M.U đại bại 1-6 trước Man City ở sân nhà: Thiêu cháy Old Trafford

24/10/2011 09:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Truyền thống. Đẳng cấp. Bản lĩnh. Tất cả những yếu tố ấy đã không còn có thể ám ảnh được Man City nữa bởi ngày hôm qua, họ đã tạo nên một kỳ tích thực sự: hạ nhục M.U 6-1 ngay trên thánh địa Old Trafford.

Vẫn biết rằng hiện tại, Man City đang đạt phong độ cao nhất, sở hữu những ngôi sao chất lượng nhất và sẵn sàng cho một cuộc lật đổ tại Manchester, nhưng ngay cả những CĐV lạc quan nhất cũng không dám mơ đến chiến thắng không tưởng như thế. Với chiến thuật hợp lý của Mancini, sự tỏa sáng đồng loạt của các ngôi sao, cùng với sự sụp đổ của đội chủ nhà, Man City đã làm nên điều kỳ diệu ở Nhà hát của những giấc mơ.

Những phút lấn lướt đầu trận đã mang đến một sự bình yên giả tạo cho đội chủ nhà, bởi dù nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng, M.U lại thiếu hẳn những pha bóng đột biến để có thể tạo nên cơ hội nguy hiểm. Lý do: những đường chuyền cuối cùng trước vòng 16m50 không đủ chính xác cũng như độ sắc bén, trong khi hàng thủ Man City đã chơi khá kín kẽ và tập trung. Và thực tế, chính đội chủ nhà lại là người nhận gáo nước lạnh ở phút thứ 22, sau pha đệm lòng quá ư lạnh lùng của Mario Balotelli. Silva là người phát động pha tấn công, còn đường chuyền ngược ra của Milner đã khiến hàng thủ M.U lỡ trớn.

"Tại sao luôn là tôi" (Why always me?), dòng chữ trên áo Balotelli tiếp tục thể hiện tính cách ngang tàng của anh, nhưng có một điều không thể phủ nhận: tài năng dị biệt của tiền đạo người Ý đã mang đến sự khác biệt cho trận derby. Trước đây, Man City thường xuyên thất thế trước M.U vì họ không có những ngôi sao có khả năng tự mình định đoạt trận đấu, còn bây giờ họ có Balotelli, người không hề biết sợ, và đủ sự lạnh lùng trước mọi hàng phòng ngự. Trước khi rời sân để nhường chỗ cho Dzeko, Super Mario còn hoàn tất cú đúp cho riêng mình với một pha đệm bóng cận thành, sau đường căng ngang của Milner.



M.U thua tức tưởi trên sân nhà với tỉ số ngang một séc tennis- Ảnh Getty

Người có công đầu tiên trong bàn thắng này vẫn là nhạc trưởng David Silva, người đã có pha xoay trở cực kỳ khéo léo thu hút hậu vệ M.U trước khi đẩy xuống cho Milner. Với nhãn quan chiến thuật đặc biệt, kỹ thuật cực khéo và có thể hiểu rõ khả năng chạy chỗ của đồng đội, tiền vệ người Tây Ban Nha thực sự là một ngòi nổ nguy hiểm. Bàn thắng ở phút bù giờ thứ nhất thực ra không thể phản ánh hết đóng góp của Silva ở trận đại thắng này.

Sai lầm & Sụp đổ

Man City đã triển khai một cách tiếp cận hợp lý, nhưng họ sẽ không thể tạo nên một chiến thắng kinh hoàng như thế nếu như M.U tự bắn vào chân sau tấm thẻ đỏ đáng trách của Jonny Evans ở đầu hiệp hai. Trung vệ người Ireland đã không thể theo kèm Balotelli trong pha thoát xuống và sau đó phải phạm lỗi. Thiếu người, M.U không còn giữ được thế trận nữa, và dần dần sụp đổ.

Mất Evans, Sir Alex đành phải kéo Fletcher về chơi hậu vệ phải để Smalling đá cặp cùng với Rio Ferdinand. Ông cũng phải tung nốt những con bài cuối cùng là Phil Jones và Chicharito vào sân nhằm cứu vãn tình thế, nhưng sau bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của Aguero thì các CĐV chủ nhà hiểu rằng cơ hội chiến thắng không còn nữa. Cậu con rể Maradona đã vươn lên cùng dẫn đầu danh sách phá lưới với Rooney, sau cú dứt điểm cận thành từ đường căng ngang của Micah Richards. Trái lại, Rooney chơi quá xa khung thành ở trận đấu này, và không tạo được áp lực lên hàng phòng ngự Man City.

Bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 của Fletcher, một cú cứa lòng đẹp mắt ngay sau pha bật tường với Chicharito, không đủ để M.U tạo nên một cuộc lật đổ thần kỳ như hai năm về trước. Tháng 9/2009, 6 phút bù giờ đủ để Owen trở thành người hùng với một cú đúp giúp M.U thắng ngược 4-3. Lần này, họ thủng lưới 3 bàn nữa trong 3 phút bù giờ. Một sự sụp đổ có hệ thống, từ khả năng phối hợp rời rạc của cặp trung vệ, tâm trạng chán nản do vỡ trận, trong khi đối phương càng đá càng hưng phấn. Dzeko, chân sút vào sân trong hiệp hai, vẫn kịp lập cú đúp để bám sát Aguero, Rooney ở cuộc đua cá nhân, còn Silva, cầu thủ chơi hay nhất trận, đã bồi thêm một cú với pha xỏ kim De Gea.

Thất bại trong trận đối đầu trực tiếp này đã khiến M.U hụt hơi trong cuộc đua tranh với đối thủ đáng ghét cùng thành phố. Cho dù mùa giải còn rất dài và khoảng cách 5 điểm chưa phải một thảm họa, nhưng nỗi nhục nhã ở derby thì sẽ còn ám ảnh họ lâu, rất lâu nữa.

Tuấn Cương

Thông tin trận đấu

M.U: De Gea - Evra, Ferdinand, Evans, Smalling - Fletcher, Anderson (Jones 66'), Nani (Chicharito 65'), Young - Rooney, Welbeck

Man City: Hart - Richards, Kompany, Lescott, Clichy - Barry, Toure - Milner (Kolarov 89'), Silva, Aguero (Nasri 75') - Balotelli (Dzeko 70').

Con số

5 Evans là cầu thủ thứ 5 phải nhận thẻ đỏ ở các trận derby với Man City trong khuôn khổ Premier League. Những kẻ tội đồ trước đó là Cristiano Ronaldo (2 lần), Roy Keane, Alan Smith và Bernardo Corradi.

6 Lần đầu tiên sau 15 năm, M.U mới lại để thủng lưới 6 bàn trong một trận đấu. Đội bóng gần nhất sút tung lưới Quỷ đỏ từng ấy bàn là Southampton, với chiến thắng 6-3 hồi tháng 10/1996. Tuy nhiên, trận này diễn ra tại St Mary, chứ không phải Old Trafford. Còn lần gần nhất họ để thủng lưới “ít nhất” 6 bàn trên sân nhà diễn ra cách đây đã... 84 năm, với thảm bại 1-7 trước Newcastle.

33 Tính đến thời điểm này, Man City đã ghi được đến 33 bàn thắng. Trong lịch sử Premier League, chưa có đội bóng nào ghi được nhiều bàn đến thế sau 9 vòng đấu.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm