M.U-Barca: Franz Beckenbauer tin vào Man United

28/05/2011 06:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần) - Đến hẹn lại lên, trận chung kết Champions League, trận đấu đánh dấu sự kết thúc một mùa giải của bóng đá châu Âu, năm nay sẽ diễn ra ở London, thủ đô của nước Anh. Trên phiên bản mới sân vận động Wembley huyền thoại, Barcelona và Manchester United sẽ chiến đấu để có thể bước lên đỉnh châu Âu thêm một lần nữa, ở chính nơi mà họ đã từng nếm trải vinh quang đầu tiên. Với Manchester United, lợi thế “sân nhà” chính là cơ hội để họ thanh toán món nợ lịch sử trước Barcelona, thua 0-2 trong trận chung kết Champions League mùa giải 2008-2009 ở Roma, Italia.

Dự đoán thì bao giờ cũng chỉ là dự đoán. Thậm chí, như Johann Cruyff từng nói: Cái hay của dự đoán là... dự đoán sai! Cho nên, vẫn cứ phải dự đoán, nhất là trận đấu giữa Barcelona và Man.United.

Huyền thoại Beckenbauer tin vào MU - Ảnh Getty

Trận chung kết Champions League giữa Barcelona và Man.United có tất cả những tiêu chí để chúng ta đợi chờ. Đó là một trận đấu có ý nghĩa đặc biệt: Chung kết Champions League, giữa hai đội hay nhất thế giới, đặc trưng cho hai lối đá trái ngược và diễn ra trên một sân vận động thiêng liêng như một giáo đường - Wembley. Mùa bóng vừa qua, thế giới từng điên đảo vì 5 trận đấu “kinh điển” giữa Barca và Real Madrid. Nhưng rồi cái gì nhiều quá thì cũng nhàm. Ngược lại, Barca và Man.United thì rất ít đối đầu, trận cuối cùng giữa họ cũng đã 2 năm rồi, và cũng là chung kết Champions League. Món ăn có chất lượng, lại hiếm được ăn, thì đương nhiên là ngon tuyệt trần.

Hiện nay, Barca là một ngoại lệ của thế giới bóng đá. Cái cách mà họ chơi bóng mê hoặc ngay chính cả đối thủ. Nhưng đồng thời với sự mê hoặc lại chính là khát khao chiến thắng: Đánh bại đội bóng hay nhất thế giới dù chỉ một lần cũng là niềm vui sướng cả đời. Xin hãy nhớ lại niềm vui sướng của Real Madrid khi hạ Barca 1-0 để giành Cúp Nhà vua. Và bây giờ thì Man.United sẽ quyết tâm có được niềm vui sướng như vậy. Huống hồ, trong bóng đá thế giới, cái tên Man.United bao giờ cũng gợi nên sự kính nể. Cuộc so tài về đẳng cấp, về mưu lược và về tinh thần lần này sẽ hấp dẫn biết bao.

Có thể dựa vào một số liệu thống kê để tạm so sánh hai đội bóng. Dù chỉ có ý nghĩa tương đối, vì đây là số liệu lấy từ giải vô địch quốc gia, nghĩa là suy từ những đối thủ hoàn toàn khác nhau, nhưng nó đủ sức nói lên xu thế và sức mạnh của đội bóng: Barcelona kiểm soát bóng tới 73,6%, chuyền bóng trúng địa chỉ 89,6%, tung ra 15,8 cú sút/trận đấu và cần 6,3 cú sút để có 1 bàn thắng, ghi tới 2,5 bàn/trận và giành được 2,51 điểm/trận; trong khi những con số này của Man.United là 55,9% - 81,2 - 16,2 - 8,1 - 2,0 và 2,08. Khi bị dẫn bàn, Barcelona chỉ giành được 7 điểm trong khi Man.United thu về 10 điểm.

Dự đoán của bạn về trận chung kết Champions League 2010/11?

Chiến lược của Barca dựa trên khả năng kiểm soát bóng, pressing trên toàn mặt sân, phân tán rồi dồn ép đối thủ để tìm cơ hội ghi bàn trong những tình huống chắc chắn. Nếu Barca mải mê đan lát, thì Man.United luôn cố gắng tìm cách xông lên như một mũi giáo, đến khung thành đối phương bằng con đường nhanh nhất, tranh thủ sút mỗi khi có cơ hội. Đó là lý do vì sao Barca kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng Man.United lại có nhiều cú sút hơn, nhưng rồi cuối cùng thì số bàn thắng của Barca nhiều hơn, và số cú sút cần cho một bàn thắng cũng ít hơn.

Đáng lưu ý là số điểm giành được sau khi bị dẫn bàn của Man.United hơn của Barca, nó phần nào nói lên bản lĩnh của đội bóng này. Nếu ở Barca, sự thử thách đến độ “sống chết” trong một mùa giải là không nhiều, thì với Man.United, họ có rất nhiều kinh nghiệm trong những trường hợp phải vượt qua cửa tử để giành đường sống. Man.United có thể mất điểm trong nhiều trận đấu vô thưởng vô phạt, nhưng vào những phút quyết định, họ luôn đứng trên đỉnh cao nhất của phong độ và khả năng.

Franz Beckenbauer tin ở Man.United, không chỉ vì lợi thế sân nhà: “Man. United là một đội bóng chơi dựa trên sự phòng ngự chặt chẽ. Tôi rất hồi hộp chờ xem Barca sẽ vượt qua bức tường đó như thế nào. Ngoài ra, họ có Rooney và Chicharito tạo nên cặp tiền đạo mạnh nhất thế giới, có thể tổ chức tấn công rất nhanh. Hai cầu thủ chơi cánh, Nani và Valencia, năm nay thi đấu cực tốt. Liệu Barca có khống chế được 2 cánh này không?”. Chuyên gia Guenter Netzer cũng đồng quan điểm: “Năm nay Man.United có rất nhiều tiến bộ về lối chơi. Rooney đã trở thành một cầu thủ vào loại hay nhất thế giới”.

Juegen Klopp lại bày tỏ lòng thán phục đối với Barcelona: “Trước đây, mơ ước của tôi thật rõ ràng: Một đội bóng như Real Madird, luôn chơi bóng hết mình, như sợ rằng sẽ không còn ngày mai. Bây giờ đội bóng ấy lại mang tên Barcelona. Vừa tranh bóng quyết liệt, lại vừa chơi bóng hoa mỹ, giống như họ dùng bóng đá cho bữa ăn sáng vậy. Thật là rồ dại, ở mức tuyệt đối”. Liệu “bữa sáng” này có nạp đủ năng lượng cho buổi tối ở Wembley hay không?

Đạo diễn Xavi của Barca hầu như không nghi ngờ chiến thắng của đội nhà. Anh triết lý: “Chúng tôi là một gia đình lớn. Lối chơi phối hợp của chúng tôi thể hiện điều đó. Bóng đá không phải là TÔI, mà là CHÚNG TÔI. Còn trong trường hợp Barca, bóng đá là TẤT CẢ CHÚNG TA”.

Trận đấu chung kết Champions League bao giờ cũng là của tất cả chúng ta. Cho dù mỗi người đều mang trong trái tim mình mối tình dành cho một đội nào đó, chúng ta hy vọng vào sức sống, sức cảm hóa bóng đá trong trận đấu then chốt kết thúc cả một mùa giải.

Vũ Chí Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm