Nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, Hà Anh cho rằng, cô chỉ dừng lại ở mức tự tin và luôn biết mình là ai và mình đang ở đâu. Dưới đây là một vài tâm sự của cô trong chương trình Sức sống mới.
Về những cuộc thi sắc đẹp
Đây
cũng là một điều thú vị. Tôi đã tham gia rất nhiều cuộc thi mà ban đầu
không bao giờ nghĩ mình sẽ có mặt trong nhiều cuộc thi sắc đẹp như vậy.
Tôi nghĩ, mỗi cuộc thi đều cho mình những kỷ niệm và ý nghĩa riêng. Như
cuộc thi Hoa hậu châu Á ở Anh hay cuộc thi tìm kiếm tài năng người mẫu,
ban đầu tôi tham gia cũng chỉ với mong muốn được thử sức mình, được
trải nghiệm trên sân khấu quốc tế xem như thế nào. Nhưng không ngờ lại
được giải cao như thế (cười).

Còn cuộc thi Hoa hậu trái đất ở
Bất kỳ một cuộc thi nào, một trải nghiệm nào cũng có thể coi là phù phiếm nhưng nó cũng mang một ý nghĩa riêng, tuỳ theo cách mà mình nhìn nhận, cách mình lưu giữ, học hỏi được từ nó điều gì?
Về sự "quá tự tin" mà người thường nói
Như tôi nói, ranh giới giữa sự tự tin và quá tự tin đôi khi rất mong manh. Bản thân tôi nghĩ rằng, đã là những người trẻ, điều quan trọng là mình phải biết tự tin, biết khả năng của chính bản thân mình.
Như thế hệ của Hà Anh bây giờ được đi ra nhiều nước khác, tiếp xúc với nhiều nền văn hoá khác, con người khác thì việc hiểu mình là ai? Mình muốn gì? Khả năng của mình đến đâu?... là điều rất quan trọng. Điều này cũng có nguyên nhân từ sự khác biệt giữa các nền văn hoá. Ở Châu Á, con người thường khiêm nhường hơn, khép kín hơn. Trong khi đó, ở châu Âu thì con người cởi mở bộc lộ hơn.
Tôi
nghĩ mình dừng lại ở mức tự tin. Hà Anh rất hiểu bản thân Hà Anh là ai,
như thế nào? Tôi luôn tự nhủ rằng, không phải mình may mắn hơn, được
học nhiều, được đi nhiều nghĩa là mình hơn người khác. Còn trong cuộc
sống, với mỗi tình huống, mỗi người có một cách cư xử khác nhau. Hà Anh
nghĩ là ai gặp Hà Anh ngoài đời, sẽ không nghĩ là Hà Anh quá tự tin đến
mức không biết mình là ai.

Về những phát ngôn trên báo chí
Có nhiều người đã nói, đọc về tôi qua các bài báo thì gặp một cô gái trẻ rất tự tin, có một phần là hơi kiêu, hơi chảnh, khác với Hà Anh ở ngoài đời (cười). Tôi nghĩ, những bài báo, những hình ảnh không thể lột tả hết một con người được. Nó chỉ là phía bề nổi thôi. Để hiểu rõ về một con người, phải thực sự tiếp xúc, gặp gỡ hay trò chuyện...
Những
bài báo khi giật lên title bài, nghe hơi giống như một cái tuyên ngôn
nhưng thực ra cũng chỉ là một phát biểu, một suy nghĩ, có thể chỉ là
vào thời điểm đó mà thôi. Hy vọng là qua những cuộc trò chuyện như thế
này khán giả sẽ hiểu hơn về Hà Anh.
Theo VTV