Murray tái ngộ Federer ở chung kết: Đừng khóc, Murray...

05/08/2012 09:55 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Andy Murray đã đánh bại Novak Djokovic tại vòng bán kết đơn nam để có cơ hội thứ hai trong đời giành HCV Olympic. Lần này, đối thủ của anh lại là Roger Federer.

Không nhiều VĐV thể thao có cơ hội thứ hai trong đời, nhưng Murray đã tìm thấy điều đó cho mình. Tối nay anh sẽ bước ra sân Trung tâm ở Wimbledon để đối mặt với Roger Federer trong trận chung kết. Lần này là cho tấm HCV Olympic, chứ không phải chức vô địch Wimbledon, nhưng với những gì cả hai tay vợt đã thể hiện tại Thế vận hội, bạn có thể tin chắc rằng họ đang chiến đấu còn với quyết tâm và khao khát lớn hơn cả tại giải Grand Slam danh giá nhất.

Murray vượt qua Novak Djokovic 7-5, 7-5 trong trận đánh kéo dài hai tiếng đồng hồ đầy thử thách. Trong 120 phút, sự tập trung của tay vợt người Scotland chưa lúc nào suy chuyển. Murray đã lên một kế hoạch, vạch ra mục tiêu và làm tất cả để đi tới mục tiêu đó. Chưa bao giờ anh chơi với sự quyết tâm cao như thế, đủ để bẻ gẫy cả ý chí của một đối thủ rất mạnh về tâm lý như Djokovic.


Murray tái ngộ Federer ở chung kết - Ảnh Getty

Sự tập trung đó khiến cho rốt cuộc, sau cú đánh cuối cùng, Murray không còn có thể kềm nén được cảm xúc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má khi anh thực hiện nghi thức ăn mừng chiến thắng: chỉ lên trời và cảm ơn ai đó vì một điều gì đó. Nhưng 1-2 phút sau đó, Murray nhận ra anh chắc chắn sẽ có huy chương Olympic và nhảy lên trời vì sung sướng.

“Đây là một trong những chiến thắng lớn nhất sự nghiệp của tôi, và một trong những chiến thắng nhiều cảm xúc nhất. Tôi quá hạnh phúc với chiến thắng này”, anh nói sau đó. “Bạn hẳn đã nhận ra vẻ khác thường ở tôi, tôi không dừng được mỉm cười kể từ khi rời sân. Tôi sẽ làm tất cả để chiến thắng vào Chủ nhật”. Chiến thắng càng ấn tượng khi Djokovic chơi không hề tồi. Khả năng phòng ngự của tay vợt người Serbia là rất đáng sợ khi dù bóng có được đưa sang lưới thế nào, anh vẫn có thể trả lại như một viên đạn.

Nỗ lực phi thường

Đường đến chung kết

Federer (1)

Falla: 6-3, 5-7, 6-3

Benneteau: 6-2, 6-2

Istomin 7-5, 6-3

Isner (10): 6-4, 7-6 (5)

Del Potro (8): 3-6, 7-6 (5), 19-17

Murray (3)

Wawrinka: 6-3, 6-3

Nieminen: 6-2, 6-4

Baghdatis: 4-6, 6-1, 6-4

Almagro (11): 6-4, 6-1

Djokovic (2): 7-5, 7-5

Khi Andre Agassi còn đang trưởng thành, cha anh đã làm cho anh một chiếc máy tập bóng riêng, to hơn, mạnh hơn và nhanh hơn các máy tập thông thường. Đó là một cơn ác mộng với Agassi, anh gọi nó là con rồng. Đối mặt với Djokovic là một con rồng khác, tay vợt số 2 thế giới không bao giờ biết mệt, chơi như một cỗ máy và luôn trừng phạt không thương tiếc mọi sai lầm của Murray.

Đánh bại một đối thủ như thế cần sự nỗ lực phi thường và Murray đã nỗ lực phi thường. Đúng như bản tỉ số đã thể hiện, tay vợt người Scotland không để bất cứ cơ hội nào, dù là nhỏ nhất, tuột khỏi tay đồng thời cũng không được phép phạm sai lầm nào trong những thời điểm quyết định. Khi cuối cùng anh cũng giành được điểm quyết định với một cú thuận tay nữa ở set thứ nhất, tiếng hét chiến thắng của Murray còn át cả những tiếng vỗ tay ầm ĩ chúc mừng khắp sân Trung tâm. Kế hoạch của Murray đã thành công và anh đang tiến gần hơn tới trận chung kết. Trong 55 phút, anh đã dồn hết mọi tâm trí và sức lực vào việc đánh bại người bạn cũ và một đối thủ vào loại đáng gờm nhất, Murray do đó, có thể tự cho mình vài giây tận hưởng, nhưng chỉ vài giây, không hơn.

Set hai diễn ra khá giống set đầu. Murray chiến đấu với tất cả sức mạnh của anh. Một lần nữa, Djokovic cố gắng đánh trả, nhưng lại không thể đứng vững trước áp lực và đã phải buông vợt. Giờ đây, Murray sẽ có cuộc đụng độ lớn thứ hai với Federer trong vòng không đầy 2 tháng.

Cuộc marathon ở trận bán kết trước đó giữa tay vợt người Thụy Sĩ và Juan Martin Del Potro đã lập kỷ lục trận tennis dài nhất Olympic và trận 3 set dài nhất trong lịch sử tennis hiện đại, 4 giờ 26 phút. Cả hai đều đã nhỏ những giọt nước mắt sau cuộc chiến. Với Del Potro là nỗi buồn thua trận, còn với Federer, ngoài niềm vui chiến thắng, còn có cả sự giải thoát khi rốt cuộc anh cũng có thể nghĩ tới trận chung kết và tấm HCV Olympic. Nắm thế thượng phong trong hầu hết thời gian trận đấu kết thúc với tỉ số 3-6, 7-6, 19-17, nhưng rồi lại thua trận một cách cay đắng, Del Potro có quyền khóc. Còn với Federer, chiến thắng này thật khó tin.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm