Bán kết là giới hạn của Hiddink?

26/06/2008 10:50 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Có 2 điều chắc chắn đúng về Hiddink. Một, các đội bóng do HLV này dẫn dắt sẽ luôn vượt qua được vòng bảng. Điều này đã đúng với 3 quốc gia ở 3 lục địa, qua 4 giải đấu: với Hà Lan ở EURO '96 và World Cup '98, với Hàn Quốc ở World Cup 2002 và với cả Australia ở World Cup 2006. Bây giờ, nó tiếp tục "ứng" vào đội tuyển Nga: Lần đầu tiên kể từ sau thời Liên Xô, Nga thành công vượt qua vòng bảng của một giải đấu lớn! Và hai, bán kết luôn là giới hạn cuối cùng của các đội bóng do Hiddink dẫn dắt. Nói khác đi, bán kết là giới hạn của Hiddink. Hà Lan '96 thua Pháp ở vòng tứ kết trên chấm 11m, Hà Lan '98 thua Brazil ở bán kết, cũng trên chấm 11m, Hàn Quốc 2002 cũng dừng bước ở bán kết sau khi để thua Đức 0-1. Riêng Australia là "thảm" nhất - đội bóng xứ Kangaroo bị Italia loại ngay từ vòng 1/8 của World Cup 2006.
 
Liệu Hiddink có vượt qua được "giới hạn" bán kết đêm nay?

Trong những thất bại ấy, Hiddink không có lỗi. Hà Lan 2 lần liên tiếp thất bại chủ yếu là vì họ quá thiếu may mắn, và cũng vì thua trên chấm 11m đã trở thành... truyền thống của người Hà Lan rồi. Australia bị loại từ vòng 1/8, một phần là vì họ quá yếu, một phần là vì họ quá ngây thơ để rồi trở thành nạn nhân của những người Italia tinh quái: Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ một pha ngã vờ quá đẹp của Grosso (Totti ghi bàn)! Trong khi đó, việc dẫn dắt một đội bóng trẻ trung và không ngôi sao như Hàn Quốc vào tới tận trận bán kết đã được xem là một thành công ngoài sức tưởng tượng, và người Hàn thậm chí còn phong thánh cho Hiddink vì thành tích ấy! Chỉ có điều, những thất bại theo cùng một kịch bản như vậy ít nhiều sẽ có ảnh hưởng lên tâm lý, và Hiddink thật khó mà tránh được suy nghĩ bán kết là một cái "dớp" với riêng ông!

Ngược lại, người TBN chỉ sợ tứ kết, chứ bán kết thì họ... không sợ. Trong quá khứ, đội bóng này chỉ mới 2 lần vượt qua được vòng tứ kết, nhưng cứ vào tới bán kết rồi là họ chắc chắn sẽ có mặt trong trận chung kết. Điều này từng xảy ra ở EURO 1964, khi TBN vượt qua Hungary ở bán kết và thắng tiếp Liên Xô ở chung kết, và EURO 1984, khi TBN thắng Đan Mạch ở bán kết trước khi để thua chủ nhà Pháp ở chung kết. Điều này thậm chí còn đúng với cả các trận đấu thuộc Olympic. Ở Olympic '92 tổ chức trên sân nhà (Barcelona), TBN của Canizares, Kiko, Guardiola, Enrique và Alfonso thậm chí còn giành HCV, sau khi vượt qua Ghana 2-0 ở bán kết và Ba Lan 2-1 ở chung kết. 8 năm sau, ở Olympic Sydney 2000, TBN, với Xavi, Capdevila, Albelda, Marchena trong đội hình, cũng vào tới tận trận CK, tiếc rằng đã để thua Cameroon của Eto'o trên chấm 11m. Trước đó, ở trận bán kết, họ nhẹ nhàng vượt qua Mỹ 3-1.

Ở Ernst Happel, Hiddink sẽ xóa được "dớp", hay người TBN tiếp tục truyền thống "bán kết" của mình?

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm