Barca giành cúp Nhà Vua: Tiễn một người đi…

26/05/2012 07:05 GMT+7 | Barcelona

(TT&VH Online) - Barca đã có một mùa giải thất bại. Từ La Liga đến Champions League là những nỗi buồn vô tận. Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha chỉ như danh hiệu an ủi mà Barca cần phấn đấu để cứu vớt một mùa giải trắng tay. Hôm nay, dưới bầu trời Vicente Calderon, Barca khát khao giành chiến thắng trong trận chung kết trước Bilbao hơn bao giờ hết. Bởi đó là món quà ý nghĩa nhất mà tất cả dành tặng cho Pep Guardiola trong ngày chia tay.

4 năm. Khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đủ để một đế chế Barca hùng mạnh ra đời. Thành quả ấy mang dấu ấn to lớn từ Pep Guardiola. Vị huấn luyện viên trẻ trung ấy đã đưa Barca đi từ thành công này đến thành công khác một cách ấn tượng nhất có thể. Các danh hiệu cứ chất chồng trong phòng truyền thống. Nhưng quan trọng hơn cả, bản sắc trong lối chơi của đội bóng vẫn còn được lưu giữ và phát triển đến mức gần như hoàn hảo. Pep đã kết thừa và phát huy những nền tảng của người đi trước và nâng tiqui-taca lên tầm cao mới.

4 năm. 14 danh hiệu lớn nhỏ khác nhau. 4 năm của vinh quang và hờn tủi, nụ cười và nước mắt. Nơi ấy, có tình yêu tha thiết của người đội trưởng năm nào, nay ở trên cương vị huấn luyện viên. Nơi ấy, dòng máu Catalunya vẫn cuộn chảy mãnh liệt trong người ông. Và nơi ấy, ông vẫn thêu dệt nên những chiến thắng từng ngày. Con đường vinh quang Pep và các học trò đã bước mòn. Giờ đây, họ đang ở phía cuối con đường ấy. Nó tạm khép lại cái dư vị ngọt lịm của văn hóa chiến thắng để rồi lại mở ra một giai đoạn hưng thịnh mới. Pep đã tận hiến vì đội bóng thân yêu. Thành quả của ông hôm nay chính là nền tảng cho Barca ngày mai.


Pep và Messi dành cho nhau một cái ôm thật chặt. Giữa họ còn hơn cả tình thầy trò thông thường - Ảnh AS

Hôm nay, trong buổi chia li, toàn đội muốn giành chiến thắng thật ấn tượng để tiễn biệt Pep Guardiola. Đối thủ Bilbao của họ cũng khát thắng. Đội bóng xứ Basque đã có một mùa giải thật sự ấn tượng. Dù chỉ xếp thứ 10 ở Liga nhưng việc vào đến trận chung kết Europa League mùa này là thành quả rất đáng ghi nhận của họ. Bilbao dưới thời Bielsa đã trình diễn một lối đá tấn công đầy đam mê, khác hẳn họ trong quá khứ. Tuy nhiên, cái đội Bilbao bay bổng ấy vẫn còn thiếu một cú rướn để vươn tới đỉnh cao. Thất bại nặng nề trong trận chung kết Europa League trước Atletico Madrid là minh chứng hùng hồn nhất.

Lần này, trước một Barca còn mạnh hơn Atletico gấp nhiều lần, Bilbao đã nhanh chóng sụp đổ ngay trong hiệp đấu đầu tiên. Cú đúp của Pedro và bàn thắng của Messi đã nhấn chìm Bilbao. Đội bóng xứ Basque đã có những thời điểm gượng dậy nhưng nó vẫn quá ít ỏi để thay đổi đại cuộc. Barca đã giành chiếc Cúp Nhà Vua lần thứ 26 trong lịch sử. Một chiến thắng xứng đáng của đội quân hùng mạnh xứ Catalunya. Và còn ý nghĩa hơn, đây là món quà an ủi cho một mùa giải thất bại của Barca và đồng thời là món quà chia tay Pep Guardiola.

Tiễn một người đi

Pep giã biệt Barca. Tất cả Cule buồn biết mấy. Từ đó, Camp Nou mang nỗi nhớ thương da diết. Ba thu sầu rụng lá muôn vàn. Người của một thời ấy đã rời xa nơi đây. Con đường đến Barca của ông ngập những tia nắng đẹp và biết đâu sẽ lại có con đường véo von những tiếng hát yêu thương đón ông trở lại chốn này. Thời gian có thể làm mờ đi những kỉ niệm nhưng sức sống của nó vẫn mãi trường tồn. Cung đàn trầm bổng ngừng lại nhưng vẫn nồng nàn và bỗng cháy yêu thương. Cảnh đấy người đây luống đoạn trường. Pep ra đi nhưng hơi thở của ông còn đây mãi.

Người đi, ừ nhỉ, người đi thực. 4 năm rồi mà cứ ngỡ hôm qua. Ông ra đi để lại cả một di sản đồ sộ, để lại tình yêu vô bờ bến trong tim các Cule và mở ra cả một con đường cho những người kế tục mình bước tiếp. Tiqui-taca còn, Barca còn. Trời đất này còn nhưng Pep không còn nơi đây mãi. Mối tình giữa ông và Barca đẹp như một vần thơ nhưng rồi cũng phải úa tàn. Không phải dứt tình mà chỉ tình chỉ vơi đi. Để rồi sẽ có những người thay thế ông, ôm ấp cái đội bóng mà ông yêu như máu thịt. Bao năm nay, bước chân của Pep  không ngơi nghỉ. Nhưng sau cuộc viễn chinh dài với đầy ắp vinh quang, ông dừng lại khi cảm thấy mệt mỏi quá rồi.

Hôm nay, đêm Vicente Calderon, Barca lần thứ 26 giành cúp Nhà Vua. Hôm nay, Barca đã giành danh hiệu an ủi ấy để cứu vớt một mùa giải thất bại. Và hôm nay, là lần cuối cùng người truyền giáo Pep Guardiola đứng trên băng ghế huấn luyện đội bóng. Pep đã cười, cười rất nhiều lần, sau những chiến công mà ông có được. Pep đã khóc, khóc đôi lần, trong buổi chia li giàu xúc cảm. Toàn đội đã giành món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho Pep. Và nơi đây bình minh yên tĩnh. Pep đi rồi nhưng chiến công của ông vẫn còn đây. Vĩnh hằng như thế…

Tuấn Kiệt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm