Chuyện M.U: Đã đến lúc phải nhắc đến chữ “TIỀN”

24/10/2011 14:21 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Trước trận derby, M.U tự hào rằng truyền thống và đẳng cấp sẽ giúp họ đè bẹp núi tiền của Man City. Nhưng sau “thảm họa” 23/10, họ có nghĩ rằng đã đến lúc phải dùng đến tiền để theo kịp “người hàng xóm ồn ào”, theo cách gọi của Sir Alex?

Có một thực tế không thể phủ nhận là màu xanh của Man City, màu của những đồng bảng, đồng euro đang phủ kín sân chơi Premier League. Nếu ai nói tiền không mua nổi thành công, xin hãy nhìn cái cách mà Man City đang thống trị cuộc đua Premier League để tự thú nhận với mình đã sai. Ngược lại, những ai dựa vào thành công của M.U để huyễn hoặc rằng chiến thắng chỉ dựa vào đẳng cấp và truyền thống, hãy thành thực xem lại quan điểm của chính mình.

Trong 3 năm qua, khi bán đi ngôi sao hay nhất Cristiano Ronaldo với giá kỉ lục 80 triệu bảng cho Real Madrid, M.U chỉ đưa về những bản hợp đồng tiềm năng. Họ, với ngôi sao lớn nhất còn sót lại là... Sir Alex Ferguson, đã dựa quá nhiều vài tài năng của nhà cầm quân lão luyện người Scotland thay vì dám bỏ những khoản tiền lớn ra để tăng cường lực lượng. Mùa trước, Chicharito, Bebe, Smalling tới. Mùa này, Young, Jones và De Gea gia nhập sân Old Trafford. Dù rằng số tiền M.U bỏ ra không nhỏ (50 triệu bảng mùa này) song những cái tên được chiêu mộ hoặc quá trẻ, hoặc chỉ ở dạng tiềm năng. Và đó là sự khác biệt của M.U so với Man City, đội đã không tiếc những khoản tiền kếch xù để mua về những ngôi sao thực sự, đã khẳng định được thương hiệu ở châu Âu và thế giới.


Nhà Glazers liệu có chấp nhận chi tiền để M.U hoàn thiện hơn? - Ảnh AP

Trong những bài phát biểu của mình, giám đốc điều hành David Gill luôn nói rằng M.U đủ mạnh về tài chính để đầu tư vào những cầu thủ mà họ thực sự muốn có. Song thực tế, họ lại miễn cưỡng chi tiền cho những tài năng thực sự. Sự miễn cưỡng ấy thể hiện không chỉ bởi họ lắc đầu với những bản hợp đồng “khủng” mà còn bởi cách từ chối với những yêu cầu về mức lương cao ngất. Đó là lý do tại sau họ đã không thể có được chữ ký của Wesley Sneijder, một cầu thủ thực sự cần cho lối chơi của M.U sau khi Scholes giải nghệ.

Công bằng mà nói, M.U vẫn là một đội bóng rất mạnh. Họ là tập thể gồm nhiều ngôi sao đầy triển vọng. Đó là lý do vì sao Sir Alex vẫn luôn tin tưởng vào Welbeck, Jones, Hernandez, Chris Smalling, Tom Cleverley và Ashley Young cho một kế hoạch dài trong tương lai. Những ngôi sao này chắc chắn sẽ là nòng cốt của M.U trong những năm tới ngay cả khi ông không còn ngồi ở băng ghế huấn luyện của đội bóng.

Tuy nhiên, Premier League đang thay đổi từng ngày với nhân tố chính “TIỀN” đang mang thành công tới cho mỗi đội bóng. Nhờ tiền, Chelsea có 3 chức vô địch Premier League và hiện tại, đồng tiền cũng đang đóng một vai trò lớn trong thành công bước đầu của Man City. Đương nhiên, điều đó buộc nhà Glazers nói riêng mà M.U nói chung phải nghĩ tới một sự thay đổi nào đó.

Hãy xem, để có được thành công như hiện tại, Man City đã làm gì? Họ bỏ ra 25 triệu bảng để mua David Silva, 23 triệu bảng cho Balotelli, 35 triệu bảng cho Aguero – những ngôi sao đã chơi chói sáng trong trận đấu với M.U – và còn rất nhiều những tên tuổi đáng chú ý khác. Họ đã cùng nhau tạo ra một sự vượt trội để rồi vùi dập M.U trong một buổi tối mà đẳng cấp, truyền thông và danh dự của ĐKVĐ bị sụp đổ hoàn toàn. Sự thất thế thể hiện rõ nhất ở tuyến giữa của M.U. Fletcher và Anderson đã cho thấy họ không thể sánh ngang được hai tiền vệ trung tâm của Man City là Yaya Toure (giá 24 triệu bảng) và Gareth Barry (12 triệu bảng).

Liệu một cầu thủ như Sneijder có thực sự cần thiết cho M.U? Câu trả lời là không hẳn. Không có Sneijder, M.U vẫn hạ được Chelsea 3-1, vẫn “thảm sát” Arsenal 8-2 và có những trận đấu họ chơi một thứ bóng đá bùng nổ. Nhưng có một điều chắc chắn, để hoàn thiện đội hình, M.U sẽ cần tới đẳng cấp của những cầu thủ như tiền vệ người Hà Lan. Nếu Sir Alex không nhận thức được điều này, ông đã không tìm cách chiêu mộ anh trong mùa Hè vừa qua. Nhưng vì tiền, M.U đã không thể đi tới cùng trong thương vụ này.

Ngày hôm qua, tại Old Trafford, các ông chủ nhà Glazers có mặt ở khu Vip dành cho BLĐ đã phải cúi gằm mặt trước trận thua thảm họa. Liệu ai trong số họ đã nghĩ đến một sự thay đổi nào cho chính sách chuyển nhượng của M.U? Hay họ sẽ tiếp tục những chiến lược này mãi mãi?...

Trận thua trước Man City là trận thua đầu tiên trên sân nhà Old Trafford ở mọi đấu trường tính từ sau trận M.U thua 1-2 Chelsea hồi tháng 4/2010.

Trước trận thua Man City 1-6, M.U mới chỉ phải nhận 6 bàn thua sau 8 vòng đấu. Giờ đây con số này đã là 12 bàn.

Nhà cái Ladbrokes đã để cửa đặt 1 ăn 500 cho chiến thắng có tỉ số 6-1 nghiêng về phía Man City nhưng không một ai dám đặt cửa này. Cũng chỉ có một số người mạo hiểm đặt cửa chiến thắng 4-0 cho Man City.

Trong tổng số lần đối đầu, M.U vẫn có được thành tích tốt hơn Man City khi thắng 67 trận, thua 40 và hòa 50. Tuy nhiên, nếu như tương quan lực lượng và phong độ giữa hai đội tiếp tục được duy trì, khoảng cách này sẽ ngày một ngắn lại.


Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm