03h00 ngày 24/8, Barca - Bilbao (lượt đi 2-1): Danh hiệu đầu tiên

23/08/2009 13:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Có thể mục tiêu ăn 6 mà BLĐ Barca đặt ra trước mùa giải này là quá tham vọng. Thậm chí, ngay cả ước mơ tái lập cú ăn ba như ở mùa trước cũng là đã quá viển vông, theo như thừa nhận của chính Guardiola. Nhưng gần như chắc chắn, Barca sẽ không rơi vào cảnh trắng tay ở mùa này. Siêu Cúp TBN, danh hiệu đầu tiên của mùa giải, chỉ còn cách Messi và đồng đội có một mũi giày nữa.

Bilbao chưa đá đã thua

Sự thật phũ phàng như vẫn là sự thật: Bilbao đang ở một đẳng cấp quá thấp so với Barca. Không thể phủ nhận là các học trò của Caparros mỗi khi gặp Barca đều chơi với 200% khả năng, họ đá quyết liệt, máu lửa đôi khi đến thô bạo và chính cách chơi ấy, quyết tâm ấy đã khiến các cầu thủ Barca đôi khi bị chùn chân. Ở 2 trận "chung kết" gần nhất, chung kết Cúp Nhà Vua và "chung kết lượt đi" tranh Siêu Cúp TBN, Bilbao thậm chí còn luôn là đội vươn lên dẫn trước từ sớm. Thế nhưng rốt cuộc, đội bóng xứ Basque vẫn phải rời sân trong tư thế của những kẻ chiến bại (1-4 ở Cúp Nhà Vua, 1-2 ở lượt đi). Thêm một sự thật cho vết thương thêm buốt: Trong cả 2 trận CK ấy, Bilbao đều tung ra sân đội hình mạnh nhất có thể, còn Barca chỉ là đội hình B có bổ sung.
 
Messi và các đồng đội chỉ còn cách danh hiệu đầu tiên mùa này có một bước chân
 
Thua 1-2 ngay trên sân nhà, cơ hội để Bilbao giành được danh hiệu lớn đầu tiên trong 25 năm đã bị thu hẹp đến mức tối thiểu. Hòa được Barca ở Nou Camp đã khó, nói gì tới chuyện thắng với cách biệt từ 2 bàn trở lên (nếu cách biệt là 1 bàn thì phải có tỉ số từ 3-2 trở lên). Ở những thời điểm khác, có lẽ Caparros cũng quyết sống mái một phen. Nhưng lúc này, khi phía trước còn có trận lượt về vòng play-off Europa League trên đất Na Uy (lượt đi Bilbao chỉ thắng được Tromson với tỉ số bấp bênh 3-2), Caparros không thể không toan tính. Đó là lý do ông để lại Bilbao phần lớn các trụ cột, từ cặp trung vệ chính thức Ocio, Amorebieta, tiền vệ trung tâm Javi Martinez, đôi cánh Yeste, Susaeta và cả hai tiền đạo trẻ đang lên Muniain và De Marcos, tác giả của bàn mở tỉ số ở lượt đi.

Trái bóng còn chưa lăn, nhưng chỉ cần nhìn danh sách những cầu thủ Bilbao được triệu tập cho chuyến đi tới Barcelona, người ta đã có thể đoán được kết cục nào đang chờ đợi "những chú sư tử" ở Nou Camp rồi.

Henry, Ibra, Messi?

Cũng như Bilbao, Barca còn phải chơi một trận đấu quan trọng tầm châu lục không lâu sau trận lượt về này. Đó là trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Shakhtar Donetsk. Nhưng khác biệt là ở chỗ trận đấu ở Monaco ấy diễn ra muộn hơn các trận đấu thuộc vòng play-off một ngày; vậy nên nếu muốn, Guardiola hoàn toàn có thể cho ra sân những cầu thủ tốt nhất của mình. Nhìn vào đội hình xuất phát gồm toàn những cầu thủ dự bị và cầu thủ trẻ trong trận tranh Cúp Gamper với Man City của Barca hồi giữa tuần trước, có thể tin rằng trong kế hoạch của Guardiola, trận lượt về này mới chính là màn tổng duyệt cuối cùng trước trận tranh Siêu Cúp châu Âu. Nghĩa là, xác suất để bộ ba Henry, Ibra, Messi - về lý thuyết sẽ là bộ ba tấn công tốt nhất của Barca ở mùa tới - xuất trận cùng nhau ngay từ đầu là cực cao.

Ở Cúp Gamper, Messi và Ibra đã có cơ hội chơi bóng bên cạnh nhau khi cùng được tung vào sân từ đầu hiệp 2. Bộ đôi một cao một thấp ấy đã có một vài pha chuyền bóng qua lại khá bắt mắt, nhưng nhìn chung, họ chưa thực sự tìm được tiếng nói chung. Những cơ hội mà họ có được đều xuất phát từ nỗ lực cá nhân của mỗi người, hoặc từ những pha phối hợp với các cầu thủ khác. Tuy nhiên, chỉ 45 phút ấy là chưa đủ dài để khẳng định về bất kỳ điều gì; vả lại, xung quanh Messi và Ibra lúc đó cũng không có những vệ tinh tốt nhất, chẳng hạn như Xavi hay Henry. Vì thế, khi Guardiola nói rằng ông sẽ không cất bất kỳ ai cho trận đấu với Shakhtar, có cơ sở để hi vọng rằng mối liên hệ Messi-Ibra, và có thể có thêm cả Henry, sẽ mang một diện mạo mới tích cực hơn hẳn.

Sau khi để các cule thất vọng với màn chào mùa giải mới hơi qua loa, Guardiola có lẽ cũng muốn sửa sai bằng một trận thắng thật hoành tráng. Để người ta còn có cơ sở mà tin rằng, tham vọng ăn 6 thực ra không quá viển vông.
Dự đoán: 3-0
 
Đội hình dự kiến:

Barca: Valdes - Alves, Puyol, Pique, Maxwell - Toure, Xavi, Keita - Henry, Ibra, Messi.

Bilbao: Iraizoz - Iraola, Ustaritz, Gurpegi, Castillo - David Lopez, Orbaiz, San Jose, Gabilondo - Toquero, Llorente.

V.Cường
 
Đối đầu (4-1-0)

16/08/09 Bilbao-Barca 1-2
13/05/09 Bilbao-Barca 1-4
07/03/09 Barca-Bilbao 2-0
19/10/08 Bilbao-Barca 0-1
27/01/08 Bilbao-Barca 1-1

Phong độ

Barca (3-1-1)

19/08/09 Barca-Man City 0-1
16/08/09 Bilbao-Barca 1-2
09/08/09 Chivas-Barca 1-1
06/08/09 Seattle Sounders-Barca 0-4
02/08/09 LA Galaxy-Barca 1-2

Bilbao (2-0-3)

20/08/09 Bilbao-Tromso 3-2
16/08/09 Bilbao-Barca 1-2
12/08/09 Bilbao-Gijon 0-2
06/08/09 Young Boys-Bilbao 1-2
30/07/09 Bilbao-Young Boys 0-1

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm