Gwyneth Paltrow có vấn đề về tâm lý?

28/04/2010 15:07 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Phải  đối mặt với quá nhiều rắc rối, nữ diễn viên Gwyneth Paltrow mong rằng đứa con thứ 3 sẽ giúp cô cứu vãn cuộc hôn nhân đang gặp nhiều trắc trở của mình.

Theo nhiều nguồn tin, đời cuộc sống tình cảm của ngôi sao Hollywood Gwyneth Paltrow đang gặp nhiều sóng gió. Vì thế, Paltrow coi hai con Moses (4 tuổi) và Apple (5 tuổi) là nguồn động viên tinh thần lớn lao nhất mà cô có. “Paltrow làm tất cả vì các con. Con bé mong hai đứa trẻ có một tuổi thơ êm đềm và hạnh phúc”, mẹ của Paltrow, bà Blythe Danner (67 tuổi) cho biết.

Paltrow đã có 2 con với  với thủ lĩnh của nhóm nhạc Coldplay - Chris Martin (33 tuổi) nhưng có vẻ như cuộc sống vợ chồng của họ không được xuôi chèo mát mái. Đã lâu rồi họ không xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Trước tin đồn cho rằng cuộc hôn nhân của họ đang trong giai đoạn khủng hoảng, nữ diễn viên một mực phủ nhận: “Sao người ta cứ phải tò mò vì sao tôi xuất hiện một mình thế nhỉ? Rốt cuộc các bạn muốn biết điều gì?”, nữ diễn viên “chất vấn ngược" một phóng viên trong cuộc phỏng vấn gần đây.

Trung tuần tháng 4, Gwyneth Paltrow xuất hiện tại New York với bộ dạng khá mệt mỏi. Nữ diễn viên này đã bỏ phim The Danish Girls để dành thời gian nhiều hơn cho gia đình.
Với bà mẹ hai con, chuyện li dị chẳng khác nào một cơn  ác mộng. Cô mong một đứa con nữa sẽ là chìa khoá giúp cô níu giữ hạnh phúc gia đình. Tuy nhiên chồng cô lại không muốn vậy. “Anh ấy chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp”, một người bạn của Chris cho hay. Từ hai tháng nay, nam ca sĩ cùng ban nhạc của mình bận rộn với những buổi biểu diễn vòng quanh Nam Mĩ.


Gwyneth cũng đang bận đi quảng bá cho bộ phim Iron Man 2, bắt đầu được công chiếu vào 6/5 tới đây. Love Don’t Let Me Down vừa mới đóng máy thì Paltrow lại tiếp tục với những cảnh quay trong bộ phim hành động Contagion.

Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió nhưng với người đẹp tóc vàng như thế là chưa đủ. Cô muốn có một hậu phương vững chắc để “vẹn cả đôi đường”. Paltrow hi vọng đứa con thứ 3 sẽ giúp cô hàn gắn những vết nứt trong hôn nhân. Tuy vậy, các nhà tâm lí học cho rằng, nếu quyết định sinh con Gwyneth sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối. Không chỉ cư xử bất bình thường trong thời kì mang thai, sau khi sinh con trai Moses vào năm 2006, nữ diễn viên từng bị mắc bệnh trầm cảm sau sinh.

“Trong khoảng thời gian đó, tôi tồn tại như thể một con rô bốt. Tôi chẳng có cảm xúc gì dành cho con trai mình”, Gwyneth Paltrow bộc bạch với tạp chí Vogue cách đây không lâu. “Đã có những lúc mọi chuyện thật sự trở nên tồi tệ khi chính tôi nghĩ rằng, tôi nên vào điều trị tại một bệnh viện tâm thần”.

Để có thể kiểm soát nỗi sợ hãi của mình, Paltrow đã phải cầu cứu các bác sĩ.

“Tôi nghĩ rằng tôi luôn sợ hãi trước một điều gì đó. Nhất định tôi sẽ phải tìm ra nó là gì”, Gwyneth nói.


Kim Thoa (Theo OK)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm