lan khởi động chiến dịch vòng loại World Cup 2014 một cách hoàn hảo. Đó cũng là câu trả lời cho những hoài nghi vào một cuộc cách mạng nhân sự của nhà cầm quân này.

+ Đội hình dự kiến:

Hà Lan: Stekelenburg; Van Rhijn, Heitinga, Martins Indi, Willems; Fer, Sneijder, Strootman; Narsingh, Huntelaar, Robben

TNK: Tolga Zengin; Gonul, Toprak, Kaya, Kaldirim; Hamit, Mehmet Topal, N. Sahin; Sararer, Burak, Arda

Dự đoán: 2-1

Minh Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm