Liga BBVA - Vòng 31: Còn chút gì để... xem

08/04/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cuộc đua đến chức vô địch coi như ngã ngũ khi Barcelona đã bỏ xa đại kình địch Real Madrid 8 điểm, đến mức ngay cả “Người đặc biệt” Jose Mourinho nổi tiếng kiêu hãnh cũng phải xác nhận việc Real Madrid bám đuổi Barcelona là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Nhưng vòng 31 của Liga vẫn có những điều đáng quan tâm.

Ngoài cuộc chiến vì vị trí thứ 3 giữa hai người hàng xóm Valencia và Villarreal, những cuộc đua giữa các chân sút trong lòng Real Madrid, hay giữa Cristiano Ronaldo với Lionel Messi, đều hứa hẹn sẽ mang tới nhiều điều thú vị.

Cuộc đua ở Real Madrid

Adebayor cần ghi bàn thường xuyên hơn nữa mới có cơ hội ký hợp đồng chính thức với Real-Ảnh Getty

Emmanuel Adebayor rõ ràng cũng là người mang khát khao lớn nhất trong trận đấu trên sân của San Mames. Sau khi lập cú đúp vào lưới Tottenham để mở toang cánh cửa vào bán kết của đội chủ nhà, tiền đạo người Togo tuyên bố anh muốn ở lại Bernabeu theo một bản hợp đồng chính thức. Và để thuyết phục Real Madrid chi ra 15 triệu euro cho Man City, Adebayor cần nhiều hơn những bàn thắng. Nếu Adebayor không thể thường xuyên có được những màn trình diễn như trước Tottenham, nhiều khả năng anh sẽ phải cuốn gói trở về Anh sau khi mùa giải này kết thúc. Bởi lúc này, sự cạnh tranh trên hàng công của Real Madrid là cực lớn.

Hôm qua, đội ngũ y tế ở Bernabeu cho biết tiền đạo Karim Benzema đã hoàn toàn bình phục chấn thương gặp phải trong trận đấu cho đội tuyển Pháp và có thể ra sân trong trận đấu với Bilbao đêm nay. Nói gì thì nói, Karim vẫn là tiền đạo có phong độ tốt nhất ở Real Madrid trong giai đoạn từ đầu năm 2011 tới nay. Trong khi đó, Higuain, "mối de dọa" lớn nhất của cả Benzema lẫn Adebayor, cũng đã trở lại. Anh vẫn chưa có được thể lực tốt nhất, nhưng đó rõ ràng chỉ là vấn đề thời gian. Trước Bilbao, “Higol” chắc chắn sẽ có nhiều thời gian hơn, và với chân sút bản năng như anh, không loại trừ khả năng San Mames sẽ được thấy tiền đạo người Argentina ăn mừng bàn thắng trở lại.

Nhưng ở San Mames không chỉ có Adebayor, Benzema và Higuain muốn lấy lòng Mourinho. Ở đó còn có Fernando Llorente, chân sút số 1 của đội chủ nhà. Trước trận đấu này, phía Bilbao, có lẽ không muốn Llorente mất tập trung, đã liên tục nói về chuyện gia hạn hợp đồng. Song có vẻ như ép được Llorente sớm cam kết tương lai bằng hành động cụ thể là chuyện khó nhất vào thời điểm này. Tuyển thủ Tây Ban Nha biết Mourinho thích những mẫu tiền đạo như anh. Mà được đến Bernabeu thì luôn là giấc mơ cháy bỏng nhất trong các cầu thủ, nhất là những cầu thủ đang ôm ấp khát vọng vươn ra biển lớn như Llorente.

Cuộc đua “Pichichi”

Cũng liên quan đến các cá nhân, Messi và Ronaldo đã lâu không ghi bàn. Điệu hò đối đáp mà 2 kỳ phùng địch thủ này thể hiện xuyên suốt mùa giải này đã im bặt trong những vòng đấu gần đây. Lần cuối cùng Messi lập công trong một trận đấu ở Liga là ngày 2/3, trong khi Ronaldo cũng không còn ghi bàn từ sau cú hat-trick vào lưới Malaga hôm 3/3. Với những siêu sao như bộ đôi ấy thì ngần ấy thời gian tịt ngòi có vẻ là quá dài. Nhưng cũng cần phải thông cảm cho họ. Trong thời gian ấy, Messi có vẻ mệt mỏi và thiếu cảm hứng vì phải cày ải liên tục trong một thời gian dài, trong khi Ronaldo thì hoặc vắng mặt, hoặc luôn phải ra sân với tình trạng thể lực không đảm bảo.

Nhưng chuyện đang thay đổi. Ronaldo vừa tìm lại thói quen ghi bàn trong trận gặp Tottenham. Còn Messi thì đã chơi một trận đầy cảm hứng trước Shakhtar, và dù bàn thắng vẫn lẩn tránh anh, Leo vẫn khiến những người yêu mến anh (riêng trên trang facebook cá nhân vừa khai trương đã là hơn 12 triệu!) cảm thấy hài lòng. Thật tình cờ là vòng đấu này, họ tái ngộ đối thủ mà mình đã từng chơi tưng bừng ở lượt đi. Ngày 20/11 năm ngoái, trong lúc Messi nã một hat-trick vào lưới Almeria trận thắng giòn giã 8-0 thì Ronaldo cũng làm được điều tương tự trong chiến thắng 5-1 trước Bilbao. Trước hàng thủ và mành lưới thân quen của đối phương, bản năng săn bàn của 2 siêu sao sẽ được thức tỉnh để tái khởi động cho cuộc đua đến “Pichichi” và Chiếc giày vàng châu Âu?

19 Tổng số bàn thắng mà các trung phong của Real Madrid đã ghi được ở Liga mùa này. Trong đó Benzema có thành tích tốt nhất với 10 bàn, Higuain xếp thứ 2 với 7 bàn, trong khi Benzema chỉ mới có 2 bàn. Một mình Ronaldo đã ghi nhiều hơn số này, 28 bàn.

62 Malaga là đội có hàng phòng ngự tệ nhất ở Liga cho tới thời điểm này. Đội bóng của Pellegrini đã để thủng lưới tới 62 bàn, nhiều hơn 11 bàn so với các đội xếp sau là Real Sociedad và Almeria (51). Để thủng lưới ít nhất vẫn là Barcelona, với chỉ 15 bàn thua.

25 Deportivo, như truyền thống, vẫn là đội bóng có hàng công tệ nhất. Sau 30 vòng, các tiền đạo của Lotina chỉ mới ghi được có 25 bàn. Với 28 bàn, Sporting Gijon và Hercules xếp ngay trên đội bóng xứ Galicia.

*Lịch thi đấu vòng 31

Thứ Bảy, ngày 09/04/2011

23h00        Bilbao - Real Madrid (1-5)

Chủ nhật, ngày 10/04/2011

01h00        Barcelona - Almeria (8-0)
03h00        Mallorca - Sevilla (2-1)
22h00        Malaga - Deportivo (0-3)
                 Racing - Levante (1-3)
                 Gijon - Osasuna (0-1)
                 Hercules - Espanyol (0-3)

Thứ Hai, ngày 11/04/2011

00h00        Atletico - Sociedad (4-2)
02h00        Valencia - Villarreal (1-1)

Thứ Ba, ngày 12/04/2011

02h00 Zaragoza - Getafe (1-1)

* Chân sút hàng đầu

28 bàn - Cristiano Ronaldo     Real Madrid

27 bàn - Lionel Messi        Barcelona

17 bàn - David Villa        Barcelona

Thu Trang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm