'Ngựa ô' Than Quảng Ninh lên tiếng

16/02/2014 07:13 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Than Quảng Ninh là hiện tượng và họ đã chứng tỏ được điều đó khi buộc thầy trò Huỳnh Đức phải nếm “trái đắng” với hai bàn thắng thần tốc ở những phút bù giờ của trận đấu.

Vắng Gaston Merlo, Hà Minh Tuấn cùng Thanh Bình thực sự khiến SHB.Đà Nẵng đánh mất sự cân bằng. Trên hàng tấn công, HLV Lê Huỳnh Đức chỉ cắm duy nhất Bojan Mamic nhưng tiền đạo này vẫn chưa cho thấy bản năng của một “sát thủ”. Thủ môn Văn Hưng có nhiều cố gắng nhưng so với Thanh Bình vẫn còn kém hơn nhiều.

Các cầu thủ Than Quảng Ninh, đặc biệt là tuyến phòng ngự đã có một chiều thi đấu kiên cường, tấn công và phòng thủ sắc bén.

Phải đến phút 17, đội chủ sân Chi Lăng mới có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Thế nhưng, pha đá phạt ở cự ly chừng 25 mét của Minh Phương đưa bóng đi chệch cột dọc.  Phút 38, trong một tình huống đơn giản nhưng Văn Hưng ra quá xa khung thành để Iheruome Uche ung dung tâng bóng. Rất may cho SHB.Đà Nẵng là bóng đi chệch khung thành.

Bước sang hiệp 2, thế trận của SHB. Đà Nẵng vẫn bế tắc, dù HLV Lê Huỳnh Đức đã có một số điều chỉnh nhân sự và lối chơi.

Phải đến phút 73, đội chủ nhà mới có bàn mở tỷ số trận đấu. Từ cú phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Than QN, Quách Tân mới vào sân thay người tung cú sút xa hiểm hóc hạ gục thủ môn Tuấn Linh. Bàn thắng khiến cho cầu thủ chủ nhà như được gỡ bỏ tâm lý khiến họ thi đấu tự tin hơn hẳn.  5 phút sau, khán giả trên sân Chi Lăng lại được ăn mừng với bàn thắng thứ hai của đội nhà. Từ pha đá phạt góc của Minh Phương, Thanh Hưng dũng cảm lao vào đưa bóng vào lưới, sau đó anh đã bị chấn thương.

Trong hoàn cảnh không còn gì để mất, Than Quảng Ninh ào lên tấn công với tâm lý ghi bàn thắng danh dự là chủ yếu. Khán giả Đà Nẵng có nằm mơ họ cũng không nghĩ đến điều tồi tệ với đội nhà. Iheruome Uche rút ngắn tỷ số 1-2 ở ở phút bù giờ thứ 3 và một phút sau, Xuân Ngọc ấn định tỉ số hòa 2-2 sau pha dứt điểm cận thành.

Đánh rơi 2 điểm đúng những phút cuối, BHL, các cầu thủ SHB.Đà Nẵng không tin vào những gì đã xảy ra trước mắt mình.

Họ đã nói

HLV Lê Huỳnh Đức: “Các cầu thủ của tôi hôm nay mắc quá nhiều lỗi. Cầu thủ trẻ thiếu bản lĩnh thi đấu, chịu nhiệt kém và bị tâm lý khi đội bạn tấn công dồn dập. Nhưng điều bận tâm nhất chính là sự kết nối giữa các cầu thủ trẻ và các cầu thủ kinh nghiệm, họ ít thông tin với nhau quá. Trẻ thì không dám chỉ lớn, lớn thì sợ không dám chỉ trẻ vì sợ như thế sẽ gây áp lực tâm lý và không đá được. Còn về trận đấu, chúng tôi vẫn chơi tốt hơn. Tôi đang xây dựng lối chơi với Mamic là tiền đạo làm tường để các tiền vệ có nhiều đất để xoay trở và hôm nay anh ấy đã chơi đúng ý đồ chiến thuật của mình. Thanh Hưng chơi cơ động và làm tròn vai. Điều cần làm lúc này là việc xây dựng một lối chơi hiệu quả hơn khi đội thiếu tiền đạo”.

HLV Đinh Cao Nghĩa: “Trận đấu hôm nay SHB.Đà Nẵng chơi tốt, tấn công được nhiều và hiệp 2 họ chơi tấn công mạnh hơn. Sau 2 bàn thua, chúng tôi ào lên tấn công và may mắn có được 2 bàn thắng do lỗi ở hàng phòng ngự đội chủ nhà. Tinh thần, ý chí và đoàn kết chính là yếu tố giúp Than Quảng Ninh vẫn đang có được một thứ hạng tốt tại mùa V-League đầu tiên. Tôi cũng đã động viên các cầu thủ từng trận để có thể đạt mục tiêu ở mùa giải đầu tiên lên chơi tại V-League, trụ hạng càng sớm càng tốt dù các em đang chịu sức ép về tâm lý”.


Hiếu Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm