Thổ Nhĩ Kỳ - Đức: Hành khúc bất khuất của Thổ Nhĩ Kỳ

07/10/2011 11:59 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Đó không đơn thuần là một trận đấu. Đó là một cuộc chiến trên sân cỏ giữa hai dân tộc có ý thức về cái tôi rất mạnh và luôn muốn chinh phục. Nếu người Đức vốn là một dân tộc kiêu hãnh đến cực đoan, thì cũng nên nhớ rằng Đế chế Ottoman, tiền thân của Thổ Nhĩ Kỳ, đã từng trải dài từ Đông-nam châu Âu, cho đến tận Trung Đông và Bắc Phi, ở đỉnh cao thịnh trị của họ vào các thế kỷ 16 và 17. 

Klose muốn phá kỷ lục ghi bàn cho Mannschaft của huyền thoại Mueller

Không cần phải là một trận đấu có tính chất quyết định (Đức đã đoạt vé đi EURO, và chỉ có Thổ Nhĩ Kỳ là còn mục tiêu giành vé dự play-off), thì cuộc đối đầu này mới diễn ra nóng bỏng và giàu tính chiến đấu, giữa những dân tộc dường như cùng có trong huyết quản tư tưởng số một và không muốn đứng dưới ai cả. Đế chế Ottoman đã từng là đồng minh của người Đức trong Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, rất nhiều người Thổ coi Đức, quốc gia mà cộng đồng người Thổ sống ở nước ngoài cư ngụ nhiều nhất, là quê hương thứ Hai, nhưng bóng đá là một chuyện khác, và trớ trêu thay, cũng chính vì sự kiêu hãnh luôn chảy trong huyết quản ấy, những trận đấu với Đức và Thổ Nhĩ Kỳ, dù không diễn ra một cách quá thù địch, nhưng vẫn đầy cảm xúc và sự tranh đấu.

Có một Thổ Nhĩ Kỳ trong lòng nước Đức. Gần 2,5 triệu người Thổ sống ở đây. Hơn một nửa số đó đã di cư sang Đức và trở thành một nguồn lực đông đảo giúp đất nước này tái thiết lại ngay sau Chiến tranh Thế giới thứ II. Người Thổ chiếm 30% số dân nhập cư ở Đức, vốn có dân số lên đến hơn 8 triệu người, tương đương 10 % dân số. Hàng trăm nghìn cầu thủ gốc Thổ đang thi đấu cho mọi cấp độ của bóng đá Đức, và không ít trong số đó đã thành danh, thậm chí đã chọn khoác áo ĐT Đức, chứ không phải đất mẹ TNK. Khi đội U-17 Đức đánh bại Brazil để đoạt huy chương Đồng ở giải U-17 Thế giới kết thúc cách đây 3 tháng, thì hơn một nửa đội hình chính  của họ (8 cầu thủ) mang gốc Thổ. Đội tuyển Đức thì sao? Mesut Oezil là ví dụ rõ ràng nhất.

Hành khúc bất khuất của TNK

Quá trình nhất thể hóa châu Âu đã làm mờ nhạt đi những ranh giới dân tộc, nhưng không thể phủ nhận tất cả. Người Thổ vẫn có ý thức mạnh về nguồn gốc của mình. Trừ Mehmet Scholl, ngôi sao của Bayern và ĐT Đức trong thập niên 90 thế kỷ trước, rất nhiều những ngôi sao lớn của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ, dù sinh ra và lớn lên ở Đức, như Yildiray Basturk, Umit Davala, Umit Karan, Ilhan Mansiz (thế hệ đã đoạt huy chương Đồng ở World Cup 2002), đã kiên quyết nói không với ĐTQG Đức. Gần nhất có Nuri Sahin, cầu thủ đã đi vào lịch sử bóng đá TNK với tư cách là người trẻ nhất ghi bàn khi khoác áo ĐT TNK, với bàn thắng vào chính lưới... Đức, cũng ngay tại Istanbul, trong một trận giao hữu vào năm 2005. Đó cũng là pha lập công duy nhất của Sahin sau 25 trận khoác áo ĐT TNK.

Người TNK vẫn có một sự tự hào lớn lao và bất khuất về dòng máu của mình, thậm chí đến mức phủ nhận cả những cơ hội đạt được những thành tựu lớn hơn trong sự nghiệp quốc tế. Những trận đánh giữa Đức và TNK trên sân cỏ cũng luôn nhiều duyên nợ, và nóng cho đến phút chót. Điển hình là chiến thắng 3-2 của Đức ở bán kết EURO 2008, một trận đấu mà những diễn biến kịch tính nhất của nó đã không được truyền trực tiếp do một sự cố mất điện thời tiết, khi 3 bàn thắng cuối cùng đến liên tiếp trong 15 phút cuối. Klose nâng tỉ số lên 2-1 phút 79, Semih gỡ hòa cho người Thổ 4 phút trước khi hết giờ, nhưng Philipp Lahm đã ấn định chiến thắng 3-2 cho Đức đúng vào phút 90.

Đêm nay, người Đức sẽ vào trận với tâm thế của một kẻ muốn san bằng tất cả (HLV Joachim Loew bảo rằng ông muốn Đức toàn thắng 10 trận ở vòng loại), nhưng người Thổ sẽ không dễ dàng để họ làm thế. Không thể đủ sức trùm lên cả một dải đất rộng lớn kéo dài qua Âu-Á-Phi như Đế chế Ottoman, nhưng hậu duệ của một dân tộc với vó ngựa thống trị và tham vọng lớn nhường ấy không thể cúi đầu trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nhất là trong bối cảnh họ vẫn cần một chiến thắng để đảm bảo có mặt ở vòng play-off.

Dự đoán: 3-2

Lực lượng

TNK thiếu Hamit Altintop (chấn thương hông)

Đức thiếu Kroos (cúm)

Đội hình dự kiến

Thổ Nhĩ Kỳ: Demirel - Gonul, Cetin, Korkmaz, Baltan - Emre, Selcuk - Altintop, Ekici, Turan - Yilmaz

Đức: Neuer - Hoewedes, Metersacker, Badstuber, Lahm - Khedira, Schweinsteiger - Mueller, Oezil, Podolski - Gomez

Cục diện bảng A

Đức đã chắc suất giành vé dự EURO 2012, và tâm điểm của bảng đấu hiện giờ chỉ là việc vị trí nhì bảng, tương đương một vé đi đá play-off sẽ thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ (14 điểm) và Bỉ (12). Áo đã hết cơ hội, do thua kém TNK về thành tích đối đầu. Nếu TNK hòa Đức,và Bỉ thua Kazashtan, đội bóng của Guus HIddink sẽ đoạt vé sớm một vòng đấu. Nếu TNK thua hoặc hòa Đức, và Bỉ không thua Kazashtan, cục diện bảng đấu, cụ thể hơn là tấm vé đi đá play-off, sẽ phải chờ đến lượt trận cuối mới ngã ngũ.

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm