17h30 Chủ nhật 17/10, Cagliari – Inter: Trước cơn sóng dữ

17/10/2010 09:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Sardegna luôn ẩn chứa những khó khăn với bất kỳ vị khách nào. Trong hoàn cảnh phong độ lẫn tinh thần không ở mức cao nhất, Inter của Rafa Benitez sẽ phải cố gắng rất nhiều nếu muốn vượt qua cơn sóng dữ, khi hành quân đến hòn đảo ngoài khơi Địa Trung Hải này.

Inter đã không thua đại kình địch Juventus trong trận derby d’Italia trên sân nhà Giuseppe Meazza. Thế nhưng, kết quả hòa không bàn thắng cách đây 2 tuần cũng chẳng khác một thất bại, vì 90 phút ấy đã bộc lộ nhiều vấn đề khó khăn mà nhà ĐKVĐ đang phải đối mặt. Khó khăn đã bộc lộ từ ngay khi triều đại Mourinho đi vào dĩ vãng để nhường chỗ cho sự xuất hiện của Rafa Benitez, và một lần nữa chứng minh sức mạnh đích thực vẫn đang lẩn trốn Inter.

Inter (phải) đang gặp khó khăn về nhân sự, Ảnh Getty

Trận ấy, Eto’o là người chơi hay nhất bên phía Inter. Nhưng khi mà “chú sư tử bất khuất” không thể đánh bại được Storari - người chơi tuyệt hay trong trận derby d’Italia đầu tiên của sự nghiệp, Inter trở thành đội bóng không biết ghi bàn. Chỉ vài tháng trước thôi, khi Eto’o không ghi bàn, Inter vẫn biết cách giành chiến thắng. Hiện tại, khi Eto’o bị bắt bài thì những Milito, Sneijder cũng “mất tích” (cùng kỳ mùa trước, có 6 cầu thủ Inter ghi bàn ở Serie A, gấp đôi hiện tại).

Hai nhân tố trẻ Coutinho và Biabiany thì đang cố gắng chứng tỏ mình, nhưng chưa để lại dấu ấn đáng kể nào. Nói cách khác, Benitez đang sử dụng Coutinho - Biabiany như giải pháp giảm tải áp lực cho Eto’o, và cho đến giờ chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn chưa thành công. Trong khi đó, những bàn thắng đến từ hai tuyến sau cũng không còn xuất hiện thường xuyên như trước. Những mất mát ở tuyến giữa khiến hàng thủ Inter phải làm việc vất vả hơn, do đó ít cơ hội tham gia tấn công.

Thêm một vấn đề khác, việc không thể thắng Juve cũng ảnh hưởng nhiều đến tinh thần của Nerazzurri. Từ đầu mùa, Inter gặp hai đối thủ lớn (Roma và Juve) mà chỉ thu về vỏn vẹn một điểm. Đây là sự khác biệt so với mùa trước, khi đội bóng áo sọc xanh - đen thể hiện quyền lực tuyệt đối bằng những thắng lợi thuyết phục. Tinh thần lạc quan và sự tự tin đã không còn duy trì ở mức cao nhất nữa, mà Inter đôi lúc trở nên lúng túng, mất cân bằng trong hệ thống thi đấu và bị đối phương lờn mặt.

Khi mà mọi chuyện chưa có tín hiệu tích cực, khó khăn một lần nữa ập đến với đội quân của Benitez, sau hai lượt trận đầy biến động của các ĐTQG. Tinh thần của Stankovic đang xuống, sau khi anh phải chứng kiến chính những CĐV Serbia phá nát trận cầu với Italia (khóc khi rời sân Marassi). Milito và Cambiasso trở lại trung tâm huấn luyện Appiano Gentile cùng với những đôi nạng. Trước đó, danh sách “thương binh” của Inter đã có Mariga, Cordoba và Pandev. Đội trưởng Zanetti, Samuel và Thiago Motta trở lại, nhưng như thế vẫn chưa đủ để giúp Benitez yên tâm trước nạn chấn thương hoành hành.

Những “tai ương” khách quan lẫn chủ quan khiến Inter hành quân đến Sardegna trong sự bất an, chưa kể tinh thần của Nerazzurri còn bị chi phối bởi cái tên Tottenham, đối thủ của họ ít ngày sau. Ở thời điểm này, xét trên lý thuyết, Cagliari không phải đối thủ quá to tát với Inter. Tuy vậy, yếu tố sân nhà là một lợi thế rất lớn để Cagliari có thể tạo nên bất ngờ, như đã từng chôn vùi Roma 5-1. Kể từ sau trận thua 2-3 trước Milan hôm 3/4/2010, Cagliari đang trải qua chuỗi 5 trận bất bại sân nhà (3 mùa trước. Trong đó, 2 trận sân nhà mùa này Cagliari chỉ thủng lưới 1 bàn).

Một năm trước, chỉ có khoảng khắc vụt sáng của Milito, với cú đúp trong 3 phút, mới giúp Inter nhọc nhằn ngược dòng và giành 3 điểm ở Sant’Elia. Hôm nay, khi mà Milito phải ngồi nhà, trong khi Eto’o chắc chắn sẽ “được” chăm sóc kỹ lưỡng, ai sẽ là người đưa Inter vượt qua những ngọn sóng gào thét của Địa Trung Hải?

Dự đoán: 0-1

Ngọc Linh


Đối đầu Serie A: 31 lần ở Sant’Elia, Cagliari thắng 5 và hòa 16 trận, Inter thắng 10 trận.

Lực lượng: Cagliari vắng Ragatzu chấn thương. Inter có J.Zanetti, Samuel và Thiago Motta trở lại. Cambiasso, Milito, Cordoba, Pandev, Mariga chấn thương.

Đội hình dự kiến:

Cagliari: Agazzi - Pisano, Canini, Astori, Agostini - Biondini, Conti, Nainnggolan - Cossu - Matri, Acquafresca.

Inter: Julio Cesar - Maicon, Lucio, Samuel, Chivu - Stankovic, Zanetti - Biabiany, Sneijder, Coutinho - Eto'o.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm