Bế tắc chuyển nhượng ở Barca: Guardiola đã nóng ruột lắm rồi!

07/07/2009 12:58 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) -  Một tuần sau khi thị trường chuyển nhượng chính thức mở cửa, 39 ngày sau cú ăn ba lịch sử, Barca vẫn chưa đi đâu đến đâu với kế hoạch tăng cường lực lượng của họ.

Ngày này một năm về trước, bất chấp một trở ngại bất ngờ là cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệu do Oriol Giralt kêu gọi thực hiện, Barca vẫn gần như đã thực hiện xong nhiệm vụ tăng cường lực lượng của họ. 5 trong số 6 tân binh, gồm Alves, Keita (từ Sevilla), Pique (từ M.U), Caceres (từ Villarreal) và Henrique (từ Palmeiras) đã thành người của sân Nou Camp khi tuần đầu tiên của tháng 7 còn chưa đi qua. Vụ chuyển nhượng rối rắm nhất là với Alexander Hleb của Arsenal cũng chỉ khiến các cule phải chờ thêm chưa đầy 10 ngày. Nhờ có nhiều thời gian, HLV Pep Guardiola đã có thể tiến hành công tác chuẩn bị cho mùa giải một cách hết sức có bài bản, đúng lộ trình, đồng thời truyền đạt được hết những gì cần truyền đạt đến các cầu thủ. Kết quả của sự chuẩn bị chu tất ấy đến đâu thì tất cả chúng ta đều đã biết.

Guardiola đang nóng lòng chờ đợi  Barca bổ sung lực lượng

Đúng là đội hình hiện tại của Barca đã rất mạnh, nhưng như thế không có nghĩa là Barca lại có thể dễ dàng đoạt cú ăn ba như ở mùa giải vừa qua. Đội bóng của Pep vẫn còn nhiều điểm cần tăng cường, trong đó đáng kể nhất là vị trí trung phong, vị trí tiền đạo trái và dự bị cho các hậu vệ biên Alves và Abidal. Ngoài ra, việc bổ sung cho đội ngũ Barca những gương mặt mới có chất lượng còn là một biện pháp để tăng tính cạnh tranh nội bộ và làm mới khát khao cho những người vốn đã no nê danh hiệu. Còn nữa, sau cú ăn ba, Barca đã tự biến mình thành mục tiêu phải hạ được bằng mọi giá với mọi đội bóng ở mọi đấu trường, nên chắc chắn mùa giải tới sẽ là một mùa giải khắc nghiệt hơn gấp bội. Họ phải mạnh hơn, khát khao hơn và chuẩn bị chu đáo hơn.

Lý thuyết là vậy, yêu cầu là thế, còn thực hiện thì sao? Hơn một tháng sau khi mùa giải kết thúc, Barca vẫn ở nguyên nơi vạch xuất phát, chưa bán được ai mà cũng chưa mua được ai. Họ có thêm Henrique, trở về từ Leverkusen, như lại mất Sylvinho vì hết hạn hợp đồng. Cầu thủ có vẻ đã ở gần Nou Camp lắm rồi là tiền đạo trẻ Keirrison vẫn ở bên kia Đại Tây Dương. Mà nếu K9 có tới Nou Camp, cũng khó có thể xem anh là một sự tăng cường, vì hoặc là anh sẽ bị đem cho mượn ngay, hoặc sẽ bị gán vào một vụ chuyển nhượng nào đó. Những mục tiêu còn lại, như David Villa của Valencia, Mascherano của Liverpool hay Luis Filipe của Deportivo, vẫn còn ở đâu đó xa xôi lắm. Trong khi điểm nút đầu tiên trong quy trình chuyển nhượng rối rắm ở Barca, vụ bán Eto'o, thì vẫn "nằm chình ình" ra đó.

Thực ra, cũng cần phải thông cảm cho Laporta và đội ngũ cộng sự. Ngay từ lúc vừa xách giỏ bước ra khỏi cổng Nou Camp, họ đã gặp phải quá nhiều trở ngại. Đáng kể nhất là việc Florentino Perez trở lại, vung tiền tấn vào thị trường chuyển nhượng và khiến nó… đóng băng, do đội bóng nào cũng có ý "găm hàng" chờ ông ta đến hỏi mua. Rồi trong mỗi vụ mua bán, họ lại gặp phải những khó khăn riêng. Vụ Villa là thái độ cứng rắn từ các ông chủ Valencia. Vụ Mascherano là quyết tâm giữ người của Rafa Benitez. Còn vụ Filipe là sự yếu kém của người đại diện cho anh ta. Trong vụ bán Eto'o cho Man City, mọi việc đang diễn ra êm xuôi thì bỗng dưng bị "tắc" vì thái độ lừng khừng của tiền đạo người Cameroon. Rồi còn đó sự eo hẹp của ngân sách chuyển nhượng do đã phải chi quá nhiều cho tiền thưởng…

Nhưng ai thông cảm thì thông cảm, chứ Guardiola thì không thể. Nếu không thể có được sự chuẩn bị tốt nhất, Barca có nguy cơ rơi vào cảnh trắng tay khi mùa giải 09-10 kết thúc; lúc đó, ai sẽ thông cảm cho Guardiola?! Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là Barca đã phải tập trung trở lại để chuẩn bị cho kế hoạch tập luyện và du đấu Hè 2009 rồi.

Mùa Hè của Barca

20/7: Tập trung khám sức khỏe.

24-26/7: Dự Cúp Wembley

24/7: Gặp Tottenham

26/7: Gặp Al-Alhy

29/7-09/8: Du đấu Mỹ

01/8: Gặp LA Galaxy

05/8: Gặp Seatle Sounders

08/8: Gặp Chivas

19/8: Cúp Joan Gamper (đối thủ chưa xác định).
 
V.Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm