* Từng tin có ông già Noel
Mặc dù gia đình không theo đạo Thiên chúa nhưng ngay từ nhỏ Hà Anh đã luôn biết "thưởng thức" ngày giáng sinh. Đối với Hà Anh, giáng sinh là một ngày kỳ diệu và vô cùng đặc biệt vì đó là lúc cô cùng ba mẹ và các chị em họ giăng đèn trang trí cây thông Noel. Mẹ Hà Anh sưu tầm ở nước ngoài những vật trang trí rất dễ thương, những chùm cầu pha lê, những quả thông, những ông già noel đều rất mỏng manh và dễ vỡ nên chị em cô vô cùng nâng niu.
Từ nhỏ, Hà Anh đã được ba mẹ kể cho nghe sự tích về ông già Noel và cô luôn tin là ông già Noel có thật. Đêm giáng sinh nào trước khi đi ngủ Hà Anh cũng viết thư cho ông già Noel, cám ơn ông về món quà ông tặng năm trước và để nó ngay ngắn cạnh chiếc giày bên cây thông Noel. Đi ngủ mà lòng rất hồi hộp, sáng nào Hà Anh cũng canh dậy thật sớm để xem mình được ông Noel tặng quà gì. Những món quà Hà Anh nhận được thường là đồ chơi và rất nhiều kẹo chocolate, hai chị em cô thường mang quà ra khoe và so sánh với nhau rất vui. Nhiều bạn của Hà Anh không bao giờ nhận được quà giáng sinh và họ không tin "ông già Noel" có trên đời. Hà Anh đã từng khăng khăng cãi rằng điều màu nhiệm chỉ đến với ai thực sự tin vào nó.
![]() |
Nhiều Noel, chú Lê Công (diễn viên quá cố Lê Công Tuấn Anh) từ Sài Gòn ra chơi Noel với chị em Hà Anh. Chú là bạn thân của gia đình nên lần nào chú cũng mua cho chị em Hà Anh những chiếc bánh ga tô hình gốc cây làm chị em Hà Anh rất thích. Chú đến chơi, ngủ lại rồi ngày hôm sau lại đi. Sau này chú Lê Công mất, năm nào mẹ cũng mua bánh ga tô hình gốc cây như một truyền thống....
Noel không chỉ là những buổi tiệc tùng
Bây giờ khi đã trưởng thành, Hà Anh thường chuẩn bị quà cho tất cả mọi người thân từ một tháng trước giáng sinh. Món quà không thể thiếu đó là những chiếc thiệp giáng sinh xinh xắn. Hà Anh mùa quà phù hợp sở thích và tính cách của mỗi người, ví dụ như với ông thì sẽ mua cuốn sổ bìa bằng da để ông ghi chép, bà thì hộp xà phòng nến thơm mùi hoa hồng, mẹ thì lọ nước hoa, ba thì thích những con dao gập tiện lợi, em gái thì đĩa nhạc hoặc quần áo "sành điệu", bạn trai thì những chiếc áo len ấm...có năm Hà Anh đã chăm chỉ đan khăn len để tặng bạn trai của mình.
![]() |

