Barcelona & hai trận tranh Siêu Cúp: Món khai vị cho mùa giải bận rộn

23/08/2009 07:26 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH cuối tuần) -  Barcelona thua Man. City 0-1 ngay trên sân nhà ở trận tranh Cúp Joan Gamper trong khi Real Madrid thắng giòn giã 5-0 trên sân Dortmund. Điều đó khiến người ta không khỏi đưa ra những so sánh, qua đó hoài nghi về khả năng bảo vệ chức vô địch Tây Ban Nha và Champions League của Barcelona. Thế nhưng, thầy trò Pep Guardiola đều hiểu rằng, thành bại chỉ được quyết định trong cả mùa giải, chứ không phải qua những trận giao hữu.

Chỉ 90 phút trên sân nhà trước Athletic Bilbao nữa thôi, Barcelona sẽ có danh hiệu đầu tiên trong mùa bóng này. Kỳ thực, trên lý thuyết thì Siêu Cúp TBN hiển nhiên phải thuộc về Barcelona vì họ sở hữu cả chức vô địch Liga BBVA và Cúp Nhà Vua mùa trước. Nhưng hai trận tranh Siêu Cúp TBN chẳng qua cũng chỉ là thủ tục, bởi trình độ của Barcelona cách Bilbao quá xa. Trận lượt đi, Barcelona không cần tung ra đội hình mạnh nhất cũng hạ Bilbao 2-1 nhờ màn trình diễn chói sáng Pedrito.

Mùa tới, Barcelona sẽ vô cùng bận rộn

Trận thua Man. City chẳng đủ để người ta kết luận gì vì đấy chỉ là một trận giao hữu và Barcelona chỉ vào sân với đội hình dự bị. Để làm hài lòng các cổ động viên, Barcelona quyết không để Bilbao làm nên bất ngờ ở trận lượt về Siêu Cúp TBN. Zlatan Ibrahimovic đã khỏe mạnh hoàn toàn, đá cả hiệp hai trận gặp Man. City nên có thể vào sân từ đầu trận đấu tới đây. Hơn lúc nào hết, Ibra cần phải gây ấn tượng ngay và đoạt danh hiệu đầu tiên “lấy hên” trước khi bước vào mùa giải chính thức. Ibra là bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử Barcelona, thành bại của đội bóng xứ Catalonia mùa này sẽ phụ thuộc rất lớn vào việc Ibra thi đấu ra sao.

Sau khi giành được Siêu Cúp TBN (nếu không có bất ngờ nào quá lớn xảy ra), Barcelona sẽ đến Monaco để đá trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Shakhtar Donetsk ngày 28/8. Đấy chính là cơ hội để Ibra lần đầu tiên chạm vào vinh quang châu Âu trước khi cùng Barcelona hướng đến mục tiêu tối thượng là Champions League. Shakhtar cũng chưa phải là đối thủ của Barcelona vào thời điểm này. Cả hai từng nằm cùng bảng tại Champions League mùa trước. Barcelona thắng ngay trên sân khách nhờ cú đúp của Lionel Messi trước khi thua trận lượt về khi đã chắc chắn giành được vị trí đầu bảng. Vậy mà dù thắng Barcelona trận cuối của vòng bảng, Shakhtar cũng đành ngậm ngùi rời cuộc chơi và... vô tình giành được Cúp UEFA cuối cùng trong lịch sử (từ mùa 2009-2010, Cúp UEFA được cải tổ thành Europa League). Giành thêm chiếc Siêu Cúp châu Âu nữa, Barcelona xem như đã có... cú đúp vô địch trước khi bước vào giải với tham vọng... ăn bốn: Bảo vệ ba danh hiệu vô địch Liga BBVA, Cúp Nhà Vua, Champions League, đồng thời chinh phục thêm giải vô địch thế giới các CLB vào cuối năm nay.

Khi Barcelona hoàn tất mùa giải lịch sử vừa qua, các nhà chuyên môn đều bảo rằng đấy là Barcelona mạnh nhất lịch sử, là một “Dream Team” mới và thành công ấy chỉ là một sự khởi đầu cho một kỷ nguyên vàng son nữa của CLB. Thế nhưng sự trở lại của Florentino Perez đã thay đổi tất cả. Chỉ trong phút chốc, Real Madrid từ một đoàn quân rệu rã thời hậu Ramon Calderon bỗng trở nên giàu sức chiến đấu với sự xuất hiện của hàng loạt viện binh. Nhìn Real Madrid thắng như chẻ tre trong các trận giao hữu, người ta không khỏi khâm phục sự bạo chi của Perez cũng như hy vọng vào một cuộc đua song mã trên cả ba đấu trường lớn mùa tới. Thế nhưng Real Madrid có hùng mạnh ra sao thì họ chỉ có thể chứng minh điều đó khi mùa giải bắt đầu. Còn bây giờ, họ chỉ có thể nhìn về trận tranh Siêu Cúp TBN và Siêu Cúp châu Âu với tư cách khán giả. Barcelona sẽ giành hai danh hiệu này, như món “khai vị” cho một mùa giải bận rộn với hơn 60 trận đấu đang chờ đợi trước mắt. Một cú “đề-pa” hoàn hảo cho một mùa giải hoàn hảo đang chờ Barcelona.
 
Trần Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm