(TT&VH) - Triệu Quang Hà cùng Lê Huỳnh Đức thuộc thế hệ vàng thứ nhất của BĐVN. Hiện tại, họ đang là 2 cánh tay của Bầu Hiển trong cuộc trường chinh vào mặt trận bóng đá.
Đức nổi tiếng hơn bạn nhưng Hà lại là người nằm gai nếm mật với bầu Hiển hơn. HLV họ Triệu đến với ông Hiển từ ngày T&T.HN còn trong trứng nước và cùng chia sẻ với nhau bao vui buồn với cú nhảy tam cấp của T&T.HN. Còn Huỳnh Đức, mới chỉ bén duyên với ông chủ mới một năm trở lại đây. Tuy thế, niềm tin cũng như sự quý trọng của bầu Hiển với HLV Lê không suy giảm so với Triệu Quang Hà.
Nhiều lần, bầu Hiển nói thẳng tất cả các cầu thủ đá bóng giỏi một thời ông đều thích. Thế nên khi nhảy vào bóng đá, ông chọn Đức và Hà cũng vì lẽ đó.

HLV SHB.Đà Nẵng, Lê Huỳnh Đức
Cũng như nhiều đồng lứa, Đức và Hà có những bi kịch chung. Họ chưa một lần đoạt Cúp vô địch khu vực. Họ phải sống trong môi trường bóng đá đầy rẫy tiêu cực trong thời gian dài. Muốn tồn tại, phần lớn đều phải thích nghi với môi trường đó.
Mấy năm trở lại đây, tất cả những ai làm bóng đá đều đã được trả lại điều kiện để sống trọn vẹn với trái bóng, trong đó có Hà và Đức. Cả 2 đều đã lên chức HLV đội bóng chuyên nghiệp, đã để lại ít nhiều dấu ấn đáng ghi nhận, kể cả trong tính cách.
Có nghĩa, tương lai rất xán lạn. Để tạo được những ấn tượng tích cực, họ đã phải lao động rất nhiều. Hẳn họ rất trân trọng thành quả đó để khi gặp nhau, hay bất cứ cuộc chiến nào trong tương lai không phải ngước nhìn lại phía sau với sự dằn vặt nếu có.
Hữu Quý