Guardiola: Đứng đầu bảng là điều rất tốt đẹp

27/11/2008 13:56 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Sau trận thắng áp đảo 5-2 trước Sporting của Bồ Đào Nha trong khuôn khổ vòng bảng Champions League, HLV của FC Barcelona, Pep Guardiola, tuyên bố việc đội bóng của ông đứng đầu bảng C là một điều rất tốt đẹp.

“Đứng đầu bảng là một tin rất tốt đẹp. Chúng tôi chưa biết đối thủ sắp tới là ai, nhưng về lý thuyết mà nói, việc được chơi trên sân nhà trong trận tới luôn là một lợi thế”, HLV của “gã khổng lồ xứ Catalonia” khẳng định trên tờ “As” (Chủ bài).

Mặc dù thắng đậm trong một trận đấu quan trọng trước một đối thủ khó chơi nhưng ông thầy người Tây Ban Nha vẫn chỉ hài lòng với màn trình diễn của các học trò ở hiệp một vì theo ông trong hiệp hai “các cầu thủ đã đánh mất quyền kiểm soát bóng”.


Barca đã có chiến thắng tưng bừng trước Sporting

Paulo Beto: Barca quá mạnh

Trong khi đó, HLV của Sporting, Paulo Beto, thừa nhận sau trận đấu rằng “các cầu thủ ngôi sao của Barcelona, với tài năng của mình, đã giải giáp vũ khí của Sporting và thực sự họ quá mạnh”.

“Không thể làm được gì nhiều trước một đối thủ di chuyển bóng với tốc độ nhanh và chính xác như vậy. Đã thế, chúng tôi lại phải trả giá đắt cho những sai lầm, đặc biệt là sự ngây thơ của các cầu thủ trong các bàn thua thứ nhất và thứ ba. Dù sao thì chúng tôi cũng đã hoàn thành mục tiêu của mình là lọt vào vòng 1/16 như mong muốn của các CĐV”, ông Paulo Beto nhấn mạnh.

Có sự lệ thuộc vào Messi

Theo tờ “As”, diễn biến của trận Barca-Sporting cho thấy rõ ràng hội chứng “Messidependencia” là có thực, bởi vì với sự có mặt của tiền đạo người Argentina, trận đấu trên thực tế hầu như đã được quyết định ở phút thứ 56, thời khắc “La Pulga” rời sân cỏ sau khi đội bóng thành Barcelona đã dẫn 3-0, trong đó Messi “dọn cỗ” cho Henry ghi bàn đầu tiên và trực tiếp ghi bàn thứ ba.

Sự lệ thuộc vào Messi còn thể hiện qua việc sau khi tiền đạo này rời sân, chỉ ít phút sau, FC Barcelona bị thua tới hai bàn, và trận đấu suýt nữa trở lên phức tạp. Rất may là một cầu thủ của Sporting đã đá phản lưới nhà dẫn đến sự sụp đổ về tâm lý của các cầu thủ Bồ Đào Nha, tạo điều kiện để Barca thắng 5-2.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm